11/11/2023 09:03 GMT+7

Người xem rơi nước mắt với nhạc kịch về bé Thiện Nhân

Nhạc kịch ‘Viên đá ngũ sắc’ lấy cảm hứng từ câu chuyện bé Thiện Nhân khép lại bằng bài hát ‘Những trái tim thơm tho’ khiến người xem rơi nước mắt.

Vở nhạc kịch Viên đá ngũ sắc khép lại bằng bài hát Những trái tim thơm tho làm khán giả rơi nước mắt - Ảnh: T.ĐIỂU

Vở nhạc kịch Viên đá ngũ sắc khép lại bằng bài hát Những trái tim thơm tho làm khán giả rơi nước mắt - Ảnh: T.ĐIỂU

"Mẹ con ta hai người xa lạ/ Đến với nhau từ nắng cháy mưa dông/ Từ nước lũ phủ trắng đồng/ Con sinh ra từ trái tim thơm tho của mẹ/ Những trái tim thơm tho mang cho con cuộc sống. Những trái tim thơm tho mang cho con niềm vui/… Để con tin rằng cuộc đời luôn có những phép lạ/… Để bàn chân con bước đi thênh thang giữa cuộc đời…".

Khi tiếng hát trong trẻo của cô gái có khuôn mặt sáng sân khấu Nguyễn Vũ Minh Châu (vai chị Mai Anh - mẹ Thiện Nhân) vang lên, rồi những giọng hát khác cùng hòa nhịp ca khúc Những trái tim thơm tho, cả khán phòng Nhà hát Tuổi Trẻ tối 10-11 vỡ òa trong niềm xúc động về một câu chuyện đẹp có thực mà hầu hết họ đã theo dõi hơn chục năm qua cùng hành trình lớn lên của "chú lính chì" dũng cảm Thiện Nhân.

Nguyễn Vũ Minh Châu vai mẹ Mai Anh và Phạm Nam Phong vai Thiện Nhân - Ảnh: T.ĐIỂU

Nguyễn Vũ Minh Châu vai mẹ Mai Anh và Phạm Nam Phong vai Thiện Nhân - Ảnh: T.ĐIỂU

Những trái tim thơm tho bên hành trình Thiện Nhân

Bài hát do Minh Đạo phổ nhạc từ lời thơ của anh kết hợp cùng nhà thơ Khánh Dương, đã kể một câu chuyện xúc động trong hành trình lớn lên kỳ diệu của bé Thiện Nhân bên gia đình hạnh phúc, vốn không phải ruột thịt của mình.

Đó là câu chuyện một ngày bé Thiện Nhân còn nhỏ xíu, đã buồn rầu nói với các anh: "Em không phải do mẹ Mai Anh sinh ra đâu".

Câu trả lời của mẹ Mai Anh với Thiện Nhân làm tan chảy bất cứ trái tim cứng cỏi nhất: Con không sinh ra từ bụng mẹ như các anh con đâu, con được sinh ra từ trái tim thơm tho của mẹ.

Và không chỉ một trái tim thơm tho của mẹ Mai Anh đã sinh ra Thiện Nhân thêm một lần nữa, đã nuôi nấng em thành một chàng trai sắp 18 tuổi, thông minh, mạnh mẽ. 

Nhiều trái tim thơm tho đã góp nhặt vô vàn niềm vui cho hành trình đi qua bóng tối kỳ diệu để lớn lên hạnh phúc của Thiện Nhân.

Những trái tim thơm tho của những người xa lạ đã mang cho Thiện Nhân cuộc sống, niềm vui, tình yêu, một gia đình mới, những người bạn mới, và niềm tin vào những phép lạ luôn có sẵn trong đời…

Vở nhạc kịch mở đầu bằng câu chuyện xúc động mẹ Mai Anh đón bé Thiện Nhân tội nghiệp về nhà - Ảnh: T.ĐIỂU

Vở nhạc kịch mở đầu bằng câu chuyện xúc động mẹ Mai Anh đón bé Thiện Nhân tội nghiệp về nhà - Ảnh: T.ĐIỂU

Và không chỉ mình Thiện Nhân nhận được những trái tim thơm tho. Hàng trăm, hàng ngàn những đứa trẻ không may mắn khác cũng đã được lớn lên hạnh phúc hơn nhờ vào những trái tim thơm tho từ khắp bốn phương trời.

