PNO - Gần 2 năm qua, chồng tôi lừa dối rằng khoản tiền 3 tỉ đồng của gia đình bị kẹt trong đầu tư kinh doanh. Sự thật kinh hoàng là số tiền ấy đã được dùng để mua một căn hộ làm tổ ấm bí mật cho anh ta và người tình.
| Chia sẻ bài viết: |
Tuyết Mai 15-12-2025 08:51:53
Chị cũng quá dễ dãi rồi đấy, nghĩ sao chồng đem tiền tỷ đi mà chị lại chỉ tin vào lời nói một phía của anh ấy như thế nhỉ. Thế nên hậu quả ra cớ sự này chị cũng có trách nhiệm một nửa.
Tiểu Vi 11-12-2025 08:25:22
Chồng tôi còn mang cả bồ nhí về nhà mỗi lần tôi đi công tác mà tôi mãi không biết. Nói chung nhiều gã đàn ông cứ như thú hoang, sống bản năng chứ chẳng quan tâm tới đạo đức và trách nhiệm. Có cơ hội là họ làm bậy ngay.
Phạm Loan 08-12-2025 13:14:55
Hãy kể hết ngọn ngành cho bố mẹ ruột hoặc chị em gái. Để nhỡ có chuyện bất chắc xảy ra thì mọi chuyện không trở thành bí mật và có người sẽ lên tiếng, bảo vệ bạn. Tìm kiếm đồng minh một cách thông thái nhé, hoặc chia sẻ và xin lời khuyên từ một người bạn thân mà bạn tin tưởng cũng được.
Nguyễn Thanh Hải 08-12-2025 13:12:37
Bạn cần nói chuyện riêng với các con để các cháu hiểu rõ về bộ mặt của ba chúng, từ đó sẽ thương và thông cảm với mẹ hơn. Đừng để anh ta lợi dụng và che mặt bọn trẻ, kẻo con sẽ hiểu lầm về mẹ, có khi còn ghét mẹ đấy.
Trần Thị Kim 08-12-2025 13:09:36
Bạn cũng quá hiền rồi đấy. Hơn 3 tỉ đồng chồng mang đi, khi yêu cầu giải trình lại lấp liếm vậy mà bạn cũng tin và chịu. Phải tôi là tôi lật tung lên ngay, chính vì bạn vậy nên chồng mới càng được nước làm tới. Ngay từ đầu thái độ bạn quyết liệt thì có lẽ sự việc đã không đến mức này.
Nguyễn Dung 08-12-2025 13:06:04
Loại đàn ông tệ hại. Đã ngoại tình còn về đổ vấy vá cho vợ là hoang tưởng, kiếm chuyện. Anh ta cả vú lấp miệng em, vừa ăn cướp, vừa la làng. Loại này ở nhà tinh tướng gia trưởng với vợ con thôi chứ ra đường gặp chuyện là cụp đuôi ngay.
Diệu Hương 08-12-2025 13:00:51
Nếu anh ấy đồng ý chia tay với bồ nhí, thu hết tiền mua nhà về, ba mặt một lời cắt đứt rõ ràng thì mới chứng minh được đã thực sự hồi tâm chuyển ý. Còn khi bạn đề nghị vậy mà anh ấy không chịu thì tức là chỉ đang đối phó với bạn thôi, hết thuốc chữa rồi.
Trần Nguyệt Sương 08-12-2025 12:45:53
Chị cần có biện pháp bảo vệ an toàn cho sức khoẻ nhé. Nên khéo léo bảo anh ta đeo bcs vào nha (nếu vợ chồng còn sinh hoạt). Tôi sợ anh ta về vẫn đòi hỏi vợ, đi lăng nhăng bên ngoài thế khéo về lây bệnh cho vợ đấy nha.
Nguyễn Ngọc Nga 08-12-2025 12:36:37
Một khi đã đem tiền nhà đi cho người tình thì không tha thứ, hàn gắn được đâu bạn ơi. Chia tay thôi, tuy nhiên trước khi làm vậy thì bạn cần có các hành động cụ thể để bảo toàn tài sản cho mình và các con nhé. Tiền bạc trong nhà đem cất chỗ khác đi, cái gì bán được bán đi, thu tiền về rồi đem giấu đi. Với người như chồng bạn mà không phòng thân thì sẽ trở tay chẳng kịp đấy.
Ngọc Trang 08-12-2025 12:34:53
Chị đừng tự trách mình. Đôi khi lòng tin đặt sai chỗ, nhưng nhờ vậy mình mới hiểu rõ hơn điều gì là quan trọng. Chúc chị sớm nhẹ lòng và tìm được hướng đi tốt nhất.
