Zidane chấp nhận lời xin lỗi của Hazard

(PLO)- Khi kết thúc trận bán kết trên sân Stamford Bridge, Real Madrid thua 0-2 (lượt đi hòa 1-1) và bị loại, cầu thủ Hazard của Real Madrid đã tiến đến các đồng đội cũ Chelsea với nụ cười được “giải mã” là rất mãn nguyện.

Anh còn tiến đến pha trò với Kouma, Mendy của Chelsea và hình ảnh đấy được nhiều kênh truyền hình soi cận cảnh, thậm chí còn tua đi tua lại.

Với nụ cười hết cỡ cùng đồng đội cũ ở Chelsea, hình ảnh và video trên nhanh chóng phát tán và bị các fan của Real Madrid chỉ trích rất dữ làm HLV Zidane bực tức và lên tiếng: “Thái độ như thế của Hazard thật khó chấp nhận. Trong bất kỳ màu áo nào mà bạn thua thì đó là sự buồn bã. Trong khi đó anh ấy cười đùa với đối thủ một cách rất sung sướng. Dù đó là đội bóng cũ của anh ấy nhưng vô cảm với thất bại của đội bóng mình đang thi đấu thì thật khó chấp nhận”.

Hầu hết báo chí Tây Ban Nha (chứ không chỉ báo chí thân Real Madrid) đã phê phán và có phản ứng giận dữ với Hazard.

Trước làn sóng chỉ trích đấy, tuyển thủ người Bỉ đã chính thức đưa ra lời xin lỗi với ông thầy Zidane và các đồng đội ở Real Madid.

Real Madrid thua trận và nụ cười của kẻ thua trận như thế này khiến các fan của Real Madrid nổi điên. Ảnh: GETTY IMAGES  

Dù rất giận dữ nhưng cuối cùng thuyền trưởng của Real Madrid đã chấp nhận lời xin lỗi của học trò và nói mình sẽ quên điều tồi tệ đấy.

Eden Hazard về đội hoàng gia Tây Ban Nha năm 2019 và HLV Zidane mong mỏi nhìn thấy một phiên bản của mình nơi tuyển thủ Bỉ này. Tuy nhiên, mọi thứ không như HLV Zidane và cả Hazard nghĩ vì từ phong độ đến những ca chấn thương và sự hòa nhập của cầu thủ này không thể hiện được. Nay lại thêm thái độ làm nhiều người và nhất là fan của Real Madrid tức giận.

HLV Zidane đang đối mặt với bài toán khó trong cuộc chạy đua chức vô địch La Liga cũng là mục tiêu cuối cùng của đội. Ông bất an với nhiều trụ cột là cựu binh chấn thương, trong đó có đội trưởng Sergio Ramos và mong các cầu thủ thế vai, trong đó có Hazard thể hiện được nhưng lại thêm giận dữ với những hình ảnh phản cảm.

Nói là tha thứ nhưng chắc HLV Zidane sẽ rất khó quên. 

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

(PLO)- Giữa những năm tháng bóng đá Việt Nam từng nhiều lần nhức nhối bởi những pha vào bóng nguy hiểm, những hành động thiếu kiểm soát và hình ảnh xấu xí trên sân cỏ, một ý tưởng đặc biệt đã xuất hiện với mong muốn thay đổi cách nhìn về bóng đá.

“Thằng út” của báo…

“Thằng út” của báo…

(PLO)- Khác với các thành viên trong gia đình, phải 15 năm sau khi các anh chị sinh ra, “thằng út” Thể thao của Pháp Luật TP.HCM mới ra đời…

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

(PLO)- 15 năm trước, trong căn phòng 203 của Báo Pháp Luật TP.HCM, một cuộc đối thoại tưởng chừng chỉ là nơi để những ông bầu chia sẻ trăn trở lại trở thành bước ngoặt quan trọng của bóng đá Việt Nam.