Vé World Cup 3 USD kèm áo đấu Argentina

(PLO)-  Nếu các cổ động viên Việt Nam mất từ vài trăm triệu đến nửa tỉ để sang Qatar xem World Cup theo tour thì giữa lòng Qatar có những chiếc vé free và áo đấu rẻ như bèo.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Chỉ sau lượt đấu đầu, hãng tin AFP đã đi vào hang cùng ngõ hẻm đất nước chủ nhà Qatar hào nhoáng để săn tìm một World Cup cho những người nghèo, những người lao động làm thuê ở Qatar đi tìm World Cup cho riêng mình.

Có một sân bóng World Cup cho người nghèo ở Qatar

Ẩn sau vẻ lộng lẫy của một World Cup Qatar 2022 hào nhoáng, có cổ động viên (CĐV) nặn hết túi chi ra 3 USD để cổ vũ cho đội bóng họ yêu thích.

Shafeeq Saqafi, một người lao động nhập cư, được AFP tìm đến và phát hiện vì yêu mến Messi, anh đã bấm bụng trả 3 USD để mua chiếc áo đấu “fake” của đội tuyển Argentina. Nhưng điều mà Saqafi rất hạnh phúc dù không đến được sân bóng dát vàng xem trực tiếp Messi và Argentina thi đấu với Mexico là hòa cùng vài chục ngàn công nhân nhập cư khác tại một “góc khuất” của Doha, nơi mà những khách du lịch không được đưa đến. Họ cùng xem bóng đá ở một sân bóng công cộng xa xôi được gọi là sân Asian Town, nơi có thể xem và cổ vũ tất cả các trận ở World Cup.

Hàng ngàn người lao động nhập cư Qatar theo dõi Messi thi đấu World Cup 2022 qua màn ảnh lớn ở sân Asian Town. Ảnh: AFP

Hàng ngàn người lao động nhập cư Qatar theo dõi Messi thi đấu World Cup 2022 qua màn ảnh lớn ở sân Asian Town. Ảnh: AFP

Cũng reo hò, ca hát, mừng bàn thắng, ôm nhau chung vui, sân Asian Town trong hang cùng ngõ hẻm đã reo hò bàn mở tỉ số của Messi trong chiến thắng 2-0 trước Mexico. Saqafi trong chiếc áo “fake” của Argentina vỗ vào ngực hò reo sung sướng. Họ mặc kệ truyền thông châu Âu lùng sục gọi họ là “CĐV fake” nhưng sẵn sàng thừa nhận mua áo đấu nhái có giá chỉ 3 USD thay vì các CĐV chính thống mặc áo đấu chính thức đến 90 USD.

“Tôi không đủ khả năng để in tên cầu thủ trên lưng áo nhưng đây là thứ tôi thực sự muốn và tự hào với nó” - Saqafi (32 tuổi, một người lao động nhập cư với nghề nghiệp nhân viên khách sạn) cũng không giấu công việc ở Qatar anh kiếm được 400 USD/tháng và đã gửi hơn nửa số đó về cho gia đình ở Bangladesh.

Cổ vũ đội tuyển mình yêu nhưng không dám uống ly nước 1 USD

Saqafi là một trong 2,5 triệu người lao động nhập cư, những người đã góp phần tăng trưởng nền kinh tế của Qatar trong việc vận hành các hệ thống máy bơm dầu, khí đốt hoặc là những công nhân xây dựng các sân vận động và cơ sở hạ tầng cho World Cup cũng như cung cấp nhân sự cho hàng chục khách sạn mới khánh thành trong năm năm qua.

Đáp trả những chỉ trích của các tổ chức nhân quyền tố cáo các công nhân nước ngoài bị lạm dụng, Qatar đã tăng thêm những tiêu chuẩn về an toàn, bảo vệ tiền lương trong các nhà máy và tại các địa điểm làm việc ngoài trời. Cùng với đó là việc giảm giờ làm trong mùa hè, vốn oi bức vào bậc nhất thế giới tại Qatar.

Có cả “Ronaldo” xem Messi thi đấu. Ảnh: AFP

Có cả “Ronaldo” xem Messi thi đấu. Ảnh: AFP

Sân Asian Town thuộc ngoại ô Doha, đã trở thành địa điểm tụ tập của hàng chục ngàn công nhân nghèo nhất, sống trong các ký túc xá gần đó nhưng tách biệt và cách xa các trung tâm mua sắm lẫn nhà hàng hào nhoáng ở Doha.

Những người lao động nhập cư hạnh phúc với cách thưởng ngoạn World Cup của riêng mình với túi tiền ít ỏi. Nơi mà trước mỗi trận đấu có cả nữ DJ thường khuấy động bầu không khí trước đám đông, chủ yếu là đàn ông Nam Á bằng các bài hát nhạc pop Hindi và video Bollywood.

Tương tự Saqafi, Yaseen Gul (nhân viên một công ty điện ở Doha) cho biết anh đến sân để bản thân được thưởng thức World Cup giá rẻ. Anh nói với AFP: “Chúng tôi thưởng thức World Cup theo cách riêng phù hợp với túi tiền của mình. Qatar giờ kiếm việc rất khó khăn và tôi vui vì lương của tôi đã được cải thiện. Cực nhưng tôi hài lòng với những gì mình đang có và với công việc hiện có, tôi sẽ không trở về nhà”.

Riêng với Saqafi thì anh cho biết vé 3 USD có áo Argentina của anh, thế mà anh cũng không xem trọn vẹn được vì trận đấu chưa kết thúc nhưng đã đến giờ đi làm. Anh cũng cho biết mình nhịn khát để cổ vũ vì một tách trà tại quầy đồ uống có giá 1 USD nhưng với anh và nhiều người hâm mộ thì chi phí này quá đắt.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

(PLO)- Giữa những năm tháng bóng đá Việt Nam từng nhiều lần nhức nhối bởi những pha vào bóng nguy hiểm, những hành động thiếu kiểm soát và hình ảnh xấu xí trên sân cỏ, một ý tưởng đặc biệt đã xuất hiện với mong muốn thay đổi cách nhìn về bóng đá.

“Thằng út” của báo…

“Thằng út” của báo…

(PLO)- Khác với các thành viên trong gia đình, phải 15 năm sau khi các anh chị sinh ra, “thằng út” Thể thao của Pháp Luật TP.HCM mới ra đời…

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

(PLO)- 15 năm trước, trong căn phòng 203 của Báo Pháp Luật TP.HCM, một cuộc đối thoại tưởng chừng chỉ là nơi để những ông bầu chia sẻ trăn trở lại trở thành bước ngoặt quan trọng của bóng đá Việt Nam.