Toàn bộ vở nhạc kịch sống động, tươi vui Viên đá ngũ sắc đã được dựng trên tinh thần nhân ái của câu chuyện trái tim thơm tho này.

Và không chỉ có tuyến truyện mẹ con Thiện Nhân cùng hàng ngàn những đứa trẻ không may mắn đã được các bác sĩ cứu chữa như Thiện Nhân, vở nhạc kịch còn dành thời lượng cho câu chuyện của các bác sĩ nước ngoài đã thầm lặng phẫu thuật miễn phí cho Thiện Nhân và hàng nghìn đứa trẻ khác trong gần 2 thập kỷ qua.

Những trái tim thơm tho đã mang đến cho Thiện Nhân một gia đình hạnh phúc, một cuộc sống luôn có sẵn những phép màu - Ảnh: T.ĐIỂU

Những trái tim thơm tho đã mang đến cho Thiện Nhân một gia đình hạnh phúc, một cuộc sống luôn có sẵn những phép màu - Ảnh: T.ĐIỂU

Vở nhạc kịch thuần Việt

Viên đá ngũ sắc do NSƯT Cao Ngọc Ánh tổng đạo diễn, nhạc sĩ Minh Đạo sáng tác, nghệ sĩ Trần Hoàng đạo diễn sân khấu, nghệ sĩ Hiếu XaLaCa biên đạo múa, nghệ sĩ Dương Minh Anh dàn dựng thanh nhạc.

Đạo diễn Cao Ngọc Ánh trong mấy năm qua rất tâm huyết với việc dựng các vở nhạc kịch thuần Việt, cho người Việt. Trước đó chị đã khá thành công với nhạc kịch Sóng về nữ sĩ Xuân Quỳnh.

Ngoài dàn diễn viên - ca sĩ từ trẻ em đến người lớn đều tròn vai cả diễn và hát, ban nhạc Chicktown trình diễn nhạc sống trong toàn bộ vở nhạc kịch Viên đá ngũ sắc, mang lại trải nghiệm âm nhạc hấp dẫn cho người xem.

Vở nhạc kịch còn dành kể câu chuyện về các bác sĩ nước ngoài đã thầm lặng mổ miễn phí cho Thiện Nhân và những người bạn trong gần hai thập kỷ qua - Ảnh: T.ĐIỂU

Vở nhạc kịch còn dành kể câu chuyện về các bác sĩ nước ngoài đã thầm lặng mổ miễn phí cho Thiện Nhân và những người bạn trong gần hai thập kỷ qua - Ảnh: T.ĐIỂU

Đêm công diễn ngoài những khán giả người Việt còn có sự góp mặt của những khán giả đặc biệt như Tổng lãnh sự quán Ý và các vị bác sĩ của Quỹ Thiện Nhân và những người bạn đến từ khắp nơi trên thế giới.

NSƯT Cao Ngọc Ánh - phó giám đốc Nhà hát Tuổi Trẻ, tổng đạo diễn của vở nhạc kịch - đại diện cho nhà hát đã dành tặng 10 suất mổ miễn phí cho Quỹ Thiện Nhân và những người bạn.

Chuyện cổ tích bé Thiện Nhân sau 13 năm phẫu thuật bộ phận sinh dụcChuyện cổ tích bé Thiện Nhân sau 13 năm phẫu thuật bộ phận sinh dục

TTO - 13 năm sau ca phẫu thuật bộ phận sinh dục cho bé Thiện Nhân do bị thú hoang cắn (2006), nay Thiện Nhân chuẩn bị cho đợt phẫu thuật mới phức tạp hơn, tốn kém hơn.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên