“Tịt ngòi” nhưng tiền đạo Malaysia vẫn mơ cao tại AFF Cup

(PLO)- Tiền đạo Safawi Rasid tự tin đội tuyển Malaysia sẽ tìm lại vinh quang tại giải đấu hàng đầu khu vực.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
Tiền đạo Safawi Rasid tự tin cùng tuyển Malaysia tìm lại vinh quang tại AFF Cup. Ảnh: ANH PHƯƠNG

Tiền đạo Safawi Rasid tự tin cùng tuyển Malaysia tìm lại vinh quang tại AFF Cup. Ảnh: ANH PHƯƠNG

Sau màn trình diễn đầy hứa hẹn tại King's Cup (Thái Lan), Safawi cho biết: “Chúng tôi đã thử hai hoặc ba đội hình khác nhau trong trận đấu và thích nghi tốt với chiến thuật. Tôi tin rằng chúng tôi có thể tiến xa, mục tiêu tiếp theo của chúng tôi là AFF Cup vào tháng 12”.

Tại AFF Cup 2022, tuyển Malaysia nằm cùng bảng B với đội tuyển Việt Nam, Lào, Myanmar và Singapore. Việt Nam và Malaysia cũng là hai ứng viên, được giới chuyên môn nhận định sẽ đoạt hai chiếc vé vào bán kết. Nếu như Malaysia chỉ về nhì tại King's Cup thì thầy trò HLV Park Hang-seo đã giành hai trận toàn thắng, vô địch giải giao hữu trên sân Thống Nhất.

Tại bán kết King’s Cup tại SVĐ Chiang Mai, đội bóng do HLV Hàn Quốc - Kim Pan-gon dẫn dắt đã vượt qua đối thủ hạng 111 thế giới Thái Lan 5-3 trên chấm luân lưu.

Ở trận chung kết, tuyển Malaysia hạng 148 thế giới đã thua đội xếp thứ 109 Tajikistan tỉ số 3-0 trên chấm luân lưu, sau khi hai đội hòa 0-0 hai hiệp đấu chính.

Safawi cũng chính là cầu thủ thực hiện hỏng một trong ba quả phạt đền của Malaysia trước Tajikistan. Anh cho biết các tuyển thủ đã thích nghi với đội hình chiến thuật của HLV Kim Pan-gon.

Với vai trò là một trong ba đội trưởng tuyển Malaysia - Safawi chia sẻ: “Chúng tôi hiện có thể thích nghi với nhiều đội hình khác nhau. Nó thực sự tốt nếu chúng tôi không có các ca chấn thương. Đấy cũng là một dấu hiệu tích cực trước thềm Asian Cup năm sau.

"Cọp Malaya" thi đấu ấn tượng hơn dưới thời tân HLV Kim Pan Gon. Ảnh: ANH PHƯƠNG

"Cọp Malaya" thi đấu ấn tượng hơn dưới thời tân HLV Kim Pan Gon. Ảnh: ANH PHƯƠNG

Chúng tôi không quá thất vọng về kết quả trận chung kết. Chúng tôi tự hào về những gì chúng tôi đã thể hiện ở đây. Tuyển Tajikistan vượt trội, chúng tôi cũng có 3-4 cơ hội để giành chiến thắng trong trận đấu nhưng đã không gặp may”.

Nhận xét về quả 11 mét bị thủ môn Tajikistan - Rustam Yatimov cản phá, tiền đạo đang chơi cho CLB Johor Darul Ta'zim – Safawi cho biết: “Tôi không quá khó chịu với pha hỏng ăn của mình. Các trận hòa với Thái Lan và Tajikistan đã mang về cho Malaysia những điểm xếp hạng quý giá. Những cầu thủ thực hiện các cú sút phạt đền đã được quyết định trước khi trận chung kết diễn ra.

Dion Cools và Nazmi Faiz Mansor cũng không thể ghi bàn từ chấm phạt đền, và tôi là cầu thủ thứ ba thực hiện hỏng. Các cú sút luân lưu là không thể dự báo được. Quan trọng là chúng tôi đã đạt được mục tiêu, tích lũy thêm điểm FIFA từ cả hai trận đấu”.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

(PLO)- Giữa những năm tháng bóng đá Việt Nam từng nhiều lần nhức nhối bởi những pha vào bóng nguy hiểm, những hành động thiếu kiểm soát và hình ảnh xấu xí trên sân cỏ, một ý tưởng đặc biệt đã xuất hiện với mong muốn thay đổi cách nhìn về bóng đá.

“Thằng út” của báo…

“Thằng út” của báo…

(PLO)- Khác với các thành viên trong gia đình, phải 15 năm sau khi các anh chị sinh ra, “thằng út” Thể thao của Pháp Luật TP.HCM mới ra đời…

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

(PLO)- 15 năm trước, trong căn phòng 203 của Báo Pháp Luật TP.HCM, một cuộc đối thoại tưởng chừng chỉ là nơi để những ông bầu chia sẻ trăn trở lại trở thành bước ngoặt quan trọng của bóng đá Việt Nam.