Vòi bạch tuộc trên các khán đài V-League?

(PL)- Hai năm về trước khi V-League diễn ra trên sân Thống Nhất, khu vực báo chí không hiếm thấy những nhân vật người nước ngoài ngồi trong khu vực báo chí cập nhật thông tin trận đấu để phục vụ cho các nhà cái tổ chức cá cược qua mạng.

Với chiếc máy tính, điện thoại, tai nghe, họ trao đổi đến tổng hành dinh liên tục các thông tin diễn tiến trên sân bóng để nhà cái ra kèo… Điều đáng nói là những người này không có thẻ hành nghề do ban tổ chức V-League cấp nhưng lại hiên ngang ngồi ở khu báo chí làm việc như một thành viên chính thức.

Mùa bóng này cũng đã xuất hiện hình ảnh tương tự trên. Rõ nhất là mới đây ở vòng 19 trên sân Bình Dương trên khu vực báo chí cũng đã xuất hiện nhân vật tương tự như sân Thống Nhất vài năm trước nhưng không thấy ai nhắc nhở. Điều đáng nói là hiện tất cả trận đấu V-League đều “sáng đèn” với đủ loại kèo trên các trang mạng cá cược có nguồn gốc nước ngoài. Thậm chí là có cả phần tiếng Việt và tất nhiên tất cả đều bất hợp pháp.

Trao đổi với chúng tôi, anh Trần Hữu Nghĩa, Chủ tịch Hội Cổ động viên VFS, chia sẻ: “Hãy thử hỏi trưởng ban tổ chức giải Nguyễn Minh Ngọc những người xa lạ ngồi trên khu báo chí đó là ai?”.

Ông Nghĩa khẳng định có rất nhiều trận đấu V-League có vấn đề, nhìn diễn tiến trận đấu không khó để nhận ra các vấn đề dàn xếp tỉ số trong từng hiệp đấu. Chính các cựu cầu thủ và các HLV nhìn vào thực tế và nói: “Nếu cầu thủ vừa đánh rồi vừa đá thì quá dễ. Mà điều này thì đã thấy rồi! Đừng trách tại sao có những trận tỉ số bất thường!”.

Cũng theo vị cổ động viên từng “ăn nằm” cả chục năm nay với bóng đá Việt Nam từ các giải trong nước đến quốc tế cho rằng hiện nay ở V-League có những đội mà thực lực của họ rất mạnh, họ hoàn toàn đủ để “làm kết quả” từng hiệp đấu rồi vẫn đảm bảo chiến thắng như họ mong muốn, điều này là rất nguy hiểm.

Chuyện không mới nhưng nó luôn là thách thức mà buộc những nhà tổ chức phải tuyên chiến nếu không muốn V-League bị các con bạc làm bẩn và làm mất niềm tin từ người hâm mộ.

TẤN PHƯỚC

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

(PLO)- Giữa những năm tháng bóng đá Việt Nam từng nhiều lần nhức nhối bởi những pha vào bóng nguy hiểm, những hành động thiếu kiểm soát và hình ảnh xấu xí trên sân cỏ, một ý tưởng đặc biệt đã xuất hiện với mong muốn thay đổi cách nhìn về bóng đá.

“Thằng út” của báo…

“Thằng út” của báo…

(PLO)- Khác với các thành viên trong gia đình, phải 15 năm sau khi các anh chị sinh ra, “thằng út” Thể thao của Pháp Luật TP.HCM mới ra đời…

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

(PLO)- 15 năm trước, trong căn phòng 203 của Báo Pháp Luật TP.HCM, một cuộc đối thoại tưởng chừng chỉ là nơi để những ông bầu chia sẻ trăn trở lại trở thành bước ngoặt quan trọng của bóng đá Việt Nam.