Thở bằng mũi người khác!

(PL)- V-League đang khởi động thì bất ngờ nhận được tin không vui: Nhiều khả năng đội Đồng Tháp sẽ không tham dự giải vì đến nay vẫn chưa tìm đủ tiền để có thể tồn tại.

Chuyện như đùa trên được chính những nhà làm bóng đá Đồng Tháp thừa nhận đang vật lộn với bài toán kinh phí và 35 tỉ đồng đối với CLB Đồng Tháp để có thể “thở” qua mùa giải là vượt ngoài khả năng nên khả năng rút lui không dự V-League rất cao. Đó là chưa kể khoản nợ 15 tỉ đồng cho mùa giải hạng Nhất vừa qua mà CLB này đang nợ giờ vẫn không biết tìm đâu ra để thanh toán cho các cầu thủ.

Sáng 23-10, đại diện VPF phụ trách về các giải bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam đã xuống tận Đồng Tháp để làm việc và tìm hiểu về vấn đề trên thì nhận ra sự thật rằng phía Đồng Tháp chưa gửi văn bản chính thức nhưng khả năng tìm tiền để tồn tại qua một giải đấu và trả nợ cầu thủ là không thể.

Thở bằng mũi người khác! ảnh 1

Cơ cấu đa số các CLB chuyên nghiệp của Việt Nam được hình thành như thế này. Ảnh: CTV. Đồ họa: BB

Trái bóng bây giờ lại được chuyển sang cho lãnh đạo tỉnh Đồng Tháp nhưng có vẻ như mọi thứ cũng nằm ngoài tay tỉnh. Trước đây, đội Đồng Tháp vẫn sống nhờ kinh phí của tỉnh một phần và phần còn lại từ Tập đoàn Cao su Đồng Tháp nhưng đến nay thì phía tập đoàn cũng khẳng định là họ không thể gánh nổi khoản kinh phí lớn kéo dài qua nhiều năm và đặc biệt là lên chuyên nghiệp thì kinh phí phải tăng gấp nhiều lần.

Hôm nay (24-10) là hạn cuối đăng ký “bảng chuẩn” dự V-League nhưng phía Đồng Tháp thì đang bế tắc và chưa có lối ra. Tình hình khiến các cầu thủ Đồng Tháp cũng hoang mang thật sự vì mùa trước rất nhiều cầu thủ nghe lời hứa ngọt ngào đã trở về quê hương để thi đấu đưa đội lên hạng nhưng nay thì các đội đã hoàn tất hồ sơ trong khi cầu thủ Đồng Tháp thì đi không được mà ở cũng không yên.

Bóng đá Việt Nam lên chuyên nghiệp đã 14 năm nhưng đến giờ vẫn còn nặng theo cơ chế bao cấp, tức lên chuyên nghiệp rồi vẫn ngửa tay xin tiền tỉnh hoặc cầu cứu tỉnh gõ cửa các doanh nghiệp tìm người đỡ đầu.

Bóng đá Việt Nam lên chuyên nghiệp mà nhiều CLB vẫn phải thở bằng mũi người khác. Thế nên tỉnh nào có doanh nghiệp ăn nên làm ra và nhận chỉ đạo của tỉnh phải nuôi đội bóng thì CLB đấy được nhờ. Đáp lại là doanh nghiệp sẽ được hưởng những ưu đãi của tỉnh để làm ăn ở địa phương thuận lợi.

Vì thế nên đội bóng nào cũng thành lập công ty cổ phần nhưng đa phần là công ty đấy chỉ nhận tiền, tiêu tiền và… chia tiền.

NGUYỄN NGUYÊN

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

(PLO)- Giữa những năm tháng bóng đá Việt Nam từng nhiều lần nhức nhối bởi những pha vào bóng nguy hiểm, những hành động thiếu kiểm soát và hình ảnh xấu xí trên sân cỏ, một ý tưởng đặc biệt đã xuất hiện với mong muốn thay đổi cách nhìn về bóng đá.

“Thằng út” của báo…

“Thằng út” của báo…

(PLO)- Khác với các thành viên trong gia đình, phải 15 năm sau khi các anh chị sinh ra, “thằng út” Thể thao của Pháp Luật TP.HCM mới ra đời…

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

(PLO)- 15 năm trước, trong căn phòng 203 của Báo Pháp Luật TP.HCM, một cuộc đối thoại tưởng chừng chỉ là nơi để những ông bầu chia sẻ trăn trở lại trở thành bước ngoặt quan trọng của bóng đá Việt Nam.