PNO - Một phụ nữ có chồng đi du học, một dạo vài người bạn từ bên đó về nói với chị rằng chồng chị đã có người khác. Tình cảm giữa họ đã đến mức sâu đậm và không thể giấu che được nữa, mà thật ra linh cảm của người vợ cũng đã mách bảo với chị từ khoảng một năm trước đó, khi những cuộc điện thoại của anh ngày càng thưa thớt.
PNO - Lúc này có lẽ bệnh nghiện, con ma đề chưa nuốt gọn được chồng bạn, chính vì thế anh ta còn có tiền đưa bạn nuôi con và trang trải cuộc sống, còn tỏ ra có lo lắng cho gia đình. Bạn cần làm gì đó để cứu chồng thoát cơn nghiện ngập này.
PNO - Ông chồng đã làm thế nào để “sống sót” trong sự kiểm soát của bà vợ?
PN - Bất bình trước kết quả xử tranh chấp tài sản sau ly hôn, bà Vũ Thị Miến (SN 1967, thị trấn Trảng Bom, huyện Trảng Bom, Đồng Nai) vội gửi đơn kháng cáo, mới hay ông Đoàn Văn Huế, chồng cũ của bà còn nhanh chân hơn.
PN - Các trung tâm tư vấn hôn nhân thường xuyên tiếp những phụ nữ bị chồng quản quá chặt. Làm thế nào khi bạn bị chồng quản lý?
PN - Thỉnh thoảng thức dậy ngồi chống cằm ngắm chồng đang ngủ, tôi thường lẩm bẩm “công nhận chồng mình... xấu thật”. Rồi lại tủm tỉm cười khi nghĩ về lúc mới yêu nhau.
PNO - Tháng mười hai vừa sang. Mới hôm qua thôi còn thắc mắc sao mùa đông năm nay trời vẫn đỏng đảnh nắng gắt gay y hệt mùa hè. Vậy mà, chỉ qua một đêm, sáng hôm sau trời chuyển lạnh đột ngột đến không ngờ.
PNO - Nếu những gì bạn kể về chồng mình là đúng sự thật chứ không phải do ghen tuông hay quá nghe lời người ngoài thì bạn không thể im lặng mà chấp nhận tình trạng này lâu dài. Càng vì con, bạn càng phải giải quyết dứt điểm mọi chuyện: hoặc chồng bạn phải thay đổi lối sống, hoặc bạn ly hôn, giải phóng cho mình.
PNO - Đêm hôm qua, lúc 10 giờ đêm, từ công ty về tới nhà, tắm rửa và lên giường chuẩn bị ngủ, em nhận được tin nhắn của anh: Mình chia tay nhau đi. Bao nhiêu mệt mỏi của một ngày việc, giấc ngủ đang chờ đợi trên mi mắt… tất cả bỗng biến mất.
PNO - Bạn cũng đừng buồn về những điều mà mình đang phải chịu đựng. Cuộc sống không phải lúc nào cũng công bằng, cũng dễ dàng. Trải nghiệm cuộc sống, vượt qua những khó khăn, đấu tranh với những điều bất công… sẽ giúp chúng ta trưởng thành hơn.
PNCN - Ông xã tôi không “yếu”, nhưng vụng về và độc đoán, chẳng những trong cuộc sống hàng ngày mà cả trong chuyện gần gũi vợ chồng. Với chồng tôi, chuyện ấy đơn giản là bản năng, cứ muốn là đòi, xong việc là hết, anh lăn ra ngủ, bất kể cảm giác của vợ thế nào. Nhiều lần, tôi ướm thử vài thay đổi, nhằm cải thiện cuộc sống gối chăn có phần chịu đựng của mình. Thế nhưng, anh đều gạt đi, với lý lẽ rằng, đàn bà thì chỉ cần biết “phục vụ” chồng là đủ, chiều chuộng quá thêm hư! Vậy đấy.
PNO - Người ta bảo giữ kẻ muốn ở, chứ làm sao níu người muốn đi. Níu kéo, cố gắng trong tình huống này có lẽ chỉ làm cho bạn đau lòng thêm.
PNCN - Anh đi công tác, một chuyến đằng đẵng dài ngày, qua nhiều nơi chốn mà sóng điện thoại chập chờn, sẽ có những khoảng thời gian mất liên lạc. Em sửa soạn nào cơm cháy chà bông, nào thuốc thang, bánh kẹo, cà phê sách truyện, đủ thứ… Em cứ sợ rằng, một lúc nào đó, anh cần mà chẳng tìm thấy sự chăm sóc của em bên cạnh, thì thật là…
PNCN - Kính gửi chị Hạnh Dung! Vợ tôi vốn là con nhà giàu, ngày xưa, lúc tôi “cưa” cô ấy, những người quen biết đã cho là tôi “trèo cao té đau”.
PNCN - Anh chị là mối tình đầu của nhau. Khoảng thời gian yêu nhau không hề ngắn ngủi, nên cứ tưởng đã hiểu nhau rất rõ. Gia đình hai bên đều ở Hà Nội, nhưng anh học đại học xa nhà, thỉnh thoảng mới về thăm chị.
PNCN - Nghĩ cũng lạ, thời buổi bây giờ ai cũng nam nữ bình quyền, nhưng chỉ ngoài miệng. Cái suy nghĩ theo kiểu phong kiến, rằng phụ nữ phải trung trinh tiết liệt, đã trở thành thâm căn cố đế. Bởi vậy, cùng là ngoại tình, nhưng đối với đàn ông, ai cũng tặc lưỡi: “Thôi kệ! Mấy ổng ăn chơi đôi chút rồi cũng quay về với gia đình. Đàn ông mà!”. Còn phụ nữ mà ngoại tình thì ôi thôi, bị tiếng đời xỉ vả, nào là “hư hỏng”, “trắc nết”, “lăng loàn”… Rồi khi kết thúc cuộc phiêu lưu tình ái, cái giá mà phụ nữ phải trả bao giờ cũng đắt gấp nhiều lần so với đàn ông.
PN - Công ty anh tổ chức cho toàn thể nhân viên cùng gia đình đi nghỉ ở Nha Trang. Phần tiền đóng thêm để cả nhà cùng tham gia không quá đắt nên mẹ con em mạnh dạn hưởng ứng theo “lời mời” của anh.
PN - “Không có vĩ nhân dưới đôi mắt người hầu phòng”, câu ngạn ngữ phương Tây này được hiểu, anh chẳng thể che giấu nổi bản thân bất toàn trước một đôi mắt người hằng ngày tiếp xúc với nết ăn ở, sinh hoạt của mình. Trong cuộc sống hôn nhân, khi đã chung một nhà, mọi vẻ hoàn hảo, xuất chúng, lãng mạn của mỗi người đều dễ bị lột trần dưới đôi mắt của bạn đời với những chi tiết vụn vặt của “con người đời thường”.
PN - Sáng chủ nhật, lúc chồng đang nằm trên giường, mắt dán vào màn hình ti vi thì vợ lúi húi lục tung cái tủ quần áo, sửa soạn để đi uống cà phê với bạn. Ướm cái nào vào người, vợ cũng trề môi, rồi vứt xuống giường. Chồng nhổm dậy, ngơ ngác nhìn bãi “chiến trường” rồi... dại mồm:
PN - Kính gửi chị Hạnh Dung! Em 28 tuổi, mới ly dị được bốn tháng, hiện đang nuôi con gái bốn tuổi, hằng tháng chồng cũ chu cấp một ít tiền.
PNO - Tôi và Quân là bạn thân từ nhỏ nên có chuyện gì, Quân cũng không ngại tâm sự với tôi. Mấy hôm nay, cứ gặp nhau là cậu khoe chiếc điện thoại mới cóng do cô người yêu “tậu” cho. Suốt buổi nói chuyện, Quân liên tục khen người yêu của mình mà mọi chuyện chỉ xoay quanh vấn đề cô ấy hào phóng, chịu chi cho Quân như thế nào.
PNo - Tạm gọi vợ chồng họ bằng 2 cái tên dễ thương là Múi mít và Hột mít. Múi mít là kỹ sư giỏi, được nhiều công ty điện tử hàng đầu săn đón và tất nhiên cũng có nhiều phụ nữ săn đón.
PNO - Yêu là để nghĩ đến tương lai cùng nhau. Bạn nhìn thấy điều gì nếu như giả sử người chung sống với bạn sẽ luôn mang quá khứ của bạn ra để trách móc, lăng nhục, bạo hành bạn?
PN - Cả ngày chị phơi sương phơi nắng ngoài chợ, miệng lúc nào cũng tươi cười, ai cũng nghĩ chị sướng, nhưng đèn nhà ai nhà nấy tỏ.