PNO - Khởi nghiệp thất bại, mắc nợ nhưng cha mẹ ở quê khoe khắp làng con trai giám đốc năm nay ăn tết lớn. Tôi có nên vay nợ ăn tết?
| Chia sẻ bài viết: |
aT 10-02-2026 16:49:11
Càng sĩ diện thì không thể ra khỏi "lũy tre làng được".
Liên Anh 09-02-2026 13:02:26
Khùng hả trời? Đọc mà thấy mệt giùm. Tết là nghỉ ngơi hay là đi diễn kịch? Nếu muốn oai thì cày cho thật mà oai, còn không có thì cứ đúng túi tiền mà sống cho nó thảnh thơi cái đầu.
Mẹ Gấu 09-02-2026 12:57:45
Mình hiểu cảm giác này, áp lực từ hàng xóm cứ hỏi 'năm nay thưởng nhiều không', mua xe chưa, mua nhà chưa, lên chức gì.... Nhưng sau một lần gồng'mình nhận ra chẳng ai trả nợ thay mình nên giờ mình cứ nghèo cho nó thảnh thơi, ai nói gì mặc kệ.
Hồng Hạnh 09-02-2026 12:53:46
Sĩ diện kiểu này thì ra Giêng chắc đi trốn nợ. Có sao sống vậy đi, năm nay khó khăn thì năm khác trở mình, ai cười thì mình... điếc, chứ vay nợ thì lúng ngóc đầu lên không nổi.
Thúy 09-02-2026 12:48:43
100 triệu đó để ra Giêng mà làm ăn, chứ nướng vào mấy cái mã ngoài cho oai thì phí quá. Đàn ông bản lĩnh là ở cái túi tiền thật chứ không phải tiền ảo. Đừng dại!
Võ Thúy Vân 09-02-2026 12:46:56
Vay 100 triệu xong mùng 1 oai như sếp, mùng 10 ăn mì tôm trừ bữa, rồi cả năm trốn nợ như trốn tà. Kịch bản này em xem nhiều rồi, xin can chủ thớt đừng diễn lại nữa nhé!
Võ Thúy Vân 09-02-2026 12:44:00
Ông này nghĩ gì vậy trời, có cha mẹ vậy thật hay chính ổng mới sĩ diện hảo. Bố mẹ nào cũng cần vui vẻ, khỏe mạnh, tết về ăn bữa cơm, chứ không cần một 'đại gia nợ" về nhà đâu.
Thư 09-02-2026 12:39:28
Nếu phải vay tiền để người khác tôn trọng mình, thì sự tôn trọng đó cũng chỉ là ảo ảnh thôi, không đáng để đánh đổi.
Mộng Hoài 09-02-2026 12:33:32
Giá trị con người không nằm ở cái phong bao lì xì dày hay mỏng.
San Hà 09-02-2026 12:31:56
Đừng để 3 ngày Tết làm khổ 362 ngày còn lại anh ơi. Cái oai với hàng xóm họ hàng nó trôi nhanh lắm, chỉ có cục nợ là ở lại với mình lâu thôi. Cứ ăn thật làm thật là bền nhất
Mi Sun 09-02-2026 12:11:48
Nhiều khi mình cứ tự làm khó mình thôi. Thử một năm về nhà với tâm thế 'có sao nói vậy' xem, bố mẹ vẫn thương, cơm vẫn ngon như thường. Chứ Tết xong mà cày cuốc trả nợ thì xuân này coi như bỏ.
Thùy Dung 09-02-2026 12:10:38
Cái sĩ diện nó đắt thật đấy, những 100 triệu cơ mà! Bố mẹ thương mình là thương cái người, chứ có phải thương cái xấp tiền mình cầm về đâu. Cứ sống thật cho nó thảnh thơi đi.
Lê Xuân Phượng 09-02-2026 12:02:02
Tết là để về nhà, chứ có phải đi thi hoa hậu hay thi đại gia đâu mà phải gồng đến mức ấy hả trời? Có bao nhiêu tiêu bấy nhiêu cho nhẹ lòng, chứ mượn nợ để 'oai' thì cái bánh chưng nó cũng hóa mặn đắng thôi anh ơi
Cỏ may 09-02-2026 11:43:34
Không có tiền thì cứ nói không có tiền, người trong nhà cả, mắc gì dấu diếm, sĩ diện, làm màu xong đổ nợ khi đó cha mẹ còn khổ hơn, mất mặt hơn anh ơi.
Hân 09-02-2026 11:40:42
Anh cứ vay, xong qua tết vợ nợ thì trốn nợ về bố mẹ cho chỗ trú.
Người ngoài chỉ có thể tác động đến hôn nhân khi người trong cuộc cho phép điều đó xảy ra.
Khi quyết định việc này, chồng tôi không hề có một cuộc họp gia đình để bàn bạc, phân chia trách nhiệm cho công bằng giữa các anh em.
Em cũng không nên và không cần níu kéo. Em đang từ chối ly hôn vì uất ức chứ không phải vì còn yêu.
Em không bắt anh ấy xóa sạch quá khứ nhưng cũng không cần ép mình chấp nhận điều khiến bản thân tổn thương chỉ để chứng minh sự rộng lượng.
Hành động tự ý quyết định một việc hệ trọng như vậy mà không hề bàn bạc khiến tôi rơi vào cảm giác hụt hẫng tột cùng.
Em đã mạnh mẽ gánh vác gia đình 15 năm, giờ là lúc em cần mạnh mẽ để bảo vệ mình. Hãy giành lại quyền tự do và quyền được tôn trọng.
7 năm qua anh ấy ở bên em là vì giá trị tâm hồn và con người em, hãy luôn giữ cho mình sự kiêu hãnh đó.
Tôi tự hỏi thiếu gì lúc để gọi mà cô ấy cứ chọn giờ giấc nhạy cảm, lúc gia đình tôi đang nghỉ ngơi, riêng tư như vậy...
Chỉ khi đóng hẳn cánh cửa cũ đã mục nát, chị mới có đủ không gian để đón những luồng gió mới, những niềm vui mới chị xứng đáng nhận được.
Thông thường, người vợ nào cũng mong chồng làm ra nhiều tiền, có thu nhập tốt để lo cho vợ con. Thế nhưng, em lại khác...
Đều từng đổ vỡ và đã bên nhau vài năm nhưng anh vẫn để ảnh vợ cũ công khai trên mạng xã hội, phớt lờ mong muốn được tôn trọng của tôi.
Hãy bù đắp cho con bằng sự quan tâm. Hãy đón con đi chơi, chăm sóc con nhiều hơn vào cuối tuần để san sẻ áp lực thời gian với vợ.
Hôn nhân đồng sàng dị mộng có thể ổn ở khía cạnh kinh tế và công năng nhưng về tâm lý và cảm xúc, nó giống như một quả bom hẹn giờ.
Cuối năm tôi cưới nhưng hiện tôi chỉ muốn hủy hôn vì mỗi lần tôi đến nhà chơi hầu như đều gặp chồng cũ của cô ấy đến thăm con.
Càng níu kéo chỉ càng đẩy cô ấy ra xa hơn, biến em từ một người yêu cũ từng thương thành một kẻ quấy rầy đáng sợ.
Nếu mẹ em hoàn toàn chủ động lựa chọn cuộc sống ấy, dù em thích hay không cũng không thể can thiệp.
Mẹ xin mình cho em trai đến ở nhờ để chuyện lắng xuống, đồng thời kéo dài thời gian để bố mẹ ở quê xoay xở, vay tiền trả nợ cho nó.
Khi phụ nữ nói: "Em không thể cố thêm được nữa" nghĩa là họ đã trải qua một quá trình dài chịu đựng, thất vọng và tự chữa lành trong cô độc.