PN - Ngọc ba mươi tuổi mà gầy nhom như cô bé mười lăm. Tôi hỏi sao bị chồng đánh, đánh lâu chưa, sao bây giờ mới thưa? Ngọc bảo đánh... cả năm nay rồi. Vì ảnh ghen. Lần gần đây nhất đánh xong còn cạo đôi chân mày của Ngọc. Ghét quá nên Ngọc đi thưa. Mà ảnh có yêu mình mới có ghen chị hén? Đôi chân mày của Ngọc mới thật là dị hợm. Lún phún mờ mờ chứ không đậm đà, cong cong như bao phụ nữ khác.
PNCN - Nếu thời tiền sử, những anh chàng cao to vạm vỡ, săn bắn giỏi hấp dẫn phái đẹp thì thời hiện đại, những tiêu chí đó được thay thế bằng tiền bạc và sự thành công. Bởi vì những người đàn ông giàu có và thành đạt có thể lo cho vợ con những điều kiện sống tốt hơn.
PN - Anh lịch lãm, phong độ, lại vui vẻ, có duyên nên đi đến đâu cũng được lòng người, nhất là nữ giới. Trước khi cưới, chị đã biết điểm mạnh đó của anh, nhưng vẫn tự tin mình chẳng kém ai.
PN - Chị Hạnh Dung kính mến! Em 28 tuổi, anh ấy lớn hơn em một tuổi, đã quen nhau gần tám năm.
PNO - Nhân ngày lễ , công ty tôi mời chuyên viên tâm lý về nói chuyện hôn nhân gia đình. Đề tài khá nhạy cảm, chính là vấn đề ngoại tình đang phổ biến nhan nhản khắp nơi. Một cô gái trẻ nói to giữa văn phòng, rằng, mảng này mà để chị X. trình bày thì là nhất rồi, cần gì phải tốn tiền thuê ai nữa! Những người xung quanh kẻ cười người ái ngại, có chị phụ nữ e dè cúi đầu, tự hỏi chị X được nhắc tới kia sẽ cảm thấy và phản ứng ra sao khi câu nói đầy ác ý kia lan tới tai mình…
PNO - Em cứ tưởng hạnh phúc cứ ở mãi với em khi em và anh về cùng nhau dưới một mái nhà. Em cứ tưởng hạnh phúc nhỏ nhoi đó sẽ không bao giờ rời xa em.
PNO - Hãy hết sức cương quyết trong dự định, nhưng khéo léo, linh hoạt và bình tĩnh chuẩn bị mọi cách xử lý những tình huống bất ngờ có thể xảy ra.
PNO - Đã là vợ chồng, thôi đừng so đo ai làm chuyện này, ai không làm chuyện kia. Cứ coi như là một sự phân công, sắp xếp lại mà thôi. Chuyện gì mình làm được thì cứ làm. Cũng là cho hạnh phúc chung của hai người, của con cái!
PNO - Đọc câu chuyện “Người vợ bất nhân” trên PNO, nói về người đàn bà bạc bẽo bỏ rơi chồng mình trong cơn bệnh nặng, tranh chấp tiền bạc với chồng con,ngay từ đầu tôi đã thấy xót xa cho người chồng bất hạnh. Nhưng khi đọc tới đoạn cuối khi anh nói: “Người đời vẫn nói: Anh em như thủ túc/vợ chồng như y phục, từ lâu tôi vốn không tin vì vợ chồng là ăn đời ở kiếp, là con cái đầy nhà với bao yêu thương và trách nhiệm... Nhưng giờ rơi vào hoàn cảnh này tôi mới tin”… đọc đến đó, tất cả những thương cảm tan biến mà chỉ còn cảm giác khó chịu.
PN - Phòng xét xử của TAND Q.Bình Thạnh (TP.HCM), trưa 18/11, cô gái ngoái mái đầu lởm chởm tóc sau đợt cạo trọc, nhìn phía sau như để tìm bóng một đồng minh. Chẳng có ai là người quen của cô cả, những người dự khán đều là người nhà của ông chồng “hờ”. Cô mếu máo, lóng ngóng trình bày trước tòa bởi chạm đến vấn đề gì cô cũng không rành, không biết.
PN - Em thề với anh, từ giờ đến lúc chết em sẽ không bao giờ tặng hoa cho con vợ em nữa.
PNO - Nếu bạn tự tin hơn, bạn sẽ thấy rằng có những việc mình cần phải chậm lại, từ từ thực hiện từng bước, cái trước, cái sau, có thời gian của nó. Và có những khó khăn, thử thách sẽ là liều thuốc thử rất tốt cho chính mình và tình cảm của mình
PNO - Câu chuyện của anh Trần Trung An và chị Hà Thị Bích N trong bài "Vợ...quá chứng" đã được đăng trên PNO vào ngày 15/10/2014. Đến nay, cô vợ còn “nổi cơn” chứng hơn nữa.
PNO - Anh người yêu vừa mới "đá" bạn để sát bên một cô nàng xinh xắn nào đó. Bạn yêu anh ta điên cuồng nhưng xui thay chừng đó vẫn chưa đủ. Vậy nên bây giờ bạn đang kiệt sức đến chết còn đám bạn thì chỉ biết đưa khăn giấy cho bạn lau nước mắt mà thôi.
PNO - Phản ứng của mẹ bạn chắc cũng do bất ngờ, do lo lắng cho tương lại của bạn rồi sẽ khó khăn khi không có món tiền cho thuê nhà chứ bà không thể nào không nhìn ra được vấn đề.
PNO - Bạn tưởng tượng như thế nào về một người đàn ông hoàn hảo? Có phải là người nấu cho bạn bữa ăn tối, rửa bát giúp bạn, ủi giùm cho bạn chiếc áo và mua hoa cho bạn vào những ngày lễ?
PNO - Con đường trở về sau khi ngoại tình của đàn ông và đàn bà khác nhau! Tại sao tôi nói thế? Vì thực tế đã chứng minh như vậy. Ở đây tôi không nói “tất cả” mà chỉ muốn đề cập đến số đông. Tôi hiểu rằng đâu đó vẫn có những người đàn ông biết thứ tha và đặt hạnh phúc gia đình lên trên lòng tự ái và sự tổn thương, nhưng con số đó là bao nhiêu trong số 100 người đàn ông phát hiện ra mình bị phản bội?
PNO - Chị bảo, nhịn lắm rồi, nén lòng lắm rồi cuối cùng cũng gửi đơn lên tòa xin ly hôn. Đi nộp đơn mà chị cứ tưởng như mình đang làm chuyện gì sai quấy lắm nên cứ mãi ngập ngừng ngó trước nhìn sau.
PN - Ngày tôi cưới vợ, ai cũng bảo tôi tốt số, lấy được cô hoa khôi của xóm. Vợ sinh cho tôi một cậu con trai kháu khỉnh và một cô con gái xinh như mộng. Tôi càng yêu vợ con hơn. Tôi làm quần quật ngày đêm, chỉ mong kiếm tiền về lo cho vợ con đủ đầy.
PN - Sử dụng tội lỗi của chồng/vợ trong quá khứ để trừng phạt nhau có thể giúp bạn đạt được mục tiêu ngắn hạn nhưng đó là một chiến lược sai lầm, làm suy yếu mối quan hệ và cướp đi sự thân mật vợ chồng.
PN - Chị Hạnh Dung kính mến! Em năm nay 29 tuổi, người yêu hơn em một tuổi.
PNO - Có rất nhiều người mẹ có hai con, cũng đi làm, chồng cũng không phải là người quan tâm, giúp đỡ cho vợ nhiều ngoài chuyện đưa tiền, thế nhưng để chính mình sa vào tình trạng kiệt quệ như người chị của bạn thì Hạnh Dung thấy không nhiều.
PNO - Nếu có tình cảm yêu thương thực lòng, những người đang yêu sẽ làm mọi cách để “một nửa” của mình luôn cảm thấy vui vẻ và hạnh phúc, thậm chí là việc thay đổi những thói quen vốn dĩ của bản thân.
PN - Niềm vui được kết hôn cùng người mình yêu thương kéo dài chưa bao lâu, nữ sinh người Ấn Độ Bhawna Yadav phải nhận lấy “án tử” từ gia đình vì dám làm phá sản dự định của bố mẹ về một hôn lễ môn đăng hộ đối cho cô.