Tyson Fury: 'Tôi không muốn sống nữa'

(PLO)- Nhà vô địch quyền Anh hạng nặng thế giới Tyson Fury đang gặp khủng hoảng tâm lý nặng nề khi anh tuyên bố không muốn sống nữa.

Trong cuộc phỏng vấn với Rolling Stones, Fury đã tiết lộ nhiều chuyện gây sốc: “Tôi là một người bị bệnh trầm cảm. Tôi hy vọng ai đó giết tôi trước khi tôi tự giết chính mình hoặc tôi phải sống đời địa ngục. Tôi đang tìm kiếm sự giúp đỡ nhưng họ không thể làm gì cho tôi”.

“Tôi đang bị đẩy xuống vực thẳm. Tôi không thể chịu được nữa. Ở trong bệnh viện, tôi nhìn thấy các bác sĩ tâm thần. Họ nói tôi bị trầm cảm. Tất cả điều này s**t (chửi thề) là do boxing mang lại. Tôi ghét quyền Anh”.

Tyson Fury từng đánh bại Wladimir Klitschko vào tháng 11 năm ngoái, thống nhất ba đai vô địch, chấm dứt 11 năm bất bại của đối thủ. Tuy nhiên, Fury ngay sau đó bị tước đai IBF vì tái đấu với Wladimir Klitschko trước thay vì phải đánh với đối thủ thách thức khác theo quy định của Liên đoàn quyền Anh Thế giới.

Nhưng cuộc tái đấu này luôn gặp trục trặc bởi Fury. Ban đầu, cả hai ấn định thời gian tái đấu là ngày 9-7 nhưng sau đó trận đấu bị hoãn đến ngày 29-10 vì Fury gặp chấn thương. Bây giờ Fury lại xin hoãn trận đấu vì lý do sức khỏe.

Tyson Fury vừa bị tước danh hiệu quyền Anh hạng nặng là WBO và WBA sau khi xét nghiệm cho thấy anh có kết quả dương tính với cocaine.

Trong buổi phỏng vấn với Rolling Stones, Fury gần như mất kiểm soát: “Tại sao tôi không thể dùng cocaine. Đây là cuộc sống của tôi đúng không? Vậy thì tôi có thể làm những gì tôi muốn chứ”.

Tyson Fury đang bị trầm cảm nặng.

“Mỗi khi ngủ, thậm chí tôi không muốn thức dậy. Mỗi ngày trôi qua, tôi hy vọng mình đã chết rồi. Đó là suy nghĩ không tốt khi tôi có ba đứa con và một người vợ đáng yêu, phải không? Nhưng tôi thật sự không muốn sống nữa. Mọi chuyện đã vô phương cứu chữa rồi. Tất cả tiền bạc, danh vọng, vinh quang và sự nổi tiếng có nghĩa gì nếu bạn sống không hạnh phúc” - Tyson Fury cay đắng.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

(PLO)- Giữa những năm tháng bóng đá Việt Nam từng nhiều lần nhức nhối bởi những pha vào bóng nguy hiểm, những hành động thiếu kiểm soát và hình ảnh xấu xí trên sân cỏ, một ý tưởng đặc biệt đã xuất hiện với mong muốn thay đổi cách nhìn về bóng đá.

“Thằng út” của báo…

“Thằng út” của báo…

(PLO)- Khác với các thành viên trong gia đình, phải 15 năm sau khi các anh chị sinh ra, “thằng út” Thể thao của Pháp Luật TP.HCM mới ra đời…

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

(PLO)- 15 năm trước, trong căn phòng 203 của Báo Pháp Luật TP.HCM, một cuộc đối thoại tưởng chừng chỉ là nơi để những ông bầu chia sẻ trăn trở lại trở thành bước ngoặt quan trọng của bóng đá Việt Nam.