Chồng ghen đến mức kiểm soát từng ánh nhìn của tôi

07/05/2026 - 07:00

PNO - Em cũng cần khẳng định lại những quyền cơ bản: quyền được đưa đón con, quyền được giao tiếp xã hội tối thiểu và quyền được tôn trọng sở thích cá nhân.

Chị Hạnh Dung thân mến,

Em viết thư này trong trạng thái thật sự mệt mỏi và bế tắc, mong nhận được lời khuyên từ chị.

Vợ chồng em kết hôn chưa lâu nhưng gần đây, cuộc sống của em trở nên rất ngột ngạt. Chồng em hay ghen và kiểm soát vợ gần như mọi việc trong sinh hoạt hằng ngày.

Chỉ cần em vô tình nhìn ra ngoài đường hoặc ánh mắt lướt qua một người đàn ông nào đó, anh ấy lập tức cho rằng em nhìn trai. Ngay cả khi em đứng trước cửa nhà nhìn ra ngoài và thấy hàng xóm, anh cũng nghi ngờ, cho rằng em có ý đồ đen tối. Những suy diễn đó lặp đi lặp lại khiến em lúc nào cũng phải dè chừng, cân nhắc từng hành động nhỏ.

Không chỉ dừng ở việc ghen tuông, chồng em còn kiểm soát rất nhiều thứ khác. Anh không muốn em ra ngoài nhiều, hạn chế cả việc đưa đón con đi học hay đi chợ. Việc ăn mặc của em cũng bị anh can thiệp, em mặc gì cũng phải theo ý anh. Thậm chí, những sở thích cá nhân như ca hát, giải trí… em cũng không còn được thoải mái như trước.

Dần dần, em cảm thấy mình như mất đi sự tự do tối thiểu trong chính cuộc đời mình. Lúc nào em cũng phải sống trong sự dè dặt, lo sợ chồng hiểu lầm hay nổi giận. Điều đó khiến em rất áp lực, mệt mỏi và có lúc cảm thấy bế tắc.

Em không biết phải làm gì để chồng hiểu và thay đổi. Em cũng không biết mình nên tiếp tục chịu đựng hay phải tìm cách giải quyết dứt điểm. Chị ơi, em phải làm sao?

Trần Thùy Linh

Ảnh minh họa: Internet
Ảnh minh họa: Internet

Thùy Linh thân mến,

Đọc những dòng tâm sự của em, Hạnh Dung cảm nhận được một sự nghẹt thở như chính không gian sống em đang phải chịu đựng. Cảm giác bị tước đi những quyền tự do tối thiểu trong sinh hoạt hằng ngày là một gánh nặng tâm lý khủng khiếp.

Sự ghen tuông trong tình yêu đôi khi được coi là gia vị nhưng khi nó chuyển sang kiểm soát hành vi - từ ánh nhìn đến việc đi chợ, đưa đón con..., đó không còn là yêu thương. Đây là biểu hiện sự bất an nội tại của chồng em, kết hợp với quan niệm sai lầm về quyền sở hữu trong hôn nhân. Anh ấy đang cố gắng xoa dịu nỗi sợ mất kiểm soát của mình bằng cách siết chặt cuộc sống của vợ.

Em đang sống trong trạng thái dè chừng từng hành động nhỏ. Đây là một tín hiệu báo động. Khi em càng thu mình lại để làm vừa lòng chồng nghĩa là em gửi đi một thông điệp rằng sự kiểm soát này có tác dụng.

Nhưng thực tế, sự nghi ngờ vốn không có đáy: hôm nay là bộ quần áo, ngày mai có thể là những suy nghĩ trong đầu em... Sự chịu đựng không mang lại bình yên, nó chỉ làm tạm hoãn cơn giận.

Hãy chọn lúc cả hai bình tĩnh nhất để nói về cảm xúc của em. Ví dụ: "Em cảm thấy bị tổn thương và nghẹt thở khi sự chung thủy của mình bị nghi ngờ chỉ vì một ánh nhìn bâng quơ. Sự kiểm soát này đang giết chết tình yêu em dành cho anh".

Em cũng cần khẳng định lại những quyền cơ bản: quyền được đưa đón con, quyền được giao tiếp xã hội tối thiểu và quyền được tôn trọng sở thích cá nhân. Hãy bắt đầu thực hiện lại những việc đó một cách đàng hoàng, minh bạch mà kiên quyết.

Ngoài ra, em cũng nên tìm hiểu nguyên nhân sâu xa. Nếu trước đây anh ấy không như vậy, hãy xem xét liệu có biến cố gì khiến anh ấy trở nên bất an. Trong trường hợp sự ghen tuông này mang tính bệnh lý (hoang tưởng ghen tuông), em sẽ cần đến sự hỗ trợ của các chuyên gia tâm lý chuyên sâu hơn.

Bên cạnh đó, em hãy tự hỏi mình: Nếu cuộc sống này tiếp diễn 5 năm, 10 năm nữa, em sẽ còn lại gì ngoài một chiếc bóng vật vờ? Con cái em sẽ lớn lên và nhìn nhận thế nào về mô hình gia đình mà người mẹ không có quyền tự do?

Nếu sau những nỗ lực đối thoại và điều chỉnh ranh giới mà chồng em vẫn không thay đổi, thậm chí mức độ kiểm soát ngày càng cực đoan, em cần nghiêm túc xem xét lại cuộc hôn nhân này. Một tình yêu đúng nghĩa phải dựa trên sự tin tưởng và tôn trọng chứ không phải giam cầm dưới danh nghĩa lo sợ mất vợ.

Chúc em sớm tìm lại được sự bình yên.

Hạnh Dung

Chia sẻ tâm tư cùng chị Hạnh Dung của Báo Phụ nữ, mời bạn gửi câu hỏi trực tiếp trong khung "Chat với Hạnh Dung" dưới đây hoặc gửi về email hanhdung@baophunu.org.

Chat với Hạnh Dung
Ý KIẾN BẠN ĐỌC(9)
  • Thương 07-05-2026 08:59:14

    Đọc tới đoạn không dám đưa con đi học hay đi chợ mà thấy thương. Một người vợ không thể sống như đang bị giám sát mọi lúc như vậy được. Hôn nhân mà mất tự do và sự bình yên thì rất khó hạnh phúc lâu dài.
    Em đừng tự trách bản thân hay cố chứng minh mình trong sạch mỗi ngày nữa. Người đã nghi ngờ vô lý thì em càng giải thích nhiều khi họ càng kiểm soát thêm thôi. Điều cần thiết lúc này là đặt ranh giới rõ ràng cho cuộc hôn nhân của mình.

  • Bạch Vân 07-05-2026 08:57:13

    Nếu em đã góp ý nhiều lần mà chồng vẫn không thay đổi, thậm chí ngày càng cực đoan thì nên tìm sự hỗ trợ từ người thân đáng tin hoặc chuyên gia tâm lý hôn nhân. Đừng chịu đựng quá lâu tới lúc bản thân suy sụp mới tìm cách thoát ra.

  • Hà Vĩnh 07-05-2026 08:54:39

    Có thể chồng em đang có vấn đề về bất an hoặc ám ảnh mất vợ nhưng điều đó không có nghĩa em phải hy sinh tự do cá nhân để làm anh ấy yên tâm. Người cần thay đổi là anh ấy chứ không phải em co mình nhỏ lại.

  • Mai Khanh Trần 07-05-2026 08:48:27

    Hôm nay cấm nhìn người khác, mai có thể cấm bạn bè, công việc hay các mối quan hệ xã hội.

  • Tô Tần 07-05-2026 08:30:18

    Nhiều chị em hay cố chịu vì nghĩ chồng thương nên mới ghen nhưng thật ra tình yêu không đi kèm nỗi sợ hãi. Một mối quan hệ lành mạnh phải có sự tin tưởng và tôn trọng khoảng riêng tối thiểu.

  • Khả Nhi 07-05-2026 08:28:47

    Nghe giống kiểu em đang dần mất luôn quyền sống cho chính mình. Từ ăn mặc, đi lại tới sở thích cá nhân đều bị kiểm soát thì không còn là ghen bình thường nữa rồi. Nếu kéo dài, người trong cuộc rất dễ bị mất tự tin và lệ thuộc tâm lý.

  • Oanh 07-05-2026 08:19:15

    Em nên nói chuyện thẳng với chồng vào lúc cả hai bình tĩnh nhất. Đừng chỉ nói “em mệt” mà hãy nói rõ những việc cụ thể khiến em tổn thương và áp lực. Có khi anh ấy không nhận ra mức độ nghiêm trọng trong hành vi của mình.

  • Bảo Ngân 07-05-2026 08:17:46

    Nhiều người đàn ông ghen vì thiếu an toàn nhưng nếu không tự điều chỉnh thì sẽ thành kiểm soát độc hại. Hôn nhân không phải là quản lý nhau 24/24. Càng siết thì người kia càng ngột ngạt và tình cảm cũng dễ rạn nứt.

  • Bách Nhật 07-05-2026 08:16:26

    Ghen một chút thì còn gọi là quan tâm chứ kiểm soát tới mức nhìn ra đường cũng bị nghi ngờ thì người sống chung rất dễ kiệt sức. Sống kiểu lúc nào cũng phải canh ánh mắt, canh lời nói thì lâu ngày tinh thần xuống dốc là chuyện bình thường.

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI