World Cup U-20

Zambia hoang dã loại Đức lạnh lùng

(PLO)- Sự hoang dã của Zambia đã đánh bại cỗ xe tăng Đức lạnh lùng và khoa học trong một trận đấu giàu kịch tính đến phút thứ... 120.

Tưởng như một đội bóng châu Âu nữa sau Bồ Đào Nha sẽ loại được một đại diện đến từ châu Phi hoang dã là Zambia. Nhưng không, lần này Zambia đến từ châu Phi hoang đã loại cỗ máy khoa học và lạnh lùng trong một thế trận ngược dòng và có nhiều kịch tính.

Ochs (10) mở bàn cho Đức bằng tuyệt phẩm sút phạt chân trái.

Đức đã dẫn bàn thì khó có đội nào ngược dòng đánh bại Đức nhưng Zambia…hoang dã, nhà đương kim vô địch U-20 châu Phi, đã làm được điều đó.

Với Zambia, đội bóng đoạt ngôi vô địch U-20 châu Phi chừng gần hai tháng trước khi World Cup này diễn ra. Ở vòng bảng, một đội bóng châu Âu khác là “nạn nhân” của Zambia hoang dã và đầy năng lượng, đó là Bồ Đào Nha.

Zambia thể hiện bản lĩnh không vừa.

U-20 Đức vào vòng 16 đội với tấm vé vớt khi điểm số là 4 điểm, hiệu số bàn thắng bại là -1. Những kẻ “lết” vào vòng trong bằng khe cửa hẹp thì thường tỏa sáng, ít ra như Bồ Đào Nha chiều qua nhưng Đức đã không làm được như Bồ Đào Nha.

Những gương mặt đến từ Zambia vẫn như bao đội khác, ánh mắt nhìn rất hồn nhiên, nụ cười luôn túc trực trên môi và có lắm gương mặt như diễn viên phim “Đến thượng đế cũng phải cười”. Nhưng U-20 Zambia này hoang dã, hồn nhiên nhưng không ngây thơ và dễ bắt nạt.

Zambia không khuất phục trước U-20 Đức.

Đức chọn cách tiếp cận trận đấu với sự lạnh lùng, thận trọng và kỹ lưỡng. Zambia chơi hừng hực nhưng không thể ghi bàn. Đến phút 38 thì tuyệt phẩm sút phạt chân trái của Philipp Ochs từ cự ly chừng 26 m mở bàn cho Đức.

Sang hiệp 2, Zambia vẫn chơi như hiệp 1 và phút 50 thì Zambia có bàn san bằng do công Banda. Zambia tiếp tục vượt lên dẫn 2-1 rồi 3-1 do công Sakala (phút 62) và Mwepu (85).

Mwepu nâng tỉ số lên 3-1 cho Zambia phút 83.

Đội trẻ Đức vẫn có tinh thần truyền thống như đàn anh, tức chiến đấu đến giây phút cuối cùng. Phút 88, Serdar có bàn rút ngắn 2-3 cho Đức.

Điều đáng nói là Zambia khi dẫn 3-1 nhưng vẫn hồn nhiên chơi tấn công vào những phút cuối trận, thế rồi cái giá phải trả khi đúng vào giây cuối cùng của phút bù giờ 90+3, Đức có bàn san bằng 3-3 do công Jonas Arweiler ghi.

Mayembe ghi bàn quyết định ở hiệp phụ, đưa Zambia vào tứ kết.

Hai đội bước vào hai hiệp phụ… và lần này Mayembe ghi bàn ở phút 107 giúp Zambia… hú hồn thắng chung cuộc 4-3. Nếu Zambia bị loại ở trận này thì có lẽ cần thời gian dài họ mới nuốt trôi. Bởi đến phút 83, họ vẫn đang dẫn 3-1 nhưng sự hồn nhiên suýt khiến họ trả giá.

Người hùng đích thực của Zambia là Mayembe (13).

Nhìn chung Zambia xứng đáng vào tứ kết hơn. Lứa cầu thủ trẻ Zambia đầy triển vọng. Cách chơi của họ làm chúng ta chợt nhớ đến những “con đại bàng” Nigeria những năm 1990.

Lookman (11) ghi cú đúp đưa Anh vào tứ kết.

Ở trận còn lại, Anh đã đánh bại đại diện đến từ Trung Mỹ là Costa Rica 2-1. Hai bàn thắng của Anh do Lookman ghi, còn bàn danh dự của Costa Rica do Leal ghi phút 89.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

“Thằng út” của báo…

“Thằng út” của báo…

(PLO)- Khác với các thành viên trong gia đình, phải 15 năm sau khi các anh chị sinh ra, “thằng út” Thể thao của Pháp Luật TP.HCM mới ra đời…

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

(PLO)- 15 năm trước, trong căn phòng 203 của Báo Pháp Luật TP.HCM, một cuộc đối thoại tưởng chừng chỉ là nơi để những ông bầu chia sẻ trăn trở lại trở thành bước ngoặt quan trọng của bóng đá Việt Nam.

Vinh danh VOV 10 năm kiên trì gieo mầm cho Futsal Việt Nam

Vinh danh VOV 10 năm kiên trì gieo mầm cho Futsal Việt NamLENS

(PLO)- Lễ khởi tranh lượt về Giải Futsal HDBank vô địch quốc gia 2026 đánh dấu chặng nước rút của mùa giải, đồng thời là cột mốc đặc biệt khi Đài Tiếng nói Việt Nam (VOV) nhìn lại hành trình một thập kỷ đồng hành cùng futsal nước nhà.

Nhà báo 'đổ bộ' sân pickleball

Nhà báo 'đổ bộ' sân pickleballLENS

(PLO)- Giải Pickleball các cơ quan Báo chí toàn quốc Proimage lần thứ 3 năm 2026 chính thức trở lại, tiếp tục trở thành điểm hẹn thể thao đáng chú ý dành cho đội ngũ những người làm báo trên cả nước.

Bất công cho các đội khách ở giải Đông Nam Á

Bất công cho các đội khách ở giải Đông Nam Á

(PLO)- Campuchia và Úc chỉ được 1 ngày nghỉ trước khi đá bán kết, còn Indonesia có 4 ngày nghỉ, Thái Lan có 3 ngày,... bóng đá trẻ Đông Nam Á đừng sắp xếp lịch thi đấu một cách phi lý để phát triển hơn.