Ý có còn sợ Tây Ban Nha?

(PLO)- Tất nhiên, người Ý vẫn không quên được trận thua nhục nhã Tây Ban Nha đến 0-4 tại chung kết Euro 2012.

Tỉ số kinh khủng đấy không xấu hổ bằng cái cách thua mà hơn 10 phút cuối, các cầu thủ Ý chỉ biết chạy vòng vòng xem cầu thủ Tây Ban Nha đá ma và mong trọng tài thổi hết giờ.

Đó là trận chung kết hiếm hoi trong lịch sử mà trọng tài chẳng buồn cộng thêm giờ, vì thêm phút nào là làm nhục cầu thủ Ý phút nấy. Chín năm sau, các cầu thủ Ý và Tây Ban Nha gặp lại nhau tại bán kết với nhiều thay đổi cả về diện mạo lẫn cách chơi nơi hai đội bóng.

Ý giờ chơi thứ bóng đá cống hiến, vây ép đối thủ và cầu thủ nào cũng mang đến sự đe dọa cho đối phương. Một đội bóng vừa thắng đội số một thế giới Bỉ (theo bảng xếp hạng FIFA) bằng hai bàn thắng ngoạn mục với kiểu đan bóng trong phạm vi hẹp làm đối phương “quáng gà”. Lối đá dễ làm người xem nhớ đến tiki-taca một thời của bóng đá Tây Ban Nha với hình hài nhiều trụ cột Barcelona, nhưng hiểm hơn bởi trong đó có dáng dấp của lối chơi “Sarri-ball” từng là đặc sản của ông thầy Sarri người Ý.

Ý bây giờ hay đá bên nửa phần sân đối phương và lấy tấn công làm phòng ngự.

Xem Ý đá bây giờ thích thật nhưng chính phần cống hiến và di chuyển nhiều, hoán chuyển nhiều, chạy nhiều của họ lại có lúc làm những ai yêu Ý thấy lo. Nước mắt của Spinazzola trong pha tăng tốc và bị giật bắp, nằm sân đau đớn khóc nức nở khi biết với mình, Euro 2020 xem như kết thúc là một minh chứng.

Cái sướng khi xem cầu thủ Ý đá bây giờ là họ say với tư tưởng của đội bóng chơi cống hiến, cùng dáng dấp thứ bóng đá tổng lực tốn rất nhiều sức lực để đưa đối thủ vào mê cung.

Sắp tới, Ý sẽ mang tư tưởng những người rửa hận cho đàn anh chín năm trước bằng lối đá vốn là sở trường của Tây Ban Nha để trị người Tây Ban Nha.

Còn gì bằng nếu Ý của HLV Mancini tiếp tục gây sốt bằng thứ bóng đá lôi cuốn cả thế giới.

Vấn đề là họ vẫn chơi thứ bóng đá cống hiến ấy hay sẽ thận trọng khi chỉ còn hai bước chân là đến cúp vàng?

Lịch sử bóng đá Ý, chưa bao giờ họ lên ngôi với thứ bóng đá đẹp mà tất cả chỉ gói gọn trong hai chữ thực dụng. Nhưng lần này sẽ khác? 


Thua thảm nhưng vẫn phải... xinh
Thua thảm nhưng vẫn phải... xinh
(PLO)- Ukraina thua Anh đến 0-4 nhưng các fan nữ vẫn cứ... xinh và trình bày nét đẹp huyền bí của phụ nữ Ukraina tại Olympico ở La Mã.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

(PLO)- Giữa những năm tháng bóng đá Việt Nam từng nhiều lần nhức nhối bởi những pha vào bóng nguy hiểm, những hành động thiếu kiểm soát và hình ảnh xấu xí trên sân cỏ, một ý tưởng đặc biệt đã xuất hiện với mong muốn thay đổi cách nhìn về bóng đá.

“Thằng út” của báo…

“Thằng út” của báo…

(PLO)- Khác với các thành viên trong gia đình, phải 15 năm sau khi các anh chị sinh ra, “thằng út” Thể thao của Pháp Luật TP.HCM mới ra đời…

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

(PLO)- 15 năm trước, trong căn phòng 203 của Báo Pháp Luật TP.HCM, một cuộc đối thoại tưởng chừng chỉ là nơi để những ông bầu chia sẻ trăn trở lại trở thành bước ngoặt quan trọng của bóng đá Việt Nam.