Ronaldo và phút tự bạch sau danh hiệu Quả bóng vàng

Cầu thủ vừa đoạt Quả bóng vàng FIFA 2013 đã tự nhận: “Tôi không hoàn hảo, tôi chỉ là con người bằng xương bằng thịt nên cũng có những lúc mắc sai lầm…”.

Sau đó Ronaldo bộc bạch: “Tôi đã học được rất nhiều qua những vấp ngã, những sai lầm để trở nên tốt hơn. Và tôi chỉ dám nói là mình tốt hơn chứ không dám nhận từ hoàn thiện như nhiều người trao tặng cho tôi. Tôi là một con người bình thường như bao người nên tôi cười, tôi khóc và tôi có vấn đề của tôi. Khi tôi nói điều gì không phù hợp và sau đó tôi nhận ra rồi tôi sẵn sàng lên tiếng xin lỗi... Và tôi cũng sẽ dạy con mình điều đó…”.

Ronaldo không giấu giếm chuyện anh có ấn tượng rằng công chúng và người hâm mộ hiểu anh hơn khi thấy anh kiên trì tập luyện và chăm chỉ trên sân để đạt những kết quả tốt hơn. Và Ronaldo thừa nhận: “Tôi thích người hâm mộ và công chúng nói về những điều xảy ra trên sân hơn là những việc ngoài sân cỏ… Ngoài sân cỏ, tôi có cuộc sống riêng của tôi…”.

Nói về chuyện mình luôn có thể lực tốt, Ronaldo chia sẻ: “Tôi tập sinh hoạt điều độ, tôi làm việc vào buổi sáng, nghỉ ngơi vào buổi tối và tôi đi ngủ sớm nhất có thể vì tôi luôn xác định thể lực của mình có tốt hơn vào ngày hôm sau là do hôm trước mình biết giữ gìn và yêu quý cơ thể mình. Tôi có thói quen đưa con trai tới trường rồi có ba giờ đồng hồ tập luyện. Sau đó tôi dùng bữa cùng mẹ của mình. Còn nếu có ai hỏi vì sao tôi khóc khi nhận Quả bóng vàng thì tôi xin trả lời đó là cảm xúc thật của tôi vì có những lúc tôi nghĩ nó đến gần rồi nó lại vuột đi mất. Nhưng lần này thì tôi thực sự nhận được nó…”.

ĐT

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

(PLO)- Giữa những năm tháng bóng đá Việt Nam từng nhiều lần nhức nhối bởi những pha vào bóng nguy hiểm, những hành động thiếu kiểm soát và hình ảnh xấu xí trên sân cỏ, một ý tưởng đặc biệt đã xuất hiện với mong muốn thay đổi cách nhìn về bóng đá.

“Thằng út” của báo…

“Thằng út” của báo…

(PLO)- Khác với các thành viên trong gia đình, phải 15 năm sau khi các anh chị sinh ra, “thằng út” Thể thao của Pháp Luật TP.HCM mới ra đời…

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

(PLO)- 15 năm trước, trong căn phòng 203 của Báo Pháp Luật TP.HCM, một cuộc đối thoại tưởng chừng chỉ là nơi để những ông bầu chia sẻ trăn trở lại trở thành bước ngoặt quan trọng của bóng đá Việt Nam.