PNO - Dựng lên một cuộc hôn nhân giả không phải là cách giải quyết mà chỉ là cách trì hoãn sự thật. Cái giá của sự trì hoãn đó thường rất đắt.
| Chia sẻ bài viết: |
phan anh ngọc 26-03-2026 23:21:40
Tôi cũng là người đồng tính nam và năm nay 47 tuổi. Xu hướng này có từ khi tôi khoảng 6 tuổi. Trong bản năng và suy nghĩ của mình, tôi không có nhu cầu quan hệ với phụ nữ. Thậm chí tôi còn nhìn chuyện đó theo hướng xa lạ, khó có thể xem là nguồn cảm hứng.
Bạn chưa nói rõ về tình trạng của anh bạn đồng tính kia. Thú thật, tôi đã tìm kiếm suốt nhiều năm mà vẫn chưa có một bạn đời. Tôi có biết một số cặp đôi đồng tính nam trên mạng xã hội, họ sống cùng nhau hơn 10 năm, thậm chí kết hôn. Nhưng điều mà nhiều người đàn ông mong tìm ở một người bạn đời như sự dịu dàng, thùy mị, nết na thì thường lại thấy ở phụ nữ.
Cũng có không ít trường hợp đàn ông đã có vợ con nhưng vẫn quan hệ với nam giới vì nhu cầu và khoái cảm. Vì vậy, bạn nên hỏi kỹ lại anh ấy về mức độ xu hướng và mong muốn thực sự của mình.
Còn chuyện tài sản thì nên rõ ràng ngay từ đầu và tốt nhất là có tư vấn pháp lý cụ thể. Tôi đã nghe nhiều về các cuộc hôn nhân mang tính sắp đặt như vậy.
Trong trường hợp của bạn, nếu còn cân nhắc, có thể cho anh ấy một cơ hội. Nhưng cũng cần hiểu rằng tình cảm không thể gượng ép. Bạn là phụ nữ và có những giá trị riêng mà không người đàn ông nào có thể thay thế, nhưng điều đó có trở thành tình yêu hay không thì còn phụ thuộc vào chính anh ấy.
HV 23-03-2026 21:18:58
Đọc xong bài thì thấy 2 đứa lớn đầu rủ nhau chơi dại. Một người đã không lo được cho mình rồi, còn rủ thêm 1 người không biết suy nghĩ, đề rồi sau này 2 người cùng chung 1 cuộc sống lộn xộn.
Nói chung suy nghĩ kỹ không thì sau này mất luôn tình bạn.
Hiền Hậu 21-03-2026 10:32:16
Chuyện tài sản bạn ấy nói nghe thì dễ, nhưng thực tế pháp lý và cảm xúc có thể phức tạp hơn rất nhiều.
Quan trọng nhất: việc này là tiếp tục một lời nói dối với mẹ bạn ấy. Bạn có chấp nhận sống trong vai “giả” đó lâu dài không?
Uyển Nhi 21-03-2026 10:31:14
Hôn nhân không chỉ là giấy tờ - nó kéo theo trách nhiệm, gia đình hai bên, họ hàng, con cái… không đơn giản muốn diễn là diễn.
Yêu người xa lạ 21-03-2026 10:30:02
Đừng vì thương bạn mà nhận phần thiệt về mình. Sau này nếu bạn gặp người bạn thật sự muốn yêu, mọi thứ sẽ rất rối.
Lý Minh Ngọc 21-03-2026 10:24:51
Nghe thì “giải pháp đôi bên cùng có lợi” nhưng thật ra là một cuộc hôn nhân giả. Bạn đang đánh đổi cả tuổi trẻ và cảm xúc thật của mình cho một câu chuyện không phải của mình.
Ái Như 21-03-2026 07:47:52
Tuyệt đối không đồng ý nha em! Đừng bỏ lỡ đời mình vì một thoả thuận dối trá và không có tương lai như vậy.
Người ngoài chỉ có thể tác động đến hôn nhân khi người trong cuộc cho phép điều đó xảy ra.
Khi quyết định việc này, chồng tôi không hề có một cuộc họp gia đình để bàn bạc, phân chia trách nhiệm cho công bằng giữa các anh em.
Em cũng không nên và không cần níu kéo. Em đang từ chối ly hôn vì uất ức chứ không phải vì còn yêu.
Em không bắt anh ấy xóa sạch quá khứ nhưng cũng không cần ép mình chấp nhận điều khiến bản thân tổn thương chỉ để chứng minh sự rộng lượng.
Hành động tự ý quyết định một việc hệ trọng như vậy mà không hề bàn bạc khiến tôi rơi vào cảm giác hụt hẫng tột cùng.
Em đã mạnh mẽ gánh vác gia đình 15 năm, giờ là lúc em cần mạnh mẽ để bảo vệ mình. Hãy giành lại quyền tự do và quyền được tôn trọng.
7 năm qua anh ấy ở bên em là vì giá trị tâm hồn và con người em, hãy luôn giữ cho mình sự kiêu hãnh đó.
Tôi tự hỏi thiếu gì lúc để gọi mà cô ấy cứ chọn giờ giấc nhạy cảm, lúc gia đình tôi đang nghỉ ngơi, riêng tư như vậy...
Chỉ khi đóng hẳn cánh cửa cũ đã mục nát, chị mới có đủ không gian để đón những luồng gió mới, những niềm vui mới chị xứng đáng nhận được.
Thông thường, người vợ nào cũng mong chồng làm ra nhiều tiền, có thu nhập tốt để lo cho vợ con. Thế nhưng, em lại khác...
Đều từng đổ vỡ và đã bên nhau vài năm nhưng anh vẫn để ảnh vợ cũ công khai trên mạng xã hội, phớt lờ mong muốn được tôn trọng của tôi.
Hãy bù đắp cho con bằng sự quan tâm. Hãy đón con đi chơi, chăm sóc con nhiều hơn vào cuối tuần để san sẻ áp lực thời gian với vợ.
Hôn nhân đồng sàng dị mộng có thể ổn ở khía cạnh kinh tế và công năng nhưng về tâm lý và cảm xúc, nó giống như một quả bom hẹn giờ.
Cuối năm tôi cưới nhưng hiện tôi chỉ muốn hủy hôn vì mỗi lần tôi đến nhà chơi hầu như đều gặp chồng cũ của cô ấy đến thăm con.
Càng níu kéo chỉ càng đẩy cô ấy ra xa hơn, biến em từ một người yêu cũ từng thương thành một kẻ quấy rầy đáng sợ.
Nếu mẹ em hoàn toàn chủ động lựa chọn cuộc sống ấy, dù em thích hay không cũng không thể can thiệp.
Mẹ xin mình cho em trai đến ở nhờ để chuyện lắng xuống, đồng thời kéo dài thời gian để bố mẹ ở quê xoay xở, vay tiền trả nợ cho nó.
Khi phụ nữ nói: "Em không thể cố thêm được nữa" nghĩa là họ đã trải qua một quá trình dài chịu đựng, thất vọng và tự chữa lành trong cô độc.