PNO - Con đã 11 tháng mà chuyện ấy vẫn đóng băng hoàn toàn. Mỗi lần em chủ động đều bị chồng né tránh với lý do mệt mỏi, con khóc....
| Chia sẻ bài viết: |
An Nhiên 07-04-2026 12:05:54
Cùng cảnh ngộ. Mình đã chọn cách viết một bức thư dài gửi qua Zalo cho chồng, nói hết sự tự ti và buồn tủi của mình. Chồng đọc xong mới ngớ người ra xin lỗi. Đôi khi nói trực tiếp khó thì cứ viết ra em ạ.
Quyên 07-04-2026 12:03:22
Sau khi ly hôn, tôi mới biết lão chồng nhà tôi né vợ và yếu vì bị xã hội đen dí nợ cờ bạc. Nếu trước đây bình thường, mà giờ bất thường thì chắc chắn phải có nguyên nhân.
Xù 07-04-2026 12:00:45
Bỏ đói bà thì bà đi ăn chỗ khác nha. Nói với chồng vậy đó.
Cô Ba Sài Gòn 07-04-2026 11:58:05
Thời buổi này đàn ông "yếu" nhiều lắm mấy bà ơi. Áp lực công việc, thuốc lá, bia rượu... Bà thử bồi bổ cho ổng, làm vài thanh Minh Mạng. Có khi "máy móc" hỏng hóc mà mấy lão xấu hổ không dám nói đó.
Ngọc
Bậy nha, thả cho mấy ổng ra đường thử đi. Cơm thì chán, chứ phở quất tuốt.
Bình bát 07-04-2026 11:54:53
Có khi ông chồng mệt thật, nhưng mệt mà tháng này qua tháng khác thì cũng phải xem lại, chứ không thể để vợ tổn thương hoài vậy được.
Mà cũng nên nói chuyện thẳng với nhau một lần, chứ đoán qua đoán lại chỉ càng xa nhau thôi.
Đừng để tới lúc vợ hết buồn, hết cần, lúc đó muốn gần lại cũng khó.
Liên 07-04-2026 11:49:52
Nếu không muốn toang thì đi bác sĩ đi.
Quốc Khánh 07-04-2026 11:48:19
Đôi khi nhìn vợ đầu bù tóc rối, con thì khóc lóc bên cạnh thì xin lỗi bạn, đàn ông thực sự bị tuột mood chứ không phải hết yêu. Bạn thử sắp xếp một tối chỉ có 2 người, không nhắc đến chuyện con cái, bỉm sữa xem có khá hơn không.
Sơn
đúng rồi, mới xáp lại mà nghe mùi sữa, nước tiểu khai ngấy, dù biết vợ chăm con vất vả, nhưng chuyện này trước nhất là thị giác và khướu giác quyết định.
Ánh 07-04-2026 11:46:08
Chia sẻ với bạn. Mình sinh xong cũng tự ti đến mức không dám thay đồ trước mặt chồng. Mình né chồng, chồng cũng không chủ động nên vợ chồng mình cũng có khoảng lặng gần cả năm. Nhưng sau đó mình tức quá phải vùng lên đòi quyền lợi thì chồng vẫn nổng nhiệt, và hóa ra chồng thấy mình chăm con cực quá nên không ráng nhịn. Có khi chồng bạn cũng đang nghĩ vậy, cứ trao đổi nói chuyện thẳng thắng, và bạn cứ mạnh dạn đòi quyền lợi mình của mình, không việc gì phải im lặng và đau khổ, tổn thương. Chúc bạn sớm vượt qua và trở lại như xưa.
Trần Hoàng Nam 07-04-2026 11:39:51
Có thể chồng bạn đang bị stress công việc hoặc suy giảm testosterone. Tầm tuổi sau khi có con, áp lực trụ cột gia đình nặng lắm. Bạn thử mua thực phẩm chức năng bổ trợ cho anh ấy xem, đừng vội kết luận là do bạn xấu.
Vi78 07-04-2026 11:38:11
Đọc bài của mom mà thấy y như viết về mình. Hồi sinh con đầu xong mình cũng y hệt, chồng cứ né tránh, kêu mệt làm mình buồn và tổn thương ghê gúm. Sau này nói chuyện thẳng thắn mới biết lão bị áp lực kinh tế, tối về chỉ muốn ngủ. Mom thử một bữa gửi con cho bà nội/ngoại rồi đánh úp" xem sao, chứ cứ để thế này dễ trầm cảm lắm.
Ngọc 07-04-2026 11:35:20
Còn em ngược lại, em sinh xong, chồng đến gần, hay chạm vào người là em bực, khó chịu và không muốn gần, trong khi em vẫn thương chồng. Em không biết mình bị gì nữa?
Hải Yến
Tui cũng vậy, nhìn mặt chồng đã thấy bực; bất cứ thứ gì liên quan đến chồng và nhà chồng cũng khiến tui bực mình nên nay con 6 tháng rồi mà tui vẫn chưa cho gần.
Tường Vy 07-04-2026 11:33:12
Mà nói gì thì nói, né hoài vậy là sai. Vợ cũng có nhu cầu, cũng cần được yêu thương chứ đâu phải mỗi chăm con là đủ.
Phụ nữ sau sinh dễ tự ti lắm, chồng mà lạnh một cái là tự suy diễn đủ thứ, nghĩ mình xấu, mình chán… tội ghê.
Mẹ Bỉm Sữa 07-04-2026 11:32:56
Ôi, chuyện muôn thuở của các nhà. Bạn đừng bao giờ nghĩ mình có mùi bỉm sữa mà tự ti, phụ nữ đẹp nhất, hấp dẫn nhất là sau sinh, người xưa nói "gái 1 con trông mòn con mắt mà". Bạn cứ ăn mặc đẹp, tắm rửa thơm tho rồi chủ động một cách quyết liệt hơn thử coi. Đàn ông đôi khi cũng thích được săn đón lắm.
Tím 07-04-2026 11:30:46
Đọc mà thấy thương thật sự. Không phải vì thiếu chuyện đó, mà vì cảm giác bị từ chối hoài nó đau lắm.
Nhiều anh không phải hết yêu đâu, mà kiểu sau sinh bị “khớp”, không biết gần vợ lại sao cho đúng, riết rồi né luôn.
Phượng Chanel 07-04-2026 11:29:49
Chị kiểm tra xem chồng có dùng "tay trái" hay xem phim đen không? Nhiều ông lười quan hệ thật nhưng lại tự giải quyết, lâu dần thành mất cảm xúc với vợ.
Người ngoài chỉ có thể tác động đến hôn nhân khi người trong cuộc cho phép điều đó xảy ra.
Khi quyết định việc này, chồng tôi không hề có một cuộc họp gia đình để bàn bạc, phân chia trách nhiệm cho công bằng giữa các anh em.
Em cũng không nên và không cần níu kéo. Em đang từ chối ly hôn vì uất ức chứ không phải vì còn yêu.
Em không bắt anh ấy xóa sạch quá khứ nhưng cũng không cần ép mình chấp nhận điều khiến bản thân tổn thương chỉ để chứng minh sự rộng lượng.
Hành động tự ý quyết định một việc hệ trọng như vậy mà không hề bàn bạc khiến tôi rơi vào cảm giác hụt hẫng tột cùng.
Em đã mạnh mẽ gánh vác gia đình 15 năm, giờ là lúc em cần mạnh mẽ để bảo vệ mình. Hãy giành lại quyền tự do và quyền được tôn trọng.
7 năm qua anh ấy ở bên em là vì giá trị tâm hồn và con người em, hãy luôn giữ cho mình sự kiêu hãnh đó.
Tôi tự hỏi thiếu gì lúc để gọi mà cô ấy cứ chọn giờ giấc nhạy cảm, lúc gia đình tôi đang nghỉ ngơi, riêng tư như vậy...
Chỉ khi đóng hẳn cánh cửa cũ đã mục nát, chị mới có đủ không gian để đón những luồng gió mới, những niềm vui mới chị xứng đáng nhận được.
Thông thường, người vợ nào cũng mong chồng làm ra nhiều tiền, có thu nhập tốt để lo cho vợ con. Thế nhưng, em lại khác...
Đều từng đổ vỡ và đã bên nhau vài năm nhưng anh vẫn để ảnh vợ cũ công khai trên mạng xã hội, phớt lờ mong muốn được tôn trọng của tôi.
Hãy bù đắp cho con bằng sự quan tâm. Hãy đón con đi chơi, chăm sóc con nhiều hơn vào cuối tuần để san sẻ áp lực thời gian với vợ.
Hôn nhân đồng sàng dị mộng có thể ổn ở khía cạnh kinh tế và công năng nhưng về tâm lý và cảm xúc, nó giống như một quả bom hẹn giờ.
Cuối năm tôi cưới nhưng hiện tôi chỉ muốn hủy hôn vì mỗi lần tôi đến nhà chơi hầu như đều gặp chồng cũ của cô ấy đến thăm con.
Càng níu kéo chỉ càng đẩy cô ấy ra xa hơn, biến em từ một người yêu cũ từng thương thành một kẻ quấy rầy đáng sợ.
Nếu mẹ em hoàn toàn chủ động lựa chọn cuộc sống ấy, dù em thích hay không cũng không thể can thiệp.
Mẹ xin mình cho em trai đến ở nhờ để chuyện lắng xuống, đồng thời kéo dài thời gian để bố mẹ ở quê xoay xở, vay tiền trả nợ cho nó.
Khi phụ nữ nói: "Em không thể cố thêm được nữa" nghĩa là họ đã trải qua một quá trình dài chịu đựng, thất vọng và tự chữa lành trong cô độc.