02/02/2024 08:56 GMT+7

Nhiều bệnh viện chăm lo Tết cho người bệnh

Những ngày cận kề Tết ai cũng mong được về sum họp bên gia đình, người thân. Thế nhưng, với những người bệnh đang phải điều trị tại bệnh viện, những mong mỏi ấy đành gác lại.

Bệnh nhi trang trí Tết tại Viện Huyết học và Truyền máu trung ương (Hà Nội) - Ảnh: DƯƠNG LIỄU

Bệnh nhi trang trí Tết tại Viện Huyết học và Truyền máu trung ương (Hà Nội) - Ảnh: DƯƠNG LIỄU

Khuôn viên Bệnh viện Nhi đồng 2 (TP.HCM) vào chiều 1-2 (22 Tết) có rất đông bệnh nhi được phụ huynh đưa xuống sân tham quan đường hoa Tết, chơi trò chơi, nhận quà, chụp hình lấy liền... 

Dù đang bệnh nhưng bé nào cũng háo hức, cười phấn khích khi nhận được những chiếc bong bóng đầy màu sắc, hình thù theo sở thích.

Tết này, bệnh viện là nhà

Dù còn đau đớn khi bàn tay trái giập nát vì tai nạn khi nghịch pháo cách đây hai tuần, bé Điều Hoàng Giang Huy (Bình Phước) vẫn háo hức cùng mẹ xuống sân vui chơi các chương trình do Bệnh viện Nhi đồng 2 và các đơn vị tổ chức.

Mẹ bé Huy cho hay bác sĩ thông báo bé Huy phải ở lại bệnh viện điều trị ít nhất hai tuần nữa vì vết bỏng vẫn còn nhiễm trùng nặng. "Vậy là con không kịp về quê ăn Tết rồi. Dù gần Tết nhà gặp chuyện không mong muốn, nhưng ở bệnh viện được các cô chú chăm lo, lì xì, chơi trò chơi nên bé vui lắm, an ủi được phần nào", mẹ bé nói.

Nhập viện đầu năm 2022 vì suy thận mạn giai đoạn cuối, Tết năm 2024 này bé Lê Thị Ngọc Ánh (14 tuổi, ngụ tỉnh Vĩnh Long) có lịch chạy thận từ nay đến 29 Tết. Sau đó về quê đón Tết được ba ngày lại tiếp tục lên bệnh viện chạy thận.

Chị Nguyễn Thị Nga - mẹ bé Ánh - chia sẻ những ngày qua bé hay khóc, đòi về quê ăn Tết như các bệnh nhi khác nhưng nay được vui chơi các trò chơi, nhận lì xì nên không còn buồn nhiều.

Đang điều trị tại Bệnh viện K (Tân Triều, Hà Nội), bà Quế (60 tuổi, quê Phú Thọ) ngậm ngùi vì Tết năm nay không được về nhà. Bà Quế chia sẻ cuối năm 2023 phát hiện có khối u ở phổi tại bệnh viện địa phương. Sau đó, bà đến thăm khám tại Bệnh viện K và được chẩn đoán mắc u trung thất, bác sĩ chỉ định mổ cắt bỏ khối u.

"Bác sĩ vừa thông báo sẽ mổ trong tuần tới và dự kiến phải nằm viện theo dõi sau mổ một tuần, chắc khoảng mùng 4, mùng 5 gì đó sẽ được ra viện. 60 năm nay, đây là năm đầu tiên tôi đón Tết xa nhà, nhưng vì phải điều trị bệnh cũng đâu còn cách nào khác", bà Quế buồn nói.

Niềm an ủi tinh thần tiếp tục chiến đấu bệnh tật

Chia sẻ với Tuổi Trẻ, ông Nguyễn Bá Tĩnh - trưởng phòng công tác xã hội Bệnh viện K - cho hay năm nay dự kiến có khoảng 300 bệnh nhân điều trị nội trú trong dịp Tết Nguyên đán.

"Để bệnh nhân được đón một cái Tết ấm áp tại bệnh viện, nhiều năm nay bệnh viện luôn có những chương trình trong dịp này. Năm nay dự kiến trong những ngày Tết, bệnh viện sẽ cung cấp phần ăn miễn phí cho người bệnh. Đồng thời đón các đoàn thăm hỏi, chúc Tết bệnh nhân để người bệnh có thêm động lực, tinh thần để tiếp tục chiến đấu với bệnh tật", ông Tĩnh chia sẻ.

Tại Viện Huyết học và Truyền máu trung ương, những khoa phòng cũng ngập tràn không khí Tết. Những cành đào, cây điều ước, hạc giấy... được trang trí để bệnh nhân được đón Tết ấm áp dù xa nhà. 

Năm nay có khoảng 200 bệnh nhân ăn Tết tại viện. Bệnh viện cũng đã lên kế hoạch cung cấp những suất ăn miễn phí, chúc Tết bệnh nhân.

Tại nhiều bệnh viện, viện ở TP.HCM cũng đã có kế hoạch cụ thể để chăm lo người bệnh không được về nhà đón Tết. 

Những hoạt động thiết thực mang nhiều ý nghĩa, giúp người bệnh có được cái Tết tại bệnh viện ấm áp như ở nhà.

Bà Lê Thị Minh Hồng, phó giám đốc Bệnh viện Nhi đồng 2, cho biết Tết năm nay có khoảng 700 - 750 bệnh nhi ở lại bệnh viện điều trị. Phối hợp cùng các tổ chức, cá nhân thiện nguyện, bệnh viện tổ chức nhiều sân chơi "tinh thần", tặng quà, lì xì cho bệnh nhi trong dịp Tết này.

Những bệnh nhi và thân nhân không được về quê đón Tết sẽ được cung cấp bữa ăn miễn phí, các chuyến xe 0 đồng sẽ hỗ trợ bệnh nhi có hoàn cảnh khó khăn về quê đón Tết.

"Tết là dịp để đoàn tụ gia đình. Bệnh viện cố gắng cho các cháu xuất viện để được ăn Tết. Những cháu bệnh nặng, mạn tính bệnh viện cũng cố gắng cho bệnh nhi xuất viện đón giao thừa và mùng 1, đến mùng 2 lại trở về bệnh viện", bà Hồng chia sẻ thêm.

Tại Viện Y dược học dân tộc TP.HCM, bà Đỗ Thu Hường - trưởng phòng công tác xã hội - cho hay Tết Nguyên đán năm nay có 30 bệnh nhân phải đón Tết tại viện. Để giúp bệnh nhân không có điều kiện về quê đón Tết có được cái Tết ấm áp, viện sẽ miễn phí ba bữa ăn trong một ngày và miễn phí chênh lệch dịch vụ tiền giường bệnh cho bệnh nhân.

Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan tặng quà cho bệnh nhân trước “Chuyến xe yêu thương” vào ngày 1-2 (22 Tết) tại Bệnh viện K - Ảnh: HÀ TRẦN

Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan tặng quà cho bệnh nhân trước “Chuyến xe yêu thương” vào ngày 1-2 (22 Tết) tại Bệnh viện K - Ảnh: HÀ TRẦN

"Xếp lịch" cho bệnh nhân chạy thận về đón Tết

Tại Trung tâm thận tiết niệu - lọc máu Bệnh viện Bạch Mai cũng đang tất bật chuẩn bị cho bệnh nhân được đón Tết ở nhà. Hiện trung tâm đang lọc máu, chạy thận cho khoảng 350 bệnh nhân, trong đó có 200 bệnh nhân ở các tỉnh xung quanh Hà Nội, nhiều bệnh nhân gắn bó với khoa 10 - 20 năm.

Một tuần, những bệnh nhân suy thận mạn phải vào trung tâm ba lần để chạy thận (thứ ba, năm, bảy hoặc hai, tư, sáu), việc chạy thận được chia theo từng ca.

Theo bác sĩ Nguyễn Hữu Dũng, phó giám đốc Trung tâm thận tiết niệu - lọc máu Bệnh viện Bạch Mai, những năm trước dù mùng 1 Tết nhiều bệnh nhân vẫn phải vào bệnh viện lọc máu theo lịch. Vài năm trở lại đây bệnh viện đã "xếp lịch" để ít nhất bệnh nhân được về nhà đón giao thừa, đón mùng 1 Tết bên gia đình.

Các y bác sĩ sẽ "tăng ca" suốt đêm 29 Tết và kết thúc ca lọc máu cuối cùng vào trưa ngày 30. Sau khi kết thúc ca lọc máu cuối cùng, các y bác sĩ và bệnh nhân sẽ có một ngày rưỡi để ăn Tết. Tất cả bệnh nhân và y bác sĩ sẽ trở lại làm việc vào mùng 2 Tết.

"Chuyến xe yêu thương" đưa người bệnh về nhà

Chiều 1-2 tức 22 Tết, 360 bệnh nhân Bệnh viện K đã đi "Chuyến xe yêu thương", hoạt động bệnh viện đã duy trì thường niên từ 8 năm nay, trở về quê nhà.

Có mặt chúc Tết bệnh nhân đi chuyến xe yêu thương, Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan nói các bệnh viện đã và đang tổ chức nhiều chương trình nhân văn, hỗ trợ người bệnh dịp Tết này, góp phần nhỏ bé hỗ trợ bệnh nhân. Ngày 27 Tết (6-2) sẽ có thêm một "Chuyến xe yêu thương" đưa bệnh nhân về quê.

Trước khi người bệnh lên xe, Bệnh viện K cũng cùng các nhà tài trợ tổ chức bữa ăn tất niên và tặng quà cho 1.800 người bệnh.

Lần đầu TP.HCM không thiếu máu dịp Tết, nhờ ứng dụng Giọt máu vàngLần đầu TP.HCM không thiếu máu dịp Tết, nhờ ứng dụng Giọt máu vàng

Lần đầu tiên Bệnh viện Truyền máu - Huyết học (TP.HCM) không phải lo lắng vì không đủ máu cho các bệnh viện trong kỳ nghỉ Tết vừa qua, nhờ ứng dụng Giọt máu vàng trong công tác hiến máu tình nguyện.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên