PNO - Ông tị nạnh, hậm hực và ghét bỏ cả cháu ngoại mình vì cũng là con trai nhưng lại ngoan ngoãn, hiếu thảo và xuất sắc hơn “quí tử” nhà ông.
| Chia sẻ bài viết: |
Nguyễn Kim Yến 11-11-2025 06:43:29
Thôi ông con rể ạ, ai chẳng kể về mình tốt nhưng qua câu chuyện của ông chia sẻ tôi nhìn ra là ông cũng không vừa đâu, ghê gớm lắm chứ đùa. Con rể biết em trai vợ không ra gì, là điểm yếu của bố mẹ vợ và gia đình nhà vợ nhưng vẫn cố tình khoe con trai mình trước mặt bố vợ. Tôi nghĩ không phải vô tình khoe đâu mà hữu ý, đang vỗ vào mặt bố vợ và cũng không coi vợ hay nhà vợ ra gì đâu nhé.
Tiêu Bình
Tôi cũng cảm giác như thế :)
Nguyễn Mạnh Cường 10-11-2025 10:55:53
Ông cứ nói gần xa về các nhu cầu của con ông như thuê nhà cho ở riêng để rèn tính độc lập, có vốn kinh doanh, có tiền lấy vợ…". Nhu cầu của con trai ông, ổng tự mà lo. Ông ghét con gái và cháu ngoại còn mò tới nhà con gái kể chuyện con trai xa gần để làm gì? Nói bóng gió lại muốn chị gái bỏ tiền ra lo cho thằng con ông à, hút máu con chị gái tới chết à? Dã man thật.
Nương Nguyễn 10-11-2025 10:53:24
Nhìn vào gương bố vợ bạn mà nuôi dạy con trai bạn cho tử tế nhé, tránh đi vào vết xe đổ của ông. Thương con mù quáng bằng 10 hại con.
Trần Thị Quyên 10-11-2025 10:51:43
Bố vợ bạn định nuôi thằng con trai tới khi chết à, xong lúc ổng chết rồi thì ai nuôi nó tiếp. Đúng là tư tưởng như vậy mới nuôi ra 1 thằng con phế vật. Lẽ ra tuổi ấy nó phải đi làm nuôi ngược lại bố mẹ, chứ đâu để bố mẹ về hưu còn phải hầu thế. Là do bố mẹ vợ bạn mà ra hết. Nghiệp chướng cũng do mình tự tạo.
Huy Hùng 10-11-2025 10:27:47
Đã nghe câu "bố vợ phải đấm chưa"? Ăn nói kiểu thế, "phải đấm" quả không sai.
Thu Bích 10-11-2025 10:26:32
Chồng tôi cũng giống ông bố vợ trong bài này, vô cùng gia trưởng ấu trĩ. Thế nhưng tôi luôn là người đứng ra đương đầu, bảo bọc cho con gái của mình. Bố tệ, trọng nam khinh nữ thì còn mẹ. Người mẹ phải bù đắp cho con gái, các cháu ngoại của mình, yêu con gái và cháu ngoại nhiều gấp đôi. Tôi nghĩ đó là cách để gia đình cân bằng, giữ được hoà khí.
Mai Lan 10-11-2025 10:24:02
Thôi anh ạ, tôi nghĩ anh nên thông cảm cho bố vợ, ông già rồi nên khó có thể thay đổi tính nết. Sống như vậy cũng bị con cháu xa cách, là cái nghiệp của đời ông rồi. Nếu thương vợ thương con anh đừng để bụng. Chắc vợ anh cũng khổ tâm lắm, giằng xé lắm khi sinh ra trong gia đình trọng nam khinh nữ và có người bố như vậy. Anh hãy an ủi và động viên vợ nhiều hơn, quan trọng là gia đình mình hạnh phúc, còn các yếu tố khác chỉ là chuyện nhỏ.
Phạm Hoàng 10-11-2025 10:21:16
Ông ngoại đến chơi, làm khách nhà con gái, có con rể ở đó nhưng lại vuốt mặt không nể mũi. Điều này chứng tỏ chả yêu thương gì con gái đâu. Tôi là bố vợ, đến nhà con gái chơi tôi còn phải lựa lời ăn nói, tránh làm con rể phật lòng. Sợ mình lỡ miệng làm con cái mất hạnh phúc. Dâu là con rể là khách, vô ý vô tứ như cái ông bố vợ trong bài thì con gái ông lãnh đủ. Thằng rể nó găm, về nó đay nghiến con gái ông cho sống dở chết dở. Hay ông ý cố tình làm thế vì ghét con gái nhỉ?
Trần Thị Loan 10-11-2025 10:18:09
Buồn cười nhỉ, người ta anh em trong nhà tị nạnh, so bì con cái với nhau vì bị xung đột lợi ích đã đành. Đằng này, ông đi tị với cháu ngoại do cháu xuất chúng hơn con trai mình. Đàn ông mà cũng lắm sân si, cũng đố kỵ chứ đâu chỉ riêng phụ nữ. Ông sống vậy sao làm gương cho con cháu ông ơi.
Hoàng Mạnh Tùng 10-11-2025 10:15:42
Tôi mà là bạn, tôi tiễn luôn ông bố vợ này, miễn tiếp đón. Ông ta có coi vợ bạn ra gì đâu? Bạn là con rể, vì cây dây quấn thôi, tệ với vợ con bạn thì cũng chỉ là người dưng. Ông thương con trai ông bạn cũng thương con trai bạn. Ông vậy không ra dáng ông, con cháu nó buồn, sao tôn trọng ông được.
Ngô Cẩm Vân 10-11-2025 10:13:12
Người ông này quá ích kỷ. Vì trong mắt chỉ có con trai là nhất nên ông không coi con gái ra gì, từ đó suy ra ông cũng không yêu quí coi trọng cháu ngoại. Thế nhưng ngược lại, là cháu đích tôn con của con trai ông xem, ông sẽ đội lên đầu ngay.
Người ngoài chỉ có thể tác động đến hôn nhân khi người trong cuộc cho phép điều đó xảy ra.
Khi quyết định việc này, chồng tôi không hề có một cuộc họp gia đình để bàn bạc, phân chia trách nhiệm cho công bằng giữa các anh em.
Em cũng không nên và không cần níu kéo. Em đang từ chối ly hôn vì uất ức chứ không phải vì còn yêu.
Em không bắt anh ấy xóa sạch quá khứ nhưng cũng không cần ép mình chấp nhận điều khiến bản thân tổn thương chỉ để chứng minh sự rộng lượng.
Hành động tự ý quyết định một việc hệ trọng như vậy mà không hề bàn bạc khiến tôi rơi vào cảm giác hụt hẫng tột cùng.
Em đã mạnh mẽ gánh vác gia đình 15 năm, giờ là lúc em cần mạnh mẽ để bảo vệ mình. Hãy giành lại quyền tự do và quyền được tôn trọng.
7 năm qua anh ấy ở bên em là vì giá trị tâm hồn và con người em, hãy luôn giữ cho mình sự kiêu hãnh đó.
Tôi tự hỏi thiếu gì lúc để gọi mà cô ấy cứ chọn giờ giấc nhạy cảm, lúc gia đình tôi đang nghỉ ngơi, riêng tư như vậy...
Chỉ khi đóng hẳn cánh cửa cũ đã mục nát, chị mới có đủ không gian để đón những luồng gió mới, những niềm vui mới chị xứng đáng nhận được.
Thông thường, người vợ nào cũng mong chồng làm ra nhiều tiền, có thu nhập tốt để lo cho vợ con. Thế nhưng, em lại khác...
Đều từng đổ vỡ và đã bên nhau vài năm nhưng anh vẫn để ảnh vợ cũ công khai trên mạng xã hội, phớt lờ mong muốn được tôn trọng của tôi.
Hãy bù đắp cho con bằng sự quan tâm. Hãy đón con đi chơi, chăm sóc con nhiều hơn vào cuối tuần để san sẻ áp lực thời gian với vợ.
Hôn nhân đồng sàng dị mộng có thể ổn ở khía cạnh kinh tế và công năng nhưng về tâm lý và cảm xúc, nó giống như một quả bom hẹn giờ.
Cuối năm tôi cưới nhưng hiện tôi chỉ muốn hủy hôn vì mỗi lần tôi đến nhà chơi hầu như đều gặp chồng cũ của cô ấy đến thăm con.
Càng níu kéo chỉ càng đẩy cô ấy ra xa hơn, biến em từ một người yêu cũ từng thương thành một kẻ quấy rầy đáng sợ.
Nếu mẹ em hoàn toàn chủ động lựa chọn cuộc sống ấy, dù em thích hay không cũng không thể can thiệp.
Mẹ xin mình cho em trai đến ở nhờ để chuyện lắng xuống, đồng thời kéo dài thời gian để bố mẹ ở quê xoay xở, vay tiền trả nợ cho nó.
Khi phụ nữ nói: "Em không thể cố thêm được nữa" nghĩa là họ đã trải qua một quá trình dài chịu đựng, thất vọng và tự chữa lành trong cô độc.