Sốc: Ngôi sao cricket qua đời vì bóng đập trúng cổ

Một cú sốc đã xảy đến với làng cricket thế giới khi tuyển thủ Australia Phillip Hughes qua đời vì bóng đập trúng cổ chỉ 3 ngày trước sinh nhật lần thứ 26.

Sự cố xảy ra ở trận đấu giữa South Australia và New South Wales ở giải vô địch cricket Australia hôm thứ Ba vừa qua. Phillip Hughes là VĐV quật bóng (batsman) của đội South Australia. VĐV ném bóng của đội New South Wales là Sean Abbot.

bóng chày
Quả bóng đập trúng gáy của Phillip Hughes

Trong một tình huống, Sean Abbot đã ném quả bóng cricket đi đập đất và nảy lên ngang đầu của Phillip Hughes. Tuyển thủ 25 tuổi đáng lẽ sẽ phải dùng gậy để quật quả bóng đi xa nhưng anh đã không kịp phản xạ và không thể dùng gậy đỡ quả bóng. Với lực đi rất mạnh, quả bóng đã đập trúng phần sau đầu của Hughes, vị trí không được che chắn bởi mũ bảo hiểm.

Hughes đã quỵ đầu gối và đổ gục xuống sân. Các nhân viên y tế lập tức có mặt để cấp cứu cho Hughes. Cầu thủ 25 tuổi sau đó được chuyển tới bệnh viện St Vincent's Hospital cách đó không xa để cấp cứu. Tại đây, các bác sĩ đã tiến hành phẫu thuật trong 1 tiếng rưỡi đồng hồ cho Hughes. Nhưng đáng tiếc, ngôi sao của tuyển cricket Australia không qua khỏi do vết thương quá nặng.

bóng chày
Anh đổ gục xuống và qua đời hai ngày sau đó tại bệnh viện

Cái chết của Hughes đã bao phủ bóng tối lên giải cricket đang diễn ra ở Australia. Ban tổ chức giải đấu đã quyết định hoãn vòng đấu cuối cùng của giải theo sau sự ra đi của một tài năng trẻ.

Thủ tướng Australia Tony Abbott miêu tả cái chết của Hughes là "ngày buồn cho cricket và toàn thể người dân Australia". "Khi cuộc đời của một người trẻ bị rút ngắn vì tai nạn trong một trận đấu, đó là cú sốc lớn. Cậu ấy đã giành được tình yêu, sự khâm phục và tôn trọng từ đồng đội và người hâm mộ trong nhiều năm chơi bóng. Toàn thể người dân Australia muốn cầu nguyện cho Hughes và xin chia buồn cùng với gia đình anh".

Theo Thethaovanhoa

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

(PLO)- Giữa những năm tháng bóng đá Việt Nam từng nhiều lần nhức nhối bởi những pha vào bóng nguy hiểm, những hành động thiếu kiểm soát và hình ảnh xấu xí trên sân cỏ, một ý tưởng đặc biệt đã xuất hiện với mong muốn thay đổi cách nhìn về bóng đá.

“Thằng út” của báo…

“Thằng út” của báo…

(PLO)- Khác với các thành viên trong gia đình, phải 15 năm sau khi các anh chị sinh ra, “thằng út” Thể thao của Pháp Luật TP.HCM mới ra đời…

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

(PLO)- 15 năm trước, trong căn phòng 203 của Báo Pháp Luật TP.HCM, một cuộc đối thoại tưởng chừng chỉ là nơi để những ông bầu chia sẻ trăn trở lại trở thành bước ngoặt quan trọng của bóng đá Việt Nam.