Vườn ươm PVF

(PL)- Trong khi dưới sân các cầu thủ U-17 PVF thắng đậm U-17 Khánh Hòa 5-0 thì trên khán đài sân Thống Nhất có tất cả chín tuyến trẻ của lò PVF mặc đồng phục đỏ và cổ vũ nhiệt tình “gà nhà”.

Cách đó không xa là dàn cựu tuyển thủ Việt Nam đủ mọi thế hệ trước, trong và cả sau thế hệ vàng mà lứa gần nhất là Việt Thắng, Ngọc Thanh… đang làm công tác huấn luyện tại lò PVF ngồi quan sát ghi chép cẩn thận. Cũng có thể gọi đấy là một hội đồng HLV rất sáng giá và có chuyên môn đang chăm chú làm nhiệm vụ.

Không ít người trong đó có cả giới chuyên môn và báo chí nhìn phong cách chuyên nghiệp từ thầy đến trò rồi tiếc nuối: “Tiền nhiều, lực mạnh, có con người, có cơ sở vật chất và đủ mọi điều kiện như thế mà không chơi bóng đá đỉnh cao thì uổng thật!”.

Cũng chỉ nghe nói thôi rằng hiện nay lứa lớn nhất của PVF là U-19 đang là đương kim vô địch quốc gia sẽ có kế hoạch tham dự các giải quốc gia rồi theo lộ trình lên chơi chuyên nghiệp tiếp cận với bóng đá đỉnh cao.

Vườn ươm PVF ảnh 1

Các cầu thủ trẻ lò PVF (áo sậm) mang đến làn gió mới trên khán đài. Ảnh: QUANG THẮNG

Thực chất thì PVF chưa có đội bóng chuyên nghiệp nhưng cách làm của lò đào tạo này thì đúng là bóng đá chuyên nghiệp thực thụ. Nó đi từ phần nền tảng ở diện rộng từ các lứa trẻ thiếu niên trở lên và đó là nhiều CLB bóng đá chuyên nghiệp không có do chỉ ăn phần ngọn ở đội lớn.

Chính lãnh đạo của PVF cũng chưa thể khẳng định mục tiêu của PVF trong việc đào tạo các tuyến trẻ rồi đầu ra sẽ là gì. Bán cầu thủ thì rõ ràng họ không bán nhưng hứa sẽ chơi đỉnh cao và hình thành CLB chuyên nghiệp thì họ vẫn chưa khẳng định. Bên cạnh đó phải thừa nhận phần kinh phí cho các lứa trẻ này còn hao tốn hơn rất nhiều với các đội bóng nuôi và duy trì một CLB chuyên nghiệp.

Họ cũng không nuôi và đào tạo cầu thủ trẻ để lấy tiếng hay để đánh bóng một thương hiệu nhưng rõ ràng xem những ông thầy từng là cựu tuyển thủ như Trần Minh Chiến, Trịnh Tấn Thành, Việt Thắng, Ngọc Thanh… người đen nhẻm dang nắng với các em để nắn chỉnh từng động tác thì thấy thật rõ đây là một lò đào tạo rất có trách nhiệm.

Và một khi lò đào tạo trẻ bài bản thì nhìn lên cái khán đài cũng thật sướng. Khu khán đài A có hàng ngàn người hâm mộ đến xem. Họ là bạn bè, người thân và hàng xóm của những cầu thủ đang đá vòng chung kết U-17 PVF, la hét cổ vũ rầm trời. Từ đó lại nhân rộng ra những cổ động viên yêu một lò đào tạo và yêu những cựu tuyển thủ một thời của bóng đá TP.HCM đang huấn luyện các em trẻ trên mảnh đất TP.HCM.

Mừng cho bóng đá Việt Nam có một lò đào tạo bài bản từ gốc và hy vọng từ phần gốc đấy sẽ có nhiều quả ngọt cho tương lai.

TẤN PHƯỚC

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

(PLO)- Giữa những năm tháng bóng đá Việt Nam từng nhiều lần nhức nhối bởi những pha vào bóng nguy hiểm, những hành động thiếu kiểm soát và hình ảnh xấu xí trên sân cỏ, một ý tưởng đặc biệt đã xuất hiện với mong muốn thay đổi cách nhìn về bóng đá.

“Thằng út” của báo…

“Thằng út” của báo…

(PLO)- Khác với các thành viên trong gia đình, phải 15 năm sau khi các anh chị sinh ra, “thằng út” Thể thao của Pháp Luật TP.HCM mới ra đời…

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

(PLO)- 15 năm trước, trong căn phòng 203 của Báo Pháp Luật TP.HCM, một cuộc đối thoại tưởng chừng chỉ là nơi để những ông bầu chia sẻ trăn trở lại trở thành bước ngoặt quan trọng của bóng đá Việt Nam.