Vợ của Messi: ‘Không có điều gì giết được chúng tôi!’

(PLO)- Vài giờ sau khi chia tay Barcelona sau 21 năm gắn bó, Messi và người mẹ của ba con trai anh, Antonella Roccuzzo đã viết tâm thư nhắn nhủ chân thành đến người yêu bóng đá.

Chân sút hay nhất thế giới nói lời giã biệt Barcelona trong nước mắt và vợ của Messi đã đăng một bài đầy cảm xúc trên trang cá nhân: “Chúng tôi đi bất cứ nơi nào cùng nhau, và luôn hướng về phía trước”.

Lionel Messi không còn cách nào khác phải rời Barcelona và ngôi sao người Argentina vừa có một cuộc họp báo đầy cảm xúc tại sân Camp Nou, nơi có mặt gia đình và các đồng nghiệp cũ của anh.

Antonella  Roccuzzo, vợ của Messi cùng các con anh ngồi ở hàng ghế đầu, liên tục đưa khăn giấy cho anh lau nước mắt. Năm 13 tuổi, Messi từng có bản hợp đồng đầu tiên với Barca được ký trên một mảnh khăn ăn. Còn bây giờ, Messi 34 tuổi đành ngậm ngùi xa rời cái nơi mà anh đã dành cả tuổi thanh xuân để cống hiến trong nước mắt đầm đìa.

Vợ con Messi trong buổi họp báo chia tay Barcelona. Ảnh: CGI.

“Thật khó để tóm tắt trong vài dòng suốt 21 năm sống ở đây! Rất nhiều cảm xúc đã để lại dấu ấn mãi mãi trong cuộc đời chúng tôi” - Antonella viết trên mạng xã hội cho chồng - “Nhưng như người ta vẫn nói, điều gì không giết được chúng ta, lại khiến chúng ta mạnh mẽ hơn!!! Và với gia đình là chỗ dựa, chúng tôi sẽ lại ra sân, mạnh mẽ hơn bao giờ hết… Chúng tôi đi cùng nhau mọi lúc mọi nơi, luôn hướng về phía trước. Em yêu anh!”

Messi cũng nói lời chia tay Barcelona trên trang cá nhân của mình: “Tôi đã muốn ra đi theo một cách khác, mặc dù tôi cho rằng một cuộc chia tay không bao giờ có thể là một điều gì đó tốt đẹp. Tôi rất muốn tiếp tục ở đây. Tôi đã làm mọi thứ với mục tiêu đó và cuối cùng thì điều đó đã không xảy ra”.

Messi nói rõ một lần nữa rằng, bất chấp mọi chuyện đã xảy ra với chính mình trước đó, ý tưởng của anh ấy là không rời đội bóng xứ Catalan: “Tôi chỉ có lời cảm ơn dành cho tất cả những người đã đồng hành cùng tôi trong rất nhiều năm ở CLB. 

Bộ sưu tập chiến tích vĩ đại của Messi. Ảnh: CGI.

Và đối với những người hâm mộ của chúng tôi, những người đã cho tôi tất cả tình yêu của họ và tôi đã cố gắng đền đáp lại họ bằng cách dành tất cả mọi thứ cho chiếc áo này. Tôi đi đây, nhưng không phải là tạm biệt, chỉ là hẹn gặp lại sau”.

Messi đã giành được một gia tài khổng lồ gồm 35 danh hiệu vô địch trong 17 năm đá chính ở Barcelona, giúp khiến anh trở thành một trong những cầu thủ xuất sắc nhất mọi thời đại. Cầu thủ 34 tuổi đã giành 10 chức vô địch, 4 Champions League, 7 Copa del Rey, 3 Club World Cup, 3 Siêu cúp châu Âu và 8 Siêu cúp Tây Ban Nha.

Về cá nhân, tủ danh hiệu của Messi cũng ấn tượng không kém. Biểu tượng một thời của Barca đã giành 40 giải thưởng cá nhân, trong đó có sáu Quả bóng vàng – một kỷ lục.

Điều đau đớn của Messi là trong thông điệp chia tay đầy xúc động, anh khẳng định không muốn rời Barca: “Tôi đã bị thuyết phục ở lại. Đây là nhà của tôi, nhà của chúng ta. Tôi muốn ở lại Barca và tất cả những kế hoạch tôi làm để hướng đến điều đó. Nhưng hôm nay tôi phải nói lời tạm biệt sau cả cuộc đời ở Catalan”.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

(PLO)- Giữa những năm tháng bóng đá Việt Nam từng nhiều lần nhức nhối bởi những pha vào bóng nguy hiểm, những hành động thiếu kiểm soát và hình ảnh xấu xí trên sân cỏ, một ý tưởng đặc biệt đã xuất hiện với mong muốn thay đổi cách nhìn về bóng đá.

“Thằng út” của báo…

“Thằng út” của báo…

(PLO)- Khác với các thành viên trong gia đình, phải 15 năm sau khi các anh chị sinh ra, “thằng út” Thể thao của Pháp Luật TP.HCM mới ra đời…

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

(PLO)- 15 năm trước, trong căn phòng 203 của Báo Pháp Luật TP.HCM, một cuộc đối thoại tưởng chừng chỉ là nơi để những ông bầu chia sẻ trăn trở lại trở thành bước ngoặt quan trọng của bóng đá Việt Nam.