PNO - Hãy cho nhau thêm thời gian để nhìn lại cảm xúc bản thân, xem mình thật sự có chấp nhận được tình trạng và tính chất cuộc hôn nhân hiện tại hay không.
| Chia sẻ bài viết: |
Hải Ngọc 08-05-2026 09:11:59
Đọc mà thấy thương cả hai. Anh ấy chắc cũng giằng xé dữ lắm mới dám nói ra. Sống một cuộc đời không đúng với bản thân mệt mỏi lắm. Nhưng chị cũng có quyền buồn, quyền hụt hẫng và cả quyền nổi giận.
Há cảo 08-05-2026 09:10:17
Tôi nghĩ điều đau nhất không phải anh ấy là người đồng tính mà là chị bị tước mất quyền lựa chọn ngay từ đầu. Nếu biết sớm, có thể chị vẫn cưới, vẫn ở bên anh ấy nhưng ít nhất đó là quyết định chủ động của chị.
Cẩm Châu 08-05-2026 09:05:50
Nhiều người vì áp lực gia đình, tuổi tác, định kiến xã hội nên chọn kết hôn như một cách "sống cho đúng". Chỉ tội cho người ở cạnh vì họ bước vào hôn nhân với kỳ vọng hoàn toàn khác.
Thi Cầm 07-05-2026 18:45:16
Trong cuộc sống, không thiếu những gia đình “lệch” về mong muốn và đích đến của hôn nhân, có cả những người thuộc cộng đồng LGBT vì nhiều lý do vẫn kết hôn và chung sống lâu dài với người dị tính. Suy cho cùng, đó là sự lựa chọn cá nhân, quyết định cá nhân, không ai có quyền phán xét thay họ.
Nếu bạn cần sự bình yên và ổn định, ở lại là sự lựa chọn không tệ. Sống bên cạnh một người bạn tử tế suốt đời biết đâu lại yên ổn, tốt đẹp hơn yêu và lấy một người “đàn ông đích thực” mà nát rượu, nghiện ngập, cờ bạc, trai gái, không quan tâm vợ con.
Hãy chọn điều khiến lòng bạn nhẹ nhõm hơn cả. Ở đời, đâu nói trước được điều gì. Bây giờ vui vẻ thì cứ bên nhau. Chừng nào hết vui, cảm thấy không còn phù hợp, cảm thấy mỗi người cần một vị trí khác thì lịch sự rời đi như những người tử tế cũng chưa muộn.
Hoàng Điệp 07-05-2026 18:22:22
Khác với giai đoạn yêu đương, hôn nhân là quan hệ gắn với cam kết đồng hành lẫn trách nhiệm lâu dài. Nếu vẫn mong muốn ở lại trong cuộc hôn nhân ấy, đồng thời hướng tới sự ổn định, bạn nên đặt ra cho mình câu hỏi: Rồi 10, 20 năm nữa, thậm chí lâu hơn, mọi thứ sẽ ra sao? Bạn có chấp nhận được tình trạng hôn nhân này trong trường hợp chồng bạn vẫn như bây giờ và cả khi anh ấy thay đổi (yêu người khác, không còn quan tâm tới bạn)? Con cái có ý nghĩa quan trọng với phụ nữ. Bây giờ bạn chấp nhận không con cái nhưng có chắc vài chục năm nữa bạn vẫn nghĩ vậy?
Tính sở hữu của phụ nữ trong tình cảm rất cao. Có thể bây giờ khi anh ấy chưa yêu ai khác, bạn cảm thấy vẫn chấp nhận được nhưng chỉ cần anh ấy có người tình, việc duy trì tình trạng hôn nhân hình thức, trở thành bình phong cho người khác không hề dễ chịu. Thế nên, dự liệu tất cả tình huống thật kỹ trước khi bước tiếp là cần thiết.
Thành Nhân 07-05-2026 18:06:09
Chồng bạn cam kết sẽ tử tế, quan tâm, yêu thương, thậm chí cho bạn thú vui vợ chồng - tất cả những điều một cuộc hôn nhân bình thường nên có. Tôi không kết luận là anh ấy nói dối bởi có thể ngay lúc này, anh ấy làm được và cũng mong muốn làm được như vậy.
Thế nhưng, ở đời, đâu ai nói trước được điều gì. Chuyện tình cảm lại càng có nhiều biến số bất ngờ. Hiện anh ấy không yêu ai, bạn cũng chưa nghĩ đến ai khác nhưng có gì chắc chắn 2 bạn sẽ chay tịnh về cảm xúc như thế mãi? Chỉ cần 1 trong 2 người tìm thấy tình yêu từ một người thứ ba, hôn nhân danh nghĩa sẽ hóa thành xiềng xích.
Bạn đã cứng tuổi, nhu cầu được ổn định dẫn tới cảm giác không thích xáo trộn. Tuy nhiên, có vẻ bạn đang nhìn mọi thứ hơi đơn giản. Nói cách khác, bạn mới chỉ thấy phần nổi của tảng băng. Bạn nên tìm hiểu nhiều hơn về cộng đồng LGBT rồi quyết định.
Người ngoài chỉ có thể tác động đến hôn nhân khi người trong cuộc cho phép điều đó xảy ra.
Khi quyết định việc này, chồng tôi không hề có một cuộc họp gia đình để bàn bạc, phân chia trách nhiệm cho công bằng giữa các anh em.
Em cũng không nên và không cần níu kéo. Em đang từ chối ly hôn vì uất ức chứ không phải vì còn yêu.
Em không bắt anh ấy xóa sạch quá khứ nhưng cũng không cần ép mình chấp nhận điều khiến bản thân tổn thương chỉ để chứng minh sự rộng lượng.
Hành động tự ý quyết định một việc hệ trọng như vậy mà không hề bàn bạc khiến tôi rơi vào cảm giác hụt hẫng tột cùng.
Em đã mạnh mẽ gánh vác gia đình 15 năm, giờ là lúc em cần mạnh mẽ để bảo vệ mình. Hãy giành lại quyền tự do và quyền được tôn trọng.
7 năm qua anh ấy ở bên em là vì giá trị tâm hồn và con người em, hãy luôn giữ cho mình sự kiêu hãnh đó.
Tôi tự hỏi thiếu gì lúc để gọi mà cô ấy cứ chọn giờ giấc nhạy cảm, lúc gia đình tôi đang nghỉ ngơi, riêng tư như vậy...
Chỉ khi đóng hẳn cánh cửa cũ đã mục nát, chị mới có đủ không gian để đón những luồng gió mới, những niềm vui mới chị xứng đáng nhận được.
Thông thường, người vợ nào cũng mong chồng làm ra nhiều tiền, có thu nhập tốt để lo cho vợ con. Thế nhưng, em lại khác...
Đều từng đổ vỡ và đã bên nhau vài năm nhưng anh vẫn để ảnh vợ cũ công khai trên mạng xã hội, phớt lờ mong muốn được tôn trọng của tôi.
Hãy bù đắp cho con bằng sự quan tâm. Hãy đón con đi chơi, chăm sóc con nhiều hơn vào cuối tuần để san sẻ áp lực thời gian với vợ.
Hôn nhân đồng sàng dị mộng có thể ổn ở khía cạnh kinh tế và công năng nhưng về tâm lý và cảm xúc, nó giống như một quả bom hẹn giờ.
Cuối năm tôi cưới nhưng hiện tôi chỉ muốn hủy hôn vì mỗi lần tôi đến nhà chơi hầu như đều gặp chồng cũ của cô ấy đến thăm con.
Càng níu kéo chỉ càng đẩy cô ấy ra xa hơn, biến em từ một người yêu cũ từng thương thành một kẻ quấy rầy đáng sợ.
Nếu mẹ em hoàn toàn chủ động lựa chọn cuộc sống ấy, dù em thích hay không cũng không thể can thiệp.
Mẹ xin mình cho em trai đến ở nhờ để chuyện lắng xuống, đồng thời kéo dài thời gian để bố mẹ ở quê xoay xở, vay tiền trả nợ cho nó.
Khi phụ nữ nói: "Em không thể cố thêm được nữa" nghĩa là họ đã trải qua một quá trình dài chịu đựng, thất vọng và tự chữa lành trong cô độc.