• Không ly hôn cho 'chúng nó' chết!

    04-12-2014 16:10

    PNO - Những nhận thức về một cách sống, cách nghĩ là điều người khác không mở ra và nhét vào đầu một ai được. Mỗi người phải tự tìm ra, nhận ra cách giải quyết vấn đề của mình.

  • Kiếm vợ khác sanh con trai

    04-12-2014 11:13

    PN - Em dọn những kỷ vật cuối cùng cất vào chiếc hộp trước khi rời xa căn nhà từng một thời cả anh và em đều gọi nó bằng hai từ thân thương: tổ ấm.

  • Làm gì khi chồng khai: 'Anh có con riêng'?

    04-12-2014 06:55

    PN - Ngoài cảm giác thất vọng, đau đớn, suy sụp khi phát hiện chồng có con riêng, người vợ còn phải đối diện với nỗi khổ “đứng mũi chịu sào” hậu quả do chồng gây ra. Tự đặt mình vào vị trí “người liên đới”, họ không chỉ cùng chồng chịu trách nhiệm mà còn đóng vai trò quyết định cho số phận cuộc hôn nhân của mình và tương lai của đứa trẻ.

  • Làm sao quên sự lừa dối và phản bội?

    03-12-2014 20:15

    PNO - Bạn không thể chờ mong phép màu của một cây đũa thần nào đó, gõ một cái là xóa sạch quá khứ, lại tiếp tục hồn nhiên, vui tươi, hạnh phúc. Ở đây, nếu có một phép màu nào thì đó chỉ là thời gian.

  • Sống đẹp từ những điều nho nhỏ

    03-12-2014 19:55

    PN - Bắt đầu từ một điều dễ thương, khi đi tới cổng, người yêu níu tay tôi lại để nhường đường cho một chiếc xe lăn. Người đẩy xe là một ông cụ đi cà nhắc.

  • Đàn ông nghe bầu bì là bỏ... chạy!

    03-12-2014 16:42

    PN - Chào chị Hạnh Dung! Em 26 tuổi, lấy chồng 5 năm, có một con gái.

  • Sắp cưới mới nhận ra... không thể yêu anh ấy!

    03-12-2014 16:24

    PNO - Người tốt trong cuộc sống có rất nhiều. Người chân thành với mình, ừ thì hiếm hơn. Nhưng với người tốt thì mình chỉ có thể tôn trọng, với người chân thành thì trân trọng, chứ yêu và chung sống thì chỉ có một người khiến mình rung động, khiến mình cảm thấy như đó là một nửa không thể cắt rời của mình.

  • Số được vợ nuôi

    03-12-2014 14:51

    PNO - Đêm đã khuya lắm rồi nhưng anh vẫn không sao ngủ được. Cu Ben nằm cạnh em cựa mình khóc mớ, sợ em thức giấc anh vội nhổm dậy lấy tay vỗ nhẹ vào mông con. Cái mông be bé căng tròn nghiêng qua, cánh tay tròn lẵn, trắng hồng quờ tìm cái gối nhỏ, một chân gác lên gối thương thương làm sao!

  • Cần có cả kiêu hãnh trong đổ vỡ

    03-12-2014 07:20

    PNO - Tình cờ đọc trên mạng bức thư của một người mẹ viết cho con mình, lá thư mang tiêu đề “Xin con, đừng ghét bố”, đọc mà thấy chán ghét cách suy nghĩ của cô. Cô khổ, vì chính cô chứ không ai khác. Đó là phụ nữ hết mực yêu chồng con, tận tụy vì gia đình. Hạnh phúc của họ tưởng là mãi mãi, nhưng rồi lại một ngày cô ngỡ ngàng phát hiện ra chồng phản bội, rồi đổ vỡ. Nếu dừng lại ở đó thì không ai nói làm gì, nhưng phần hậu - cách giải quyết cuộc đời và suy nghĩ của họ có quá nhiều vấn đề, cả ở phía người chồng lẫn người vợ.

  • Phải ráng tin chồng mà sống...

    02-12-2014 19:40

    PN - Đàn bà là chúa hay nghi ngờ, lục lọi, nhưng cũng chúa cả tin. Có khi tin thì tin đến vô lý, mà khi đã sinh lòng ngờ vực thì không chuyện gì là không lật tới lật lui. Từ lúc phải đặt mình vào chung trên cùng chuyến xe yêu đương hôn nhân với một người nào đó, cho đến hết cuộc đời mình, đàn bà dao động thường xuyên giữa tin và không tin như vậy. Có những lúc vật vã trong cõi riêng, có những lúc quay quắt nghi ngờ mà không dám bước tới để xem là đúng hay sai, có những lúc nuốt nước mắt ngó lơ - ừ thì nếu không tin nhau cũng chẳng biết làm sao được nữa…

  • Héo tàn bên ông chồng… đàng hoàng!

    02-12-2014 16:12

    PNO - Nhân đọc bài “Cách giữ vợ tốt nhất: sống tử tế” khiến tôi chua xót nghĩ đến anh. Cái tin vợ chồng anh sống li thân khiến gia đình và bạn bè đều sốc. Khi biết nguyên nhân của sự đổ vỡ này là do chị có bồ thì ai cũng thấy chua xót thay anh. Người ta đặt ra hàng trăm câu hỏi “vì sao” hòng tìm ra một lý do để bao biện cho chị vợ.

  • Giải “bài toán hôn nhân” một cách ngọt lịm

    02-12-2014 11:21

    PN - Ít ai biết, Lê Kinh Tài - một trong những họa sĩ bán tranh có giá nhất Việt Nam - lại là người không uống rượu bia, đúng 16g30 mỗi ngày là lui cui vào bếp nấu ăn cho cả nhà. Tự nhận mình “gặp bất lợi” trong việc trở thành người đàn ông của gia đình với tính gia trưởng, cái tôi to đùng và có tâm hồn thượng tôn tự do, nhưng anh đã giải được “bài toán khó” mang tên hôn nhân thời hiện đại một cách ngọt lịm. Bằng cách nào?

  • 'Cai ngục' trong tình yêu

    02-12-2014 07:00

    PN - Tâm lý chung của người đang yêu hoặc đã bước vào hôn nhân là sợ kẻ khác tăm tia “nửa kia quý báu” của mình, vì thế mà phải giữ chặt, giấu kỹ. Tuy nhiên, cũng như vốc cát trong tay, nếu ta nắm quá chặt thì cát sẽ rơi ra.

  • Lấy chồng robot…!

    01-12-2014 19:50

    PN - Một năm vừa qua có lẽ là quãng thời gian vừa hạnh phúc vừa đau khổ nhất trong đời em. Hạnh phúc nhất vì con của chúng ta chào đời, em được nếm trải cảm giác tuyệt vời khi làm mẹ. Và bi kịch thay, thời điểm con chúng ta sinh ra cũng là lúc vợ chồng mình phải sống chung với mẹ anh, làm cho em chịu đựng những chuỗi ngày tủi cực nhất. Tủi cực vì sự độc đoán của bà thì ít, mà vì sự vâng lời mẹ đến mù quáng của anh thì nhiều…

  • Thương người yêu làm việc mùa cao điểm

    01-12-2014 16:32

    PNO - Hãy chú ý quan sát và theo dõi tình thần, sức khỏe của người yêu, kịp thời nhắc nhở nếu thấy có biểu hiện quá sức. Thời gian cao điểm cuối năm rồi sẽ qua đi. Mọi việc sẽ trở lại guồng cũ.

  • Cô gái bị đánh dấu từ kiếp trước

    01-12-2014 16:27

    PNO - Em sinh ra đời đã là một cô gái có trên mặt một vết chàm rất lớn, bằng hơn nửa lòng bàn tay. Điều đáng đau khổ hơn là ngoài khuyết điểm đó, mọi đường nét trên mặt, vóc dáng cơ thể của em đều khá xinh xắn. Như bạn bè học chung đánh giá là em có thể đạt tới 8 điểm nhan sắc nếu không có vết chàm quái ác kia.

  • Bỏ chồng hiền, lấy chồng quậy

    01-12-2014 16:20

    PNO - Bạn đừng quá băn khoăn nếu không thể thuyết phục được bạn mình dứt bỏ. Cứ hiểu rằng hai người đó còn Duyên, còn Nợ với nhau nên chưa thể nào dứt được.

  • Gai mắt vì người yêu giữ kỷ vật của tình cũ

    01-12-2014 14:37

    PNO - Yêu cô ấy, bạn cũng hãy tập trân trọng những gì cô ấy muốn giữ gìn và trân trọng. Điều ấy chắc chắn chỉ khiến cô ấy thêm yêu bạn, nể và phục bạn nhiều hơn mà thôi.

  • Một ông kẹt giữa hai bà

    01-12-2014 11:14

    PNO - Hỏi bác “gúc gồ”, sẽ thấy chưa đầy một cái chớp mắt, đã ra vô số cái kết quả tìm kiếm về việc “Bồ bổ guốc vào mặt vợ”. Câu chuyện anh chồng được “ngẫu nhiên” xếp chỗ ngồi trên máy bay giữa vợ và bồ, dẫn đến hai người phụ nữ đó gây gổ rồi nhào vào nhau, dẫn đến cả ba bị trục xuất khỏi chuyến bay được nhiều người “than” rằng, đúng là: Cuộc đời vui quá không buồn được! Cuối cùng, anh ấy vô can, chỉ có vợ và người tình là bị phạt vạ…

  • ‘Chợ tình’ họp lớp

    01-12-2014 07:00

    PNO - Ngày 20/11 vừa qua nhóm bạn thân lớp Sử chúng tôi họp mặt nhau. Nhiều đứa đã có gia đình, nhưng cũng không đứa vẫn còn “độc thân vui tính” dù đã trên dưới ba mươi. Như thỏa thuận, chúng tôi dù đã có chồng hay có vợ, dịp gặp nhau này cũng chỉ đi một mình thôi.

  • Đàn bà mê cái bếp - luôn là sự lựa chọn của đàn ông?

    30-11-2014 16:52

    PNO - Tiếng kêu của khát khao trong tâm hồn người đàn ông về những bữa sáng ngon lành hay một khung cảnh ấm cúng trong nhà… thật tội nghiệp.

  • Đồng ý nhé em?

    30-11-2014 11:26

    PNCN - Tòa nhà đẹp nhất của trường dành riêng cho sinh viên năm nhất. Giờ giải lao, bọn sinh viên năm cuối tụi anh vẫn thường vẩn vơ trông sang. Trường đào tạo các ngành kỹ thuật nên toàn con trai, hiến hoi lắm mới thấy một bóng hồng.

  • Lợi ích của...ngoại tình?!

    30-11-2014 07:15

    PNCN - Ngoại tình, thật chẳng phải là chuyện hiếm đối với bạn bè xung quanh tôi. Khi quan niệm về tình yêu và hôn nhân trong xã hội Á Đông vẫn còn nhiều ràng buộc, nhất là đối với phụ nữ, nhiều khi biết rõ cuộc hôn nhân của mình đã đi vào bế tắc, không còn mang lại hạnh phúc cho nhau, nhưng nhiều người vẫn cố níu giữ. Lý do thì vô vàn, hầu hết phụ nữ đều lo sợ hậu ly hôn, do vậy họ chấp nhận một cuộc sống không hạnh phúc hơn là việc chấm dứt nó và làm lại từ đầu. Khi cuộc sống có quá nhiều áp lực mà không thể chia sẻ với chồng, người phụ nữ hay gặp stress, tâm lý mất cân bằng nghiêm trọng. Thậm chí, nhiều người thấy cuộc sống vô vị, thường nghĩ về cái chết. Lúc này, việc ngoại tình giống như một giải pháp cho cuộc hôn nhân bế tắc, an ủi những tâm hồn nhiều thương tổn.

  • 'Khéo co' vẫn chưa đủ

    29-11-2014 18:00

    PNCN - Gửi chị Hạnh Dung! Em và chồng kết hôn gần 20 năm, có một con gái 18 tuổi, một con trai hơn năm tuổi.

  • Sốc vì vợ... 'mới, lạ'!

    29-11-2014 11:35

    PN - Vợ tôi là độc giả trung thành của mấy tờ báo chuyên về phụ nữ - tình yêu - hôn nhân - gia đình nên không có gì khó hiểu khi nàng nghiện đọc các thông tin về lĩnh vực này rồi xem đó như kim chỉ nam để áp dụng vào cuộc sống gia đình.