Phạm Cẩm Quyên 08-12-2025 12:13:24
Chồng chị là người rất thủ đoạn. Thế nên chị đừng ra mặt chống đối anh ta mà hãy âm thầm thu thập bằng chứng ngoại tình của anh ấy để khi ra toà còn tự bảo vệ được bản thân nhé. Khi trong tay chị có bằng chứng thì anh ấy sẽ không tuỳ tiện biến có thành không, vu khống chị bị tâm thần hoang tưởng được.
đặng thị Mỹ Linh
Chính xác. Loại chồng này hết thuốc chữa rồi. Hãy tìm mọi cách thu thập bằng chứng, tích cóp tiền bạc, tài sản. Đồng thời chia sẻ với chị em gái để có người hổ trợ khi cần thiết. Đề phòng hắn tìm cách đưa bạn vô bệnh viện tâm thần thì rất khó. Vì theo tôi biết người nào đưa vô bv thì chỉ người đó mới có thể lãnh bạn ra . Có thể tôi nghĩ hơi xa nhưng giờ lòng người rất đáng sợ...
Trần Thị Vân 08-12-2025 12:08:22
Bạn cẩn thận đấy, anh ta chơi trò thao túng tâm lý, gieo vào đầu mọi người xung quanh rằng vợ bị bệnh tâm lý. Từ đó, những điều bạn nói ra sẽ vô giá trị, chẳng ai quan tâm nữa, mặc sức anh ta thích làm gì thì làm.
Người ngoài chỉ có thể tác động đến hôn nhân khi người trong cuộc cho phép điều đó xảy ra.
Khi quyết định việc này, chồng tôi không hề có một cuộc họp gia đình để bàn bạc, phân chia trách nhiệm cho công bằng giữa các anh em.
Em cũng không nên và không cần níu kéo. Em đang từ chối ly hôn vì uất ức chứ không phải vì còn yêu.
Em không bắt anh ấy xóa sạch quá khứ nhưng cũng không cần ép mình chấp nhận điều khiến bản thân tổn thương chỉ để chứng minh sự rộng lượng.
Hành động tự ý quyết định một việc hệ trọng như vậy mà không hề bàn bạc khiến tôi rơi vào cảm giác hụt hẫng tột cùng.
Em đã mạnh mẽ gánh vác gia đình 15 năm, giờ là lúc em cần mạnh mẽ để bảo vệ mình. Hãy giành lại quyền tự do và quyền được tôn trọng.
7 năm qua anh ấy ở bên em là vì giá trị tâm hồn và con người em, hãy luôn giữ cho mình sự kiêu hãnh đó.
Tôi tự hỏi thiếu gì lúc để gọi mà cô ấy cứ chọn giờ giấc nhạy cảm, lúc gia đình tôi đang nghỉ ngơi, riêng tư như vậy...
Chỉ khi đóng hẳn cánh cửa cũ đã mục nát, chị mới có đủ không gian để đón những luồng gió mới, những niềm vui mới chị xứng đáng nhận được.
Thông thường, người vợ nào cũng mong chồng làm ra nhiều tiền, có thu nhập tốt để lo cho vợ con. Thế nhưng, em lại khác...
Đều từng đổ vỡ và đã bên nhau vài năm nhưng anh vẫn để ảnh vợ cũ công khai trên mạng xã hội, phớt lờ mong muốn được tôn trọng của tôi.
Hãy bù đắp cho con bằng sự quan tâm. Hãy đón con đi chơi, chăm sóc con nhiều hơn vào cuối tuần để san sẻ áp lực thời gian với vợ.
Hôn nhân đồng sàng dị mộng có thể ổn ở khía cạnh kinh tế và công năng nhưng về tâm lý và cảm xúc, nó giống như một quả bom hẹn giờ.
Cuối năm tôi cưới nhưng hiện tôi chỉ muốn hủy hôn vì mỗi lần tôi đến nhà chơi hầu như đều gặp chồng cũ của cô ấy đến thăm con.
Càng níu kéo chỉ càng đẩy cô ấy ra xa hơn, biến em từ một người yêu cũ từng thương thành một kẻ quấy rầy đáng sợ.
Nếu mẹ em hoàn toàn chủ động lựa chọn cuộc sống ấy, dù em thích hay không cũng không thể can thiệp.
Mẹ xin mình cho em trai đến ở nhờ để chuyện lắng xuống, đồng thời kéo dài thời gian để bố mẹ ở quê xoay xở, vay tiền trả nợ cho nó.
Khi phụ nữ nói: "Em không thể cố thêm được nữa" nghĩa là họ đã trải qua một quá trình dài chịu đựng, thất vọng và tự chữa lành trong cô độc.