PNO - Vừa qua, diễn đàn Ngoại tình: Sân chơi nghiệt ngã xuất hiện nhiều tay chơi chuyên nghiệp có, nghiệp dư có. Tôi rất ấn tượng với những bài viết mang tiêu đề “Cuộc chơi đúng nghĩa” và “Sân chơi không của đàn bà” của hai người đàn ông.
PNO - Đừng chần chờ, từ chối con. Nếu sau này bé lớn lên và biết mẹ mình mang mình đặt lên bàn cân chọn lựa, bé sẽ hết sức đau lòng.
PNO - Sáng cuối tuần ba đứa con được dì chúng rước về ngoại chơi, em đi chợ xong thì hý hoáy nằm dài ra giường với cuốn sổ nhỏ. Anh ngoài vườn vào phòng, thấy dáng em dễ thương quá nên nhích lại gần gợi ý: "Nhân tiện con vắng nhà mình hãy trở về thời son rỗi". Nhưng khi thấy cuốn sổ và cây viết trên tay em, anh hỏi ghi gì, em ngắc ngứ... ghi nợ, anh cau mày: "Bà xã ơi, anh muốn em thắt lưng buộc bụng hơn nữa chứ để cảnh thiếu nợ vầy anh ớn lắm!".
PN - Ghen tuông giống như bà hỏa, biến hóa khôn lường, bùng lên rồi thì gia đình bình yên hay không, pháp luật sai đúng thế nào cũng mặc, miễn là trút được sự bực tức của mình lên nửa kia. Nhưng, thường thì nửa kia thoát hiểm, còn nửa này và nửa thứ ba hứng đòn.
PN - Dạo này anh năng sưu tầm các loại cây rau, mang về trồng trên cái “ô văng” nho nhỏ trước nhà. Cây nghệ, cây gừng, anh bảo dùng để kho cá đồng. Cây chùm ngây anh trồng nhiều nhất, vì được biết đó là “thần dược”, dễ chế biến, lợi đủ đường. Rồi thì các loại rau gia vị, mấy cây ớt. Tất cả chen nhau trên một diện tích khiêm tốn, nhưng nhờ công chăm sóc của anh, chúng lớn lên mỗi ngày.
PNO - Sinh con mới chỉ là việc đầu tiên, nuôi con thế nào là việc quan trọng gấp bội phần. Con ra đời phải khỏe mạnh, mẹ cũng phải khỏe mạnh, điều kiện nuôi dưỡng chăm sóc con cũng phải được chu toàn thì sự ra đời của con mới là hạnh phúc trọn vẹn.
PN - Đại văn hào Shakespeare đã gọi sự ghen tuông là “con quỷ mắt xanh”, vì nó vừa ranh mãnh vừa ác độc với tình yêu và hạnh phúc của con người. Có lẽ con quỷ ấy sẽ theo nhân loại đến ngày tận thế và còn làm khổ nhiều người, phá vỡ nhiều gia đình yên ấm, như tâm trạng của một người chồng trong lá thư được anh gửi đến trung tâm tư vấn hôn nhân...
PNO - Vun đắp cho một mối quan hệ cũng giống như làm một chiếc bánh. Nếu nguyên liệu chính của bánh kem là trứng, đuờng và sữa thì trong một mối quan hệ vững bền không thể không có tình yêu, quan tâm và ủng hộ. Muốn có một mẻ bánh ngon, bạn cần những nguyên liệu hảo hạng và cả công thức tuyệt vời duới đây nữa.
PNO - Anh không nhậu nhẹt, không hút thuốc, ít nói, lại hiền như cục đất. Trong mắt mọi người em là người hạnh phúc nhất thế giới. Không phải em có phúc mà không biết hưởng, nhưng mà ông bà mình nói “ở trong chăn mới biết chăn có rận” quả không sai chút nào….
PNO - Hãy chấp nhận điều đã xảy ra: người bạn từng yêu thương đã có một người con gái khác. Cách anh ta cư xử thế nào để chấm dứt mọi việc với bạn không còn quan trọng nữa. Điều quan trọng là chính bạn bây giờ đừng để cho mình suy sụp
PNO - Một ông chồng đã khai báo như thế sau hơn 10 năm chung sống cùng nàng. Thật ra, trái tim đàn bà có phức tạp đến mức khó hiểu và khiến cho đàn ông càng không biết cách giữ vợ?
PNCN - Khi cuộc hôn nhân gần mười năm của tôi đi đến đoạn êm đềm đến độ nhàn nhạt, tôi tìm vui qua những hoạt động giải trí, đặc biệt là mạng xã hội và thấy thú vị trước những săn đón ồn ào lẫn kín đáo của một số bạn nam đủ mọi lứa tuổi.
PNCN - Hồi còn học Khoa Văn, tôi cùng bạn bè thường mơ mộng, cảm thấy cuộc đời thật là thơ. Hơn 20 năm trôi qua, những kỷ niệm về thời sinh viên luôn đọng lại trong tâm hồn tôi những”khoảnh khắc yêu thương”.
PNCN - Vậy là ta nhận lời hẹn hò với anh chàng đó. Cuộc hẹn được cả gia đình kỳ vọng, cứ nhìn ánh mắt đau đáu của mẹ và bộ mặt dò xét "gian xảo" của thằng em là đủ biết chuyến này ra đi nhất định phải chiến thắng mới trở về. Gái ế là khổ thế đấy, phải tự lăn đi tìm chồng, có xông pha mới mong chút thành tựu.
PNCN - Câu hỏi chát chúa ấy đã không bật lên thành lời, mà ứ nghẹn trong cổ họng lúc chị nhìn trân trối vào mắt anh trong một buổi chiều cơm canh lạnh ngắt.
PNO - Điều quan trọng là hãy xác định hướng đi của mình một cách chắc chắn, làm sao để tinh thần được bình an và thanh thản mà tập trung sức mạnh cho việc sinh nở, nuôi con.
PNCN - Chào chị Hạnh Dung! Em 22 tuổi, vừa tốt nghiệp cao đẳng.
PNCN - Thật là nực cười khi có chị đã ăn vụng, rồi còn mạnh miệng bảo, hãy nghĩ đến tình yêu. Xin lỗi chị, chẳng có chuyện yêu đương gì ở đây, đó chỉ là ngụy biện và có khi là sự ngộ nhận của chị mà thôi.
PNO - Không có tình yêu, không có sự tôn trọng, mối quan hệ vợ chồng của bạn chắc chắn sẽ không có dự báo tương lai nào tốt đẹp.
PN - “Yêu thương + trách nhiệm = một người bạn đời tuyệt vời” - đó là một công thức quen thuộc, nhưng liệu có hoàn toàn đúng, khi mỗi ngày vẫn có bao nhiêu người đàn ông thủy chung, trách nhiệm mất vợ và bao nhiêu phụ nữ truyền thống, đoan trang mất chồng?
PN - Một cơn giận của phụ nữ có thể bất thần từ trên trời rơi xuống, nhưng để hóa giải nó, các ông chồng hầu như lúc nào cũng phải dụng công, chứ không thể tự nhiên mà “thoát”. Bởi thế, “hạ hỏa” là một trong những “bí kíp” phòng thân các đức ông chồng luôn phải mang theo, đặng giữ cho cửa nhà thuận hòa, êm ấm.
PN - Cuối tuần nào cũng vậy, được ủi đồ cho anh là niềm vui của em. Em quý trọng những giây phút này bởi để có ngày hôm nay, cuộc sống của chúng ta đã chẳng dễ dàng chút nào.
PN - Kính gửi chị Hạnh Dung!Em 32 tuổi, lấy chồng được 5 năm, có một bé trai ba tuổi, hiện đang ở với gia đình chồng
PNO - Bây giờ đây bạn phải làm gì để cho anh ấy hiểu được là bạn thật sư yêu anh ấy, bạn sẽ thay đổi tính tình, thay đổi cách cư xử của mình với anh ấy và tình yêu.