Thái Lan chờ bẫy ‘hổ’ Malaysia

(PL)- Rất hiếm khi Malaysia chơi lấn lướt Thái Lan nhưng việc họ không thể ghi bàn trong trận bán kết lượt đi khiến cho cơ hội chiến thắng hoặc hòa có bàn thắng ở Bangkok rất khó khăn.

Một cuộc đối đầu hấp dẫn khi Malaysia chơi áp đảo đương kim vô địch Thái Lan và làm được tất cả, tiếc là không thể có bàn thắng. Người Thái dù chơi sân khách vẫn có tư thế kèo trên nhưng thêm một lần nữa, họ không thể bước qua lời nguyền Bukit Jalil.

Chuyến đi của Thái Lan đến sân bóng này luôn luôn đáng sợ. Họ chưa bao giờ thắng ở đấu trường có đến 90.000 chỗ ngồi. Ngay từ đầu Thái Lan đã chơi lép vế với nhiều lần bị Malaysia dễ dàng xé toang hàng phòng thủ của họ. Mọi thứ vẫn không thể cải thiện suốt thời gian còn lại, Thái Lan ghi bàn nhiều nhất vòng bảng với 15 lần sút thủng lưới đối phương nhưng đã bất lực ở Bukit Jalil.

Nhưng người Thái không quá buồn bã với một trận hòa. Bởi họ còn rất nhiều cơ hội khi chào đón Malaysia đến Bangkok vào ngày 5-12.

Chơi bóng dưới bầu không khí rực lửa đã tiếp thêm nguồn hưng phấn cho chủ nhà Malaysia và gây áp lực rất lớn cho đội khách. HLV Milovan Rajevac của Thái Lan đã thừa nhận Malaysia đã chơi rất khác và rất tốt ở Bukit Jalil, không như những gì ông nghĩ trước giờ bóng lăn.

Các chiến binh Malaysia đã tấn công Thái Lan rất tốt với hàng loạt cơ hội tạo ra như đang rất gần với chiến thắng. Chủ sân Bukit Jalil đã làm mọi thứ, trừ việc ghi bàn thắng.

Tính về thời lượng kiểm soát bóng, Malaysia vượt xa đối thủ của họ với 63,2%. Các chân sút chủ nhà đã tung ra 23 cú sút mà không một lần đi trúng đích. Đáng tiếc nhất là hai tình huống Safawi Rasid và Mohamadou Sumareh đối mặt thủ môn Thái Lan đã vụng về để trôi đi.

Mặc dù chơi không hay hơn Malaysia trong trận bán kết lượt đi, đội tuyển Thái Lan vẫn chiếm nhiều ưu thế ở trận lượt về trên sân nhà. Những nhà vô địch AFF Cup năm lần chỉ cần có một bàn thắng và không để thủng lưới là hoàn thành mục tiêu.

Cần biết ba trận vòng bảng ở sân Rajamangala, thầy trò Rajevac toàn thắng.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

(PLO)- Giữa những năm tháng bóng đá Việt Nam từng nhiều lần nhức nhối bởi những pha vào bóng nguy hiểm, những hành động thiếu kiểm soát và hình ảnh xấu xí trên sân cỏ, một ý tưởng đặc biệt đã xuất hiện với mong muốn thay đổi cách nhìn về bóng đá.

“Thằng út” của báo…

“Thằng út” của báo…

(PLO)- Khác với các thành viên trong gia đình, phải 15 năm sau khi các anh chị sinh ra, “thằng út” Thể thao của Pháp Luật TP.HCM mới ra đời…

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

(PLO)- 15 năm trước, trong căn phòng 203 của Báo Pháp Luật TP.HCM, một cuộc đối thoại tưởng chừng chỉ là nơi để những ông bầu chia sẻ trăn trở lại trở thành bước ngoặt quan trọng của bóng đá Việt Nam.