Vua phá lưới Malaysia bán giày trang trải cuộc sống

(PL)- Những ngày qua, bóng đá Malaysia xôn xao vụ cựu vua phá lưới Malaysia Khalid Jamlus rao bán giày và đồ lưu niệm thời cầu thủ của mình để kiếm tiền trang trải cho gia đình.

Hay tin trên, Thứ trưởng Bộ Thanh niên & Thể thao Malaysia, ông Wan Ahmad Fayhsal đã đến gặp cựu tuyển thủ này và tìm hiểu. Sau đó ông nhờ mối quan hệ của mình để tổ chức bán đấu giá các vật phẩm quý của Khalid Jamlus.

Trong số đó có “giày vàng” cho danh hiệu Vua phá lưới của Khalid Jamlus giành được năm 2002 với giá khởi điểm 10.500 ringgit (tương đương 2.400 USD) và không lâu sau đã được trả 105.000 ringgit.

Trò chuyện với Thứ trưởng Fayhsal, Khalid Jamlus nói: “Ban đầu tôi nghĩ có thể bán được “giày vàng” giá 50.000 ringgit số tiền vừa đủ để trả các hóa đơn thuốc men cho ba mẹ, tiền thuê nhà và những khoản nợ nhưng không ngờ đến nay đã lên trên 100.000 ringgit mà chưa dừng lại”.

Giày vàng kỷ niệm của vua phá lưới Khalid Jamlus đã được rao bán và trả giá 105.000 ringgit. Ảnh: FAM

Chia sẻ với hoàn cảnh cựu tuyển thủ Khalid Jamlus, HLV Sathianathan (cựu HLV tuyển Malaysia, nay là chủ tịch Hội đồng HLV của LĐBĐ Malaysia) cho biết: “HLV nội Malaysia và những cựu cầu thủ Malaysia đang có cuộc sống rất bấp bênh, cạnh tranh nghề nghiệp rất nghiệt ngã. Ở Malaysia hiện nay có không dưới 500 HLV nội có bằng cấp A hoặc B của AFC, nhiều người còn có bằng của FIFA trực tiếp cấp nhưng thất nghiệp nhiều năm và cuộc sống rất khó khăn. Khalid Jamlus sau nghiệp cầu thủ cũng làm HLV và rất khó khăn”.

Những gì vị chủ tịch Hội đồng HLV quốc gia Malaysia nói quả là không sai, ngay cả những HLV nội tên tuổi như Rajagobal, Ong Kim Swee, Dollah Salleh… toàn là cựu HLV tuyển Malaysia nhưng đều đang thất nghiệp.

Nhìn những người làm bóng đá, thậm chí là cầu thủ từ Malaysia đến Thái Lan… qua mùa dịch bệnh kéo dài gần nửa năm mới thấy được bóng đá Việt Nam may mắn đến chừng nào.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

(PLO)- Giữa những năm tháng bóng đá Việt Nam từng nhiều lần nhức nhối bởi những pha vào bóng nguy hiểm, những hành động thiếu kiểm soát và hình ảnh xấu xí trên sân cỏ, một ý tưởng đặc biệt đã xuất hiện với mong muốn thay đổi cách nhìn về bóng đá.

“Thằng út” của báo…

“Thằng út” của báo…

(PLO)- Khác với các thành viên trong gia đình, phải 15 năm sau khi các anh chị sinh ra, “thằng út” Thể thao của Pháp Luật TP.HCM mới ra đời…

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

(PLO)- 15 năm trước, trong căn phòng 203 của Báo Pháp Luật TP.HCM, một cuộc đối thoại tưởng chừng chỉ là nơi để những ông bầu chia sẻ trăn trở lại trở thành bước ngoặt quan trọng của bóng đá Việt Nam.