PNO - Ngày hè nhà neo người tôi mới phải trông cậy vào sự trợ giúp của nhà nội ở quê, vậy mà anh trai lại tính toán và tỏ thái độ khó khăn.
| Chia sẻ bài viết: |
Lucy 12-06-2026 13:20:22
Bạn này đang đánh tráo khái niệm, vợ chồng bạn lợi dụng tình thân mà quay lại trách người khác
La Ha 12-06-2026 13:11:57
Nếu cha mẹ còn khỏe và tự nguyện nhận chăm cháu thì không ai có quyền cấm. Vấn đề là cha mẹ có thật sự muốn hay đang ngại từ chối con cái?
Nga ngố 12-06-2026 13:08:07
Tôi luôn có quan điểm thế này: giúp là tình thương, không giúp cũng không phải cái tội. Đừng biến sự hy sinh của cha mẹ thành nghĩa vụ bắt buộc rồi trách người khác ích kỷ.
Người trẻ bây giờ nhiều khi tính chuyện sinh con rất kỹ nhưng lại quên tính ai sẽ là người chăm con. Đến lúc khó khăn thì mặc nhiên nghĩ ông bà phải san sẻ. Cách nghĩ đó không công bằng.
Hoa Hồng 12-06-2026 13:07:03
Nếu ông bà mới ngoài 50 tuổi, khỏe mạnh, thích gần cháu thì là một câu chuyện khác. Nếu đã ngoài 70 tuổi thì tôi đứng về phía anh trai nhiều hơn.
Gia đình nào cũng có lý lẽ riêng. Nhưng nguyên tắc đơn giản nhất là ai sinh con người đó chịu trách nhiệm chính. Những hỗ trợ từ ông bà chỉ nên xem là món quà, không phải quyền lợi.
Trúc Anh 12-06-2026 13:05:08
Có một sự thật nhiều người không thích nghe: ông bà có quyền được nghỉ hưu. Sinh cháu không đồng nghĩa với việc tự động tuyển ông bà làm bảo mẫu miễn phí.
Cẩm Châu 12-06-2026 13:03:26
Tôi thấy anh trai không hẳn ích kỷ, có khi người đang đòi hỏi nhiều hơn là em gái. Con mình sinh ra thì trách nhiệm đầu tiên vẫn là của mình, không thể mặc định ông bà phải gánh thay.
Hương 12-06-2026 12:28:38
Anh trai nói đúng mà.
Lê Đức Khanh 12-06-2026 10:39:45
Không biết cha mẹ cháu bao nhiêu tuổi nhưng cô nghĩ câu nói của anh trai xuất phát từ sự lo lắng thật lòng cho cha mẹ và các cháu chứ không phải vì ích kỷ hay thiếu tình thương.
Có thể những năm trước ông bà còn khỏe nên vẫn trông nom, chăm sóc các cháu được. Nhưng nay tuổi đã cao, sức khỏe giảm sút. Trong khi đó gia đình anh trai còn phải buôn bán, làm nông nên khó có điều kiện hỗ trợ ông bà chăm sóc các cháu chu đáo. Vì vậy anh ấy mới bày tỏ quan điểm như vậy.
Hai cháu còn nhỏ, lại ở độ tuổi hiếu động, nghịch ngợm. Nếu về quê mà không được quản lý sát sao thì rất dễ xảy ra những tình huống ngoài ý muốn. Việc ông bà lớn tuổi phải trông cháu quá sức cũng có thể khiến sức khỏe giảm sút hoặc bệnh tuổi già nặng thêm.
Ở chỗ cô có một bà cụ 74 tuổi từ Nghệ An vào trông cháu 5 tuổi cho con trai. Cháu hiếu động, chạy nhảy liên tục nên bà phải chạy theo. Không may bà bị ngã gãy chân, phải nằm một chỗ. Sau đó vợ chồng người con đều nói giá như trước đó không nhờ bà vào trông cháu.
Cháu nên thử đặt mình vào hoàn cảnh của anh trai để hiểu và thông cảm hơn. Điều quan trọng lúc này là cả gia đình cùng tìm một phương án phù hợp để vừa bảo đảm việc chăm sóc các cháu vừa không tạo thêm gánh nặng cho ông bà tuổi cao.
Người ngoài chỉ có thể tác động đến hôn nhân khi người trong cuộc cho phép điều đó xảy ra.
Khi quyết định việc này, chồng tôi không hề có một cuộc họp gia đình để bàn bạc, phân chia trách nhiệm cho công bằng giữa các anh em.
Em cũng không nên và không cần níu kéo. Em đang từ chối ly hôn vì uất ức chứ không phải vì còn yêu.
Em không bắt anh ấy xóa sạch quá khứ nhưng cũng không cần ép mình chấp nhận điều khiến bản thân tổn thương chỉ để chứng minh sự rộng lượng.
Hành động tự ý quyết định một việc hệ trọng như vậy mà không hề bàn bạc khiến tôi rơi vào cảm giác hụt hẫng tột cùng.
Em đã mạnh mẽ gánh vác gia đình 15 năm, giờ là lúc em cần mạnh mẽ để bảo vệ mình. Hãy giành lại quyền tự do và quyền được tôn trọng.
7 năm qua anh ấy ở bên em là vì giá trị tâm hồn và con người em, hãy luôn giữ cho mình sự kiêu hãnh đó.
Tôi tự hỏi thiếu gì lúc để gọi mà cô ấy cứ chọn giờ giấc nhạy cảm, lúc gia đình tôi đang nghỉ ngơi, riêng tư như vậy...
Chỉ khi đóng hẳn cánh cửa cũ đã mục nát, chị mới có đủ không gian để đón những luồng gió mới, những niềm vui mới chị xứng đáng nhận được.
Thông thường, người vợ nào cũng mong chồng làm ra nhiều tiền, có thu nhập tốt để lo cho vợ con. Thế nhưng, em lại khác...
Đều từng đổ vỡ và đã bên nhau vài năm nhưng anh vẫn để ảnh vợ cũ công khai trên mạng xã hội, phớt lờ mong muốn được tôn trọng của tôi.
Hãy bù đắp cho con bằng sự quan tâm. Hãy đón con đi chơi, chăm sóc con nhiều hơn vào cuối tuần để san sẻ áp lực thời gian với vợ.
Hôn nhân đồng sàng dị mộng có thể ổn ở khía cạnh kinh tế và công năng nhưng về tâm lý và cảm xúc, nó giống như một quả bom hẹn giờ.
Cuối năm tôi cưới nhưng hiện tôi chỉ muốn hủy hôn vì mỗi lần tôi đến nhà chơi hầu như đều gặp chồng cũ của cô ấy đến thăm con.
Càng níu kéo chỉ càng đẩy cô ấy ra xa hơn, biến em từ một người yêu cũ từng thương thành một kẻ quấy rầy đáng sợ.
Nếu mẹ em hoàn toàn chủ động lựa chọn cuộc sống ấy, dù em thích hay không cũng không thể can thiệp.
Mẹ xin mình cho em trai đến ở nhờ để chuyện lắng xuống, đồng thời kéo dài thời gian để bố mẹ ở quê xoay xở, vay tiền trả nợ cho nó.
Khi phụ nữ nói: "Em không thể cố thêm được nữa" nghĩa là họ đã trải qua một quá trình dài chịu đựng, thất vọng và tự chữa lành trong cô độc.