20/07/2023 16:08 GMT+7

Song Hye Kyo và hành trình từ ngọc nữ trong trẻo đến nữ hoàng báo thù

Những thành công của 'The Glory' tiếp tục mang về cho Song Hye Kyo giải thưởng danh giá trong sự nghiệp.

The Glory là điểm nhấn quan trọng trong sự nghiệp của Song Hye Kyo - Ảnh: Soompi

The Glory là điểm nhấn quan trọng trong sự nghiệp của Song Hye Kyo - Ảnh: Soompi

Mới đây, lễ trao giải Blue Dragon Series Awards (Giải thưởng truyền hình trực tuyến Rồng Xanh) lần thứ 2 diễn ra tại đảo Yeongjong, Incheon, Hàn Quốc. 

Đây là giải thưởng vinh danh những bộ phim và chương trình giải trí chiếu trên nền tảng trực tuyến xuất sắc trong năm, lần đầu được tổ chức vào năm 2022.

Với vai chính trong phim The Glory, nữ diễn viên Song Hye Kyo đã nhận Daesang tại mùa giải năm nay.

Trước đó, cô được đề cử ở hạng mục Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất, cùng với Jeon Yeo Bin, Jung Ryeo Won, Bae Suzy và Kim Seo Hyung. 

Chiến thắng này được đánh giá là thuyết phục, khẳng định sự thành công cho những nỗ lực thay đổi hình ảnh của Song Hye Kyo.

Trước đó, mỹ nhân họ Song cũng xuất sắc "ẵm" cúp Thị hậu - Nữ chính xuất sắc nhất tại Baeksang 2023 nhờ vai diễn trong The Glory.

Biểu tượng "mỹ nhân mặt mộc" của Hàn Quốc

Song Hye Kyo sinh tại Daegu, Hàn Quốc. Từng được đào tạo như một vận động viên trượt băng nghệ thuật, nhưng sau đó Song Hye Kyo đã từ bỏ để ghi danh vào khoa đạo diễn của Đại học Sejong. Tuy nhiên, do không thể cân đối thời gian tham gia nghệ thuật, cô quyết định tạm dừng việc học.

Song Hye Kyo thời Trái tim mùa thu - Ảnh: Soompi

Song Hye Kyo thời Trái tim mùa thu - Ảnh: Soompi

Song Hye Kyo bắt đầu hoạt động nghệ thuật vào năm 1996 khi 14 tuổi, sau khi giành chiến thắng tại cuộc thi SunKyung Smart Model. Cô chính thức xuất hiện trên màn ảnh nhỏ với vai phụ trong bộ phim truyền hình Mối tình đầu.

Năm 2000, tên tuổi Song Hye Kyo vang xa toàn châu Á khi bộ phim Trái tim mùa thu cô đóng cùng Song Seung Hun và Won Bin thành công. Sự nghiệp của Song Hye Kyo từ đây ngày càng rộng mở khi liên tiếp xuất hiện trong các dự án như: Một cho tất cả (đóng cùng Lee Byung Hun) và Ngôi nhà hạnh phúc (hợp tác với Bi Rain).

Năm 2005, Song Hye Kyo lần đầu tấn công màn ảnh rộng với phim điện ảnh My Girl and I và sau đó là Hwang Jin Yi. Với nhan sắc xinh đẹp, được mệnh danh là "mỹ nhân mặt mộc" của Hàn Quốc, Song Hye Kyo mỗi lần xuất hiện đều để lại ấn tượng lớn, mang đến sự thu hút cho các vai diễn cô tham gia.

Năm 2008, nữ diễn viên chính thức mở rộng độ phủ sóng sang thị trường Hollywood khi tham gia bộ phim Make Yourself at Home của Mỹ.

Sau một thời gian loay hoay và sự nghiệp có phần chững lại, năm 2013, nhờ vai diễn cô gái có vấn đề thị lực trong Ngọn gió đông năm ấy cùng Jo In Sung, tên tuổi của Song Hye Kyo tiếp tục gây tiếng vang toàn châu Á, giúp cô giành được nhiều giải thưởng danh giá.

Song Hye Kyo đóng cô gái mù có tình cảm với anh trai trong Ngọn gió đông năm ấy - Ảnh: Soompi

Song Hye Kyo đóng cô gái mù có tình cảm với anh trai trong Ngọn gió đông năm ấy - Ảnh: Soompi

Đến năm 2016, cô một lần nữa chứng minh sức ảnh hưởng của mình khi trở lại với "siêu phẩm" Hậu duệ mặt trời. Phim kể về chuyện tình đẹp giữa đại úy Yoo Shi Jin và Kang Mo Yeon do Song Joong Ki và Song Hye Kyo đóng chính.

Hậu duệ mặt trời đạt rating trên 38,8%, Bên cạnh đó, chuyện phim giả tình thật của cặp đôi chính cũng là đề tài được dư luận quan tâm.

Năm 2021, Song Hye Kyo tái xuất màn ảnh nhỏ với vai nữ chính Ha Yeong Eun trong bộ phim tình cảm Now, We are breaking up, hợp tác cùng nam diễn viên trẻ Jang Ki Young. Song bộ phim không được đánh giá cao bởi kịch bản nhàm chán, không có sự tương tác ăn ý giữa các diễn viên.

Theo truyền thông Hàn Quốc, Song Hye Kyo nhận 200 triệu won/tập phim khi đóng Now, We are breaking up nhưng diễn xuất hoàn toàn mờ nhạt. Khán giả cho rằng cô đang giậm chân trong vùng an toàn của mình, thường lựa chọn đóng những kiểu nhân vật từng được thể hiện nhiều lần trên màn ảnh.

Song Hye Kyo lột xác để chứng minh thực lực

Cuối năm 2022, Song Hye Kyo tái hợp với "mẹ đẻ" của Hậu duệ mặt trời là biên kịch Kim Eun Sook trong bộ phim The Glory

Song Hye Kyo xinh đẹp tại lễ trao giải thưởng Rồng Xanh - Ảnh: Dispatch

Song Hye Kyo xinh đẹp tại lễ trao giải thưởng Rồng Xanh - Ảnh: Dispatch

Dự án được xem là thử thách hoàn toàn mới với cả biên kịch lẫn nữ diễn viên chính, bởi đây là tác phẩm gai góc và đen tối lấy đề tài báo thù - bạo lực học đường làm trung tâm.

Với The Glory, Song Hye Kyo được đánh giá là mạo hiểm hơn trong việc chọn kịch bản. 

Nhân vật Moon Dong Eun của cô đi theo hướng phản anh hùng, đủ sức đối đầu với những kẻ ác từ khi còn là học sinh đến lúc trưởng thành.

Qua sự hóa thân của Song Hye Kyo, Dong Eun trông bình thản trước mỗi hành động trả thù nhưng luôn thành công trong việc khiến những kẻ bắt nạt cô phải sôi máu. 

Mạnh mẽ bề ngoài, nhưng bên trong cô là những bi kịch và tổn thương đeo bám, khó có thể bộc lộ với người khác.

Sau phần 1 thành công, The Glory nhanh chóng được sản xuất tiếp phần 2 và trở thành phim truyền hình Hàn Quốc được mong chờ nhất đầu năm 2023.

Theo Soompi, từ hình tượng "nữ hoàng phim tình cảm", Song Hye Kyo đã lột xác hoàn toàn khi đảm nhận vai Dong Eun, phá tan những hoài nghi của công chúng về việc nữ diễn viên nhận vai báo thù.

Với The Glory, Song Hye Kyo cũng cho thấy những nỗ lực, sự hy sinh của cô cho vai diễn như việc để mặt mộc hoàn toàn hay để lộ một phần cơ thể. 

Tất cả cảm xúc phức tạp, hỷ nộ ái ố, sự căm phẫn, lo sợ, đau đớn đến tuyệt vọng và đôi khi cả rung động, đều được Song Hye Kyo diễn xuất trọn vẹn.

Song Hye Kyo, Suzy "rủ nhau" ẵm hết giải lớn tại Rồng xanh 2023Song Hye Kyo, Suzy 'rủ nhau' ẵm hết giải lớn tại Rồng xanh 2023

Sau 26 năm miệt mài diễn xuất, giải thưởng cao nhất Rồng xanh - Daesang cuối cùng đã gọi tên Song Hye Kyo. Riêng Suzy cũng chính thức xóa bỏ danh xưng 'idol đi diễn' với chiến thắng Nữ diễn viên xuất sắc nhất.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên