PNO - Tôi cảm thấy mình như một đứa trẻ bị ép ăn, không có tiếng nói trong chính nhu cầu cơ bản nhất của bản thân.
| Chia sẻ bài viết: |
Diệu Hương 29-01-2026 16:14:39
Ủa mấy người kỳ khôi, người ta không ăn nổi thì làm sao, đè ra nhét họng hả?
Đức Mạnh 29-01-2026 16:12:34
Người cần thay đổi là em đó em gái ạ. Em không nấu cơm cho mẹ chồng ăn thì thôi, đằng này người ta chăm sóc, cơm bưng nước rót mà bị em nói như tội đồ ý. Như em nên ở vậy, không cần lấy chồng đâu.
Lê Trần 29-01-2026 13:49:19
Nên nói chuyện với chồng để anh ta nhắc mẹ quan tâm tới nàng dâu mới. Đừng cứ làm cái gì mình thích và áp đặt người khác cũng phải thích như vậy, không bền được đâu.
Kim Anh
Mẹ chồng thế không quan tâm là gì, bà có làm gì sai đâu? Nàng dâu không ở được thì đi thôi. Làm dâu mà như má người ta à?
Minh 29-01-2026 11:51:44
Làm gì mà căng thế bạn? Có mẹ chồng như thế là niềm mơ ước của biết bao người.
Lucy 29-01-2026 11:19:55
Cuộc đời đúng là kẻ ăn không hết người lần không ra. Chị bao nhiêu tuổi rồi mà có mỗi việc ăn cơm mẹ nấu khó khăn vậy chị gái? Đọc tâm sự của chị mà mình thương cho bác gái hàng ngày lọ mọ nấu cơm. Phải mà để cho chị ăn đồ thừa đồ hư đâu chị. Mình không hạp mà mẹ vẫn nấu, thì mình ăn canh ăn rau cũng được, mình nói khéo mình giữ dáng... Có bữa cơm gia đình mới còn gia đình đó chị gái.
Tuyết Mai 29-01-2026 10:21:02
Không chịu được thì thôi. Có tí tẹo thế mà còn không xử lý được, không dung hoà được thì làm sao vượt qua được các sóng gió trong hôn nhân. Mẹ chồng nấu cho ăn mà cũng than thở. Tôi đây muốn được thế mà có được đâu, mẹ chồng tôi chẳng bao giờ nấu. Tôi nấu mà không vừa ý bà, bà còn mắng cho.
Vũ Vân 29-01-2026 10:18:24
Tớ thấy mẹ chồng bạn chẳng làm gì sai cả, sai là ở bạn đó. Bạn phải thích nghi được. Nhà người ta bao năm nay sống vậy rồi, về làm dâu, là một thành viên thì phải cố mà hoà hợp chứ không thể một mình một kiểu.
Hải Anh 29-01-2026 10:16:59
Hồi mới cưới mình cũng không biết ăn nhiều món mẹ chồng nấu lắm. Cụ thể như món khổ qua dồn thịt. Eo ui nó đắng nghét mà thấy cả nhà ai cũng khen. Lâu dần mình ăn thử, ăn mãi thành quen và giờ thấy ngon rồi ghiền luôn nha.
Phạm Thành 29-01-2026 10:13:50
Sống sao cho vừa lòng mấy nàng dâu? Nấu cho ăn cũng bị bảo là tạo áp lực, hay chị muốn về nhà mà tự nấu. Khéo lúc ấy lại bảo bị mẹ chồng bóc lột. Sướng không biết đường mà hưởng.
Bích Đào 29-01-2026 10:12:29
Thời gian đầu mới về làm dâu, mình cũng như bạn. Mình giữ ý đủ mọi thứ và thậm chí không dám dậy muộn dù rất muốn ngủ nướng. Tự mình áp lực bản thân và rồi làm khổ cả chồng, đổ lên đầu anh ấy. Mình còn đòi ra khách sạn ngủ nữa cơ vì sợ ngủ ở nhà nhiều, không dậy đúng giờ sẽ bị mẹ chồng phán xét. Thế nhưng đấy là do mình tự dựng lên bức tường phòng thủ thôi bạn ạ. Mẹ chồng không xấu thế đâu. Sau này, khi đã hoà hợp và quen thuộc, thì mình ngủ nướng tới trưa mới dậy, cũng chả thấy mẹ chồng mắng gì, hihi.
Đăng Quang 29-01-2026 10:09:47
Bạn vẫn còn giữ kẽ với mẹ chồng và chưa thực sự coi mình là một phần của gia đình này nên bạn mới áp lực như thế. Bạn thử đặt mình trong vai là chồng bạn thì sẽ phản ứng thế nào khi không thích ăn món mẹ nấu? Anh ý sẽ nói thẳng luôn là mẹ ơi mẹ nấu món này đi ạ, đừng nấu món kia ạ. Thế thôi mà lại dễ xử lý và mọi chuyện sẽ trở nên đơn giản hơn rất nhiều. Chúc bạn tìm được cách hoà hợp với mẹ chồng và gia đình chồng.
Người ngoài chỉ có thể tác động đến hôn nhân khi người trong cuộc cho phép điều đó xảy ra.
Khi quyết định việc này, chồng tôi không hề có một cuộc họp gia đình để bàn bạc, phân chia trách nhiệm cho công bằng giữa các anh em.
Em cũng không nên và không cần níu kéo. Em đang từ chối ly hôn vì uất ức chứ không phải vì còn yêu.
Em không bắt anh ấy xóa sạch quá khứ nhưng cũng không cần ép mình chấp nhận điều khiến bản thân tổn thương chỉ để chứng minh sự rộng lượng.
Hành động tự ý quyết định một việc hệ trọng như vậy mà không hề bàn bạc khiến tôi rơi vào cảm giác hụt hẫng tột cùng.
Em đã mạnh mẽ gánh vác gia đình 15 năm, giờ là lúc em cần mạnh mẽ để bảo vệ mình. Hãy giành lại quyền tự do và quyền được tôn trọng.
7 năm qua anh ấy ở bên em là vì giá trị tâm hồn và con người em, hãy luôn giữ cho mình sự kiêu hãnh đó.
Tôi tự hỏi thiếu gì lúc để gọi mà cô ấy cứ chọn giờ giấc nhạy cảm, lúc gia đình tôi đang nghỉ ngơi, riêng tư như vậy...
Chỉ khi đóng hẳn cánh cửa cũ đã mục nát, chị mới có đủ không gian để đón những luồng gió mới, những niềm vui mới chị xứng đáng nhận được.
Thông thường, người vợ nào cũng mong chồng làm ra nhiều tiền, có thu nhập tốt để lo cho vợ con. Thế nhưng, em lại khác...
Đều từng đổ vỡ và đã bên nhau vài năm nhưng anh vẫn để ảnh vợ cũ công khai trên mạng xã hội, phớt lờ mong muốn được tôn trọng của tôi.
Hãy bù đắp cho con bằng sự quan tâm. Hãy đón con đi chơi, chăm sóc con nhiều hơn vào cuối tuần để san sẻ áp lực thời gian với vợ.
Hôn nhân đồng sàng dị mộng có thể ổn ở khía cạnh kinh tế và công năng nhưng về tâm lý và cảm xúc, nó giống như một quả bom hẹn giờ.
Cuối năm tôi cưới nhưng hiện tôi chỉ muốn hủy hôn vì mỗi lần tôi đến nhà chơi hầu như đều gặp chồng cũ của cô ấy đến thăm con.
Càng níu kéo chỉ càng đẩy cô ấy ra xa hơn, biến em từ một người yêu cũ từng thương thành một kẻ quấy rầy đáng sợ.
Nếu mẹ em hoàn toàn chủ động lựa chọn cuộc sống ấy, dù em thích hay không cũng không thể can thiệp.
Mẹ xin mình cho em trai đến ở nhờ để chuyện lắng xuống, đồng thời kéo dài thời gian để bố mẹ ở quê xoay xở, vay tiền trả nợ cho nó.
Khi phụ nữ nói: "Em không thể cố thêm được nữa" nghĩa là họ đã trải qua một quá trình dài chịu đựng, thất vọng và tự chữa lành trong cô độc.