Trước thềm AFF Cup 2014:

Xung quanh biệt danh các đội tuyển bóng đá Đông Nam Á

(PLO) - Nếu như hầu hết đội tuyển bóng đá các nước Đông Nam Á có biệt danh thì tuyển Việt Nam vẫn rất khó tìm ra một biệt danh đúng nghĩa. Trên ngực áo của nhiều đội bóng (trừ tuyển Việt Nam) hình ảnh những biệt danh này luôn được thể hiện.

Ngay cả hai đội tuyển khá yếu trong khu vực là Lào và Campuchia cũng có biệt danh. Tuyển Lào còn được gọi là “Những chú voi rừng” (Forest Elephants) vì đất nước Lào là xứ sở triệu voi. Còn biệt danh của tuyển Campuchia rất ấn tượng đó là “Những chiến binh Angor” (Angor Warriors)

Tương tự như tuyển Lào, tuyển Thái Lan có biệt danh “những chú voi trận mạc” (War Elephants). Ở Thái, trên vùng trung du và miền núi, voi gắn liền với đời sống thường nhật của người dân.

Biểu tượng của đội tuyển Thái Lan 

Đội tuyển Indonesia cùng bảng A với tuyển Việt Nam tại AFF Cup 2014 có biệt danh là “Những chú chim ưng” (đại bàng) – Garuda. Garuda trong tiếng Indonesia có nghĩa là đại bàng. Trên ngực áo các tuyển thủ có hình chim đại bàng Garuda. Hãng hàng không quốc gia  Indonesia cũng mang tên Garuda. Trong khi đó, tuyển Philippines còn được gọi dưới cái tên Akzals, trong tiếng Philippines nghĩa là “Những chú chó hoang”.

Còn với Myanmar, đất nước từng có một giai đoạn lẫy lừng với nền bóng đá phát triển hàng đầu châu Á trong những năm 1960 đến 1970 được mệnh danh là “Những con đại bàng trắng” (White Eagles). 

Sự dũng mãnh của tuyển Malaysia là cái cớ để họ tự xưng danh là “Những con mãnh hổ” (Tigers). Màu áo thi đấu của tuyển Malaysia đen - vàng, biểu trưng cho màu lông của chúa sơn lâm. Còn với Singapore, không ai không biết đây là đội bóng “Những con sư tử” (Lions)…

Theo bạn, đội tuyển bóng đá Việt Nam của chúng ta nên chọn cho mình biệt danh như thế nào?

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

(PLO)- Giữa những năm tháng bóng đá Việt Nam từng nhiều lần nhức nhối bởi những pha vào bóng nguy hiểm, những hành động thiếu kiểm soát và hình ảnh xấu xí trên sân cỏ, một ý tưởng đặc biệt đã xuất hiện với mong muốn thay đổi cách nhìn về bóng đá.

“Thằng út” của báo…

“Thằng út” của báo…

(PLO)- Khác với các thành viên trong gia đình, phải 15 năm sau khi các anh chị sinh ra, “thằng út” Thể thao của Pháp Luật TP.HCM mới ra đời…

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

(PLO)- 15 năm trước, trong căn phòng 203 của Báo Pháp Luật TP.HCM, một cuộc đối thoại tưởng chừng chỉ là nơi để những ông bầu chia sẻ trăn trở lại trở thành bước ngoặt quan trọng của bóng đá Việt Nam.