Tay đua Philippines vượt lên chiếm áo vàng của Phan Hoàng Thái

(PLO)- Cú tấn công “nước khuya” giúp tay đua người Philippines - Jay Lampawog xuất sắc vượt lên chiếm ngôi đầu giải áo vàng sau chặng 2, giải đua xe đạp Về Nông Thôn An Giang 2018.

Ở kỳ tranh tài thứ 23, cuộc đua Về Nông Thôn An Giang được BTC nâng cấp lên thành giải trẻ chuyên nghiệp, dành cho các tay đua dưới 22 tuổi. Giải lần đầu tiên chào đón sự tham dự của đội đua quốc tế Team Go For Gold đến từ Philippines.

Phan Hoàng Thái (áo đỏ) mất ngôi đầu áo vàng về tay Jay Lampawog. ẢNH: DƯ HẢI

Chặng đua dài 90 km trên lộ trình đường đua khá hẹp, các tay đua xuất phát từ TP Hà Tiên đi qua địa danh Hòn Đất về với TP Rạch Giá (Kiên Giang). Sau nhiều cuộc tấn công quyết liệt, nhóm 18 VĐV tách tốp thành công, tạo khoảng cách hơn 4 phút so với nhóm áo vàng.

Trước sức tấn công như vũ bão của các đối thủ, êkíp Dược Domesco Đồng Tháp với lực lượng mỏng, không đủ sức bảo vệ áo vàng cho tuyển thủ quốc gia Phan Hoàng Thái.

Khôn khéo đeo bám suốt lộ trình, Jay Lampawog (Team Go For Gold) bất ngờ tung nước rút tấn công một mình một ngựa dũng mãnh cán mức đến sau 2 giờ 15’16” tranh tài. Hạng nhì thuộc về Hà Kiều Tấn Đại (NK TDTT Bình Dương) trong khi Nguyễn Phạm Quốc Khang (Bikelife Đồng Nai) giành hạng ba.

Tổng cộng 65 tay đua tranh tài Về Nông Thôn An Giang 2018. ẢNH: DƯ HẢI

Chiến thắng giúp tay đua trẻ Philippines - Jay Lampawog tổng thành tích 3 giờ 49’57” vượt lên dẫn đầu bảng tổng sắp áo vàng sau 2 chặng, xếp trên tay đua hạng nhì Tấn Đại đúng 12 giây.

Đây cũng là cuarơ có cùng điểm số 27 trên bảng điểm áo xanh. Tuy nhiên nhờ chỉ số phụ về nhất chặng 2, Lampawog xếp trên Tấn Đại ở giải thưởng dành cho các tay đua nước rút.

Trên bảng tổng sắp đồng đội, Dược Domesco Đồng Tháp rơi rụng khỏi tốp 3, rớt xuống vị trí hạng 7 chung cuộc. Trên ngôi đầu, hai ứng viên Bikelife Đồng Nai và Gạo Hạt Ngọc Trời An Giang (đồng giờ 11 giờ 31’06”) chia nhau hai ngôi đầu. Hạng ba thuộc về Premium Cycling Vĩnh Long.

Sáng 12-5, các tay đua tranh tài chặng 3 Rạch Giá – Tắc Cậu - Cà Mau đường dài 130 km.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

(PLO)- Giữa những năm tháng bóng đá Việt Nam từng nhiều lần nhức nhối bởi những pha vào bóng nguy hiểm, những hành động thiếu kiểm soát và hình ảnh xấu xí trên sân cỏ, một ý tưởng đặc biệt đã xuất hiện với mong muốn thay đổi cách nhìn về bóng đá.

“Thằng út” của báo…

“Thằng út” của báo…

(PLO)- Khác với các thành viên trong gia đình, phải 15 năm sau khi các anh chị sinh ra, “thằng út” Thể thao của Pháp Luật TP.HCM mới ra đời…

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

(PLO)- 15 năm trước, trong căn phòng 203 của Báo Pháp Luật TP.HCM, một cuộc đối thoại tưởng chừng chỉ là nơi để những ông bầu chia sẻ trăn trở lại trở thành bước ngoặt quan trọng của bóng đá Việt Nam.