
HLV Hong Myung Bo táo bạo cất Son Heung Min trên ghế dự bị - Ảnh: CHOSUN
Sáng 25-6 (giờ Việt Nam), Hàn Quốc đã phải nhận thất bại 0-1 trước Nam Phi ở lượt trận cuối cùng bảng A, trong ngày mà Son Heung Min bất ngờ phải ngồi ghế dự bị.
Đông đảo người hâm mộ và truyền thông xứ sở kim chi đều vô cùng bất ngờ với quyết định này của HLV Hong Myung Bo - người từng là đội trưởng của "thế hệ vàng" tạo nên kỳ tích ở World Cup 2002.
Nhưng sau trận đấu, ký giả Kim Ga Eul của báo Chosun cho biết ngay từ trước trận đấu, HLV Hong Myung Bo đã chia sẻ về dự định cất Son Heung Min trên ghế dự bị.
Nội dung cuộc phỏng vấn này chỉ được tiết lộ sau trận đấu. Cụ thể, báo Chosun dẫn lời ông Hong Myung Bo:"Tôi đã xem xét yếu tố thể lực của đối thủ (Nam Phi). Và tôi quyết định rằng, sẽ tốt hơn cho cả đội cũng như chính cậu ấy (Son Heung Min), nếu cậu ấy vào sân từ đầu hiệp 2.
Đây đã là trận đấu thứ 3 của vòng bảng rồi, cơ hội thắng của chúng tôi khá cao. Nhưng bạn không thể nào biết trước trận đấu và đối thủ sẽ như thế nào. Chúng tôi chỉ biết rằng cần phải cố hết sức mình".
Nội dung cuộc phỏng vấn này được báo Chosun đăng tải chỉ khoảng 30 phút sau trận đấu, như một cách giữ kín thông tin lực lượng cho đội nhà. Quyết định của HLV Hong Myung Bo được giới truyền thông Hàn Quốc đánh giá là "táo bạo, nhưng không hiệu quả".
Nhìn chung, việc cất Son Heung Min trên ghế dự bị rồi tung anh vào sân từ hiệp 2 cũng không thay đổi quá nhiều điều. Tuyển Hàn Quốc đã chơi một trận khá tệ, từ thời điểm không có cho đến khi có siêu sao số một trên sân.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận