24/10/2023 22:16 GMT+7

Nhạc kịch về mẹ con Thiện Nhân: Con sinh từ trái tim thơm tho của mẹ

Những người được xem vài trích đoạn đầu tiên vở nhạc kịch về mẹ con Mai Anh - Thiện Nhân có tên ‘Viên đá ngũ sắc’ chiều 24-10 đều xúc động trước câu thoại: ‘Vì em được sinh ra từ trái tim thơm tho của mẹ’.

Bốn mẹ con Mai Anh - Thiện Nhân, Thiên Minh, Hải Minh trong vở nhạc kịch - Ảnh: T.ĐIỂU

Bốn mẹ con Mai Anh - Thiện Nhân, Thiên Minh, Hải Minh trong vở nhạc kịch - Ảnh: T.ĐIỂU

Sau bộ phim tài liệu Lửa Thiện Nhân vài năm trước lấy đi nhiều nước mắt của đông đảo khán giả, câu chuyện về hành trình kỳ diệu của mẹ con Mai Anh - Thiện Nhân để hàn gắn lại những vết thương cho chú lính chì Thiện Nhân lại một lần nữa được kể trong một vở nhạc kịch có tên Viên đá ngũ sắc.

Vở kịch do Nhà hát Tuổi Trẻ dàn dựng, NSƯT Cao Ngọc Ánh làm tổng đạo diễn, người mà năm trước cũng đã mạnh mẽ dấn thân vào vở nhạc kịch Sóng về nữ sĩ Xuân Quỳnh.

Ê kíp sản xuất vở nhạc kịch cùng với chị Mai Anh - người mẹ nổi tiếng của "chú lính chì dũng cảm" Thiện Nhân - đã có buổi trò chuyện với báo giới chiều 24-10, cũng như giới thiệu trích đoạn vở nhạc kịch.

Thiện Nhân và trái tim thơm tho của mẹ

Chia sẻ với Tuổi Trẻ Online về câu thoại xúc động trong vở nhạc kịch khi Minh Lớn (con trai lớn Thiên Minh của chị Mai Anh) động viên em trai Thiện Nhân hãy mạnh mẽ và lạc quan vì "em được sinh ra từ trái tim thơm tho của mẹ", chị Mai Anh cho biết câu ấy chính là từ một câu chuyện thật của mấy mẹ con.

Khi Thiện Nhân vài ba tuổi, một ngày Minh Lớn mách mẹ là em Nhân buồn bã nói với anh rằng không phải mẹ sinh ra Thiện Nhân.

Đêm ấy chị Mai Anh vẫn ôm con ngủ bình thường. Sáng dậy, chị nói với con rằng chị có một bí mật muốn nói với con. 

Chị đã nói: Mẹ không đẻ con ra từ bụng đâu. Hai anh thì mẹ đẻ từ bụng mà bụng thì rất lộn xộn nhiều thứ. Còn con thì mẹ sinh con ra từ trái tim mẹ nên con mới thơm tho thế này.

Cậu bé Thiện Nhân nghe xong thì sung sướng cười, rồi thỏ thẻ xin mẹ: "Thế con xin mẹ cũng sinh hai anh từ trái tim nhé".

Nghe con nói lời ngây thơ, chị Mai Anh vô cùng hạnh phúc, bởi Thiện Nhân và hai anh của mình gắn bó, yêu thương như thế, luôn muốn những điều tốt đẹp cho nhau.

Chị Mai Anh cho biết, cũng kể từ ngày đó, mỗi lần chị hỏi Thiện Nhân "ai sinh ra con", em đều trả lời thật đĩnh đạc, tự tin: "Mẹ".

Câu chuyện con sinh ra từ trái tim mẹ không chỉ xuất hiện trong vở nhạc kịch ở những câu thoại mà còn có hẳn một bài hát Trái tim thơm tho.

Chị Mai Anh cho biết rất xúc động khi được xem vở nhạc kịch về mẹ con mình - Ảnh: T.ĐIỂU

Chị Mai Anh cho biết rất xúc động khi được xem vở nhạc kịch về mẹ con mình - Ảnh: T.ĐIỂU

Có chuyện gì mẹ nhớ gọi con nhé

Kể về con trai Thiện Nhân, chị Mai Anh không giấu niềm tự hào của một người mẹ được yêu thương, chăm sóc lớn lao.

Chị kể, suốt hơn chục năm qua, kể từ khi Thiện Nhân mới 3-4 tuổi cho đến lúc này là 17 tuổi, bất cứ khi nào mẹ con rời nhau (đi học, đi làm…), Thiện Nhân đều nói đúng một câu không đổi: Có chuyện gì mẹ nhớ gọi con nhé.

Chia sẻ thêm về con trai thời gian này, chị Mai Anh cho biết từ khi lên cấp ba Thiện Nhân thay đổi hẳn trong việc học hành. Nếu như trước đó Thiện Nhân là cậu bé tinh nghịch, mải chơi và tương đối lười học, thì mấy năm qua cậu bé "cày" học đêm ngày.

Chị Mai Anh cho biết Thiện Nhân hiểu mẹ không có nhiều tiền nên em đặt mục tiêu học giỏi để săn học bổng.

Thiện Nhân không có mặt tại buổi họp báo giới thiệu vở nhạc kịch, phần vì chị Mai Anh tế nhị để báo giới tập trung vào ê kíp dựng vở chứ không phải Thiện Nhân, phần vì Thiện Nhân đang bận học tập chuẩn bị thi cuối cấp.

Những câu chuyện cảm động trong hành trình kiên cường và đầy tình yêu thương của mẹ con Mai Anh - Thiện Nhân sẽ được kể đầy đủ và hấp dẫn trong vở nhạc kịch Viên đá ngũ sắc.

Chị Mai Anh cho hay sau hành trình nhiều năm cùng con đi khắp thế giới, qua những hành trình hy vọng và tuyệt vọng chữa trị cho con, khi được biết Nhà hát Tuổi Trẻ làm nhạc kịch về mẹ con chị, chị rất xúc động bởi sự thấu hiểu với trái tim người mẹ đau đáu vì con mà chị nhận được.

Tổng đạo diễn Cao Ngọc Ánh chia sẻ với Tuổi Trẻ Online chị muốn dựng nhạc kịch từ câu chuyện mẹ con Mai Anh - Thiện Nhân bởi giống bao người, chị đã bị lay động sâu sắc trước câu chuyện quá đẹp tưởng như không có thật từ cặp mẹ con này.

Vở nhạc kịch Viên đá ngũ sắc do Trần Hoàng - Đào Duy Anh làm đạo diễn sân khấu, nhạc sĩ Minh Đạo đạo diễn âm nhạc… Các bài hát được sáng tác mới, với nhiều chất liệu âm nhạc trẻ trung như swing, rap…

Các diễn viên được tuyển chọn từ Nhà hát Tuổi Trẻ và diễn viên bên ngoài, đặc biệt là các gương mặt nhí. Vai Thiện Nhân được giao cho Nam Phong - quán quân cuộc thi Gương mặt thân quen 2022. Vai chị Mai Anh do nữ diễn viên trẻ Minh Châu đảm nhiệm.

Nhạc kịch sẽ công diễn vào ngày 9 và 10-11 tại Hà Nội. Một phần doanh thu sẽ được trích lại để gây quỹ Thiện Nhân và những người bạn.

Lửa thiện nhân: phim tài liệu bạc tỉ, hút khách như phim MỹLửa thiện nhân: phim tài liệu bạc tỉ, hút khách như phim Mỹ

TT - Rạp Ngọc Khánh của Viện Phim Việt Nam đã “ngủ đông” suốt bao năm nay bỗng có dịp “thức giấc” vì Lửa thiện nhân. Ít ai ngờ có ngày phim tài liệu hút khách như phim Mỹ!

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên