12/02/2023 15:54 GMT+7

'Sài Gòn hay ta!': Một Sài Gòn rực rỡ và nghĩa tình

Bằng ngòi bút dí dỏm cùng những bức vẽ mang màu sắc rực rỡ, Bình Bồng Bột và Thăng Fly đã phác họa nên dáng dấp của một Sài Gòn bình dị nhưng lấp lánh nghĩa tình trong tập sách 'Sài Gòn hay ta!'.

Hai tác giả trong buổi trò chuyện cùng bạn đọc sáng nay - Ảnh: TRẦN MẶC

Hai tác giả trong buổi trò chuyện cùng bạn đọc sáng nay - Ảnh: TRẦN MẶC

Buổi giao lưu giới thiệu tác phẩm Sài Gòn hay ta! của tác giả Bình Bồng Bột và Thăng Fly diễn ra vào sáng 12-2 tại đường sách TP.HCM.

Viết để thấy yêu thành phố của mình, yêu sâu hơn nữa

Khi chọn viết về thành phố này, Bình Bồng Bột và Thăng Fly không đi tìm những vấn đề quá lớn lao, mà Sài Gòn hay ta! chọn viết từ con mắt của người đã được thành phố bao dung, nuôi dưỡng từ thuở bé.

Sài Gòn hay ta! như một câu cảm thán được bật ra của một người con Sài Gòn với sự yêu thương và thích thú. 

Không chỉ vậy, bên trong những trang viết ngắn còn là những câu chuyện nho nhỏ mà cảm động về đời sống Sài Gòn, về nơi chốn đã qua và về những biến đổi không ngừng ở thành phố.

Tác giả Bình Bồng Bột (trái) và Thăng Fly 

Tác giả Bình Bồng Bột (trái) và Thăng Fly

Nói về cơ duyên hình thành quyển sách, Bình Bồng Bột chia sẻ: "Tôi sinh ra và lớn lên ở Sài Gòn, còn Thăng là người từ nơi khác đến. Sau khi chơi chung với nhau, mặc dù vẫn nói giọng Nghệ An nhưng tôi không còn nhận ra Thăng là một chàng trai ở địa phương khác đến nữa. Lúc đó chúng tôi mới rủ nhau làm một quyển sách về Sài Gòn để xem rốt cuộc người Sài Gòn họ là ai?".

Trong buổi giao lưu cùng độc giả, Bình Bồng Bột cho biết sau khi viết xong quyển sách anh càng thấy yêu thành phố của mình, yêu sâu hơn nữa.

Sài Gòn gợi nhớ những người mẹ

Bình Bồng Bột là biên kịch của các phim 30 chưa phải là Tết, Tiệc trăng máu, Em và Trịnh… Thăng Fly được biết nhiều thông qua hình tượng chú Pikalong từng "gây bão" mạng xã hội của giới trẻ.

Hai con người hoạt động ở hai lĩnh vực khác nhau đã cùng dựng nên một chân dung về người Sài Gòn với đầy màu sắc. Từ những con người bình dị cho đến người nổi tiếng, từ những câu chuyện giai thoại phố phường cho đến những câu chuyện "cổ tích" giữa đời thường...

Bên cạnh việc viết để yêu thêm thành phố này, Bình Bồng Bột cho biết quyển sách còn là món quà mà anh dành tặng cho những người mẹ. Anh chia sẻ:

“Tôi đã từng hỏi qua nhiều người rằng Sài Gòn gợi nhớ cho họ điều gì, rất nhiều người trả lời Sài Gòn gợi cho họ nhớ đến người mẹ.

Mẹ tôi là một người khá "bao đồng", người ta đi vào hỏi nhà trọ giá rẻ để thuê học, mẹ tôi luôn nói với họ: “Thôi con vào đây mà ở”.

Tuổi thơ của tôi đã lớn lên với nhiều người thuê trọ như thế. Sau này khi tôi lớn lên, có những người họ làm việc ở Sài Gòn, cũng có những người đã về quê nhưng phần nhiều đều có những đời sống rất tốt. Khi họ quay lại hỏi thăm tôi, tôi thấy cả một tuổi thơ ở đó và thấy mình đã có một người mẹ rất vĩ đại, bao la như thành phố này”.

Đọc Dân cư Ông Tạ của Cù Mai Công, hiểu "linh hồn phố thị"Đọc Dân cư Ông Tạ của Cù Mai Công, hiểu 'linh hồn phố thị'

Nhà báo Cù Mai Công (thư ký tòa soạn báo Tuổi Trẻ) vừa 'tung' ra tác phẩm dày gần 300 trang Sài Gòn một thuở - "Dân Ông Tạ đó!" - tập 2.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên