Phun nước bọt, Nazmi bị 'chém' tứ phía!

(PLO) - Tiền vệ trẻ Muhammad Nazmi Faiz Manzor của U-23 Malaysia bị đuổi phút 32 trong trận đội này gặp U-23 Đông Timor tại SEA Games đang đứng trước “rừng gươm đao” của thể thao nước này…

Trong trận đội này gặp U-23 Đông Timor, khi va chạm với cầu thủ Oliveira của Đông Timor, Muhammad Nazmi Faiz Manzor của U-23 Malaysia có hành vi khiếm nhã và nhổ nước bọt ngay trước mặt cầu thủ đối phương và trọng tài.

Hầu hết các phóng viên Malaysia mà chúng tôi tiếp xúc lẫn vài quan chức đòan thể thao Malaysuia đưa ra suy nghĩ giống nhau về “án phạt hội đồng” với tiền vệ trẻ này vì nó đang gây nên làng sóng phẫn nộ.

Bị thẻ đỏ, Nazmi phun nước bọt trước mặt trọng tài. Ảnh: Tấn Phước - Công Tuấn

Bởi trong bóng đá, chơi xấu, chơi rát đối phương tội không nặng bằng lỗi hành vi như phun nước bọt, dùng lời lẽ phân biệt chủng tộc, chửi bới… Trong khi Malaysia đang muốn cải thiện hình ảnh thể thao quốc gia sau hàng loạt tai tiếng, trong đó có chuyện cổ động viên của họ tấn công nhóm cổ động viên Việt Nam tại AFF Cup 2014…

Án phạt chiếc thẻ đỏ của Nazmi là bị treo giò hai trận liên tiếp, bỏ dở dịp gặp Việt Nam tối nay và trận sau gặp Thái Lan. Vài ngày tới, AFC sẽ tiến hành án phạt tiếp theo. Riêng HLV Ong Kim Swee sẽ tiếp tục đưa ra án phạt trong nội bộ đội bóng.

Hôm qua trưởng đoàn thể thao Malaysia ông Norza Zakaria đề nghị tống khứ Nazmi về Malaysia ngay tức khắc. Qua đó ông Zakaria cho biết sẽ chấp nhận và thông qua bất kỳ mức hình phạt nặng nào của HLV trưởng Ong Kim Swee về trường hợp của Nazmi. Bộ Thể thao và Thanh niên nước này cũng ra lời kêu gọi lãnh đạo U-23 Malaysia trừng phạt đích đánh hành động kém văn hóa làm nhục quốc thể Malaysia đối với Mazmi.

Bên cạnh đó các nhà tài trợ cho đoàn thể thao Malaysia còn cảm thấy bị tổn thương khi hình ảnh của họ bị bôi nhọ bởi hành vi của Nazmi.

Ủy ban Olympic Malaysia cũng tỏ ra tức tối vì mới ngày đầu thể thao Malaysia thi thố tại một SEA Games mà họ đang muốn cải thiện hình ảnh đất nước qua bạn bè quốc tế nhưng những gì Nazmi thể hiện không khác nào gáo nước lạnh tạt vào nỗ lực của 658 VĐV và 206 quan chức thể thao nước này đang thể hiện tại Singapore.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

(PLO)- Giữa những năm tháng bóng đá Việt Nam từng nhiều lần nhức nhối bởi những pha vào bóng nguy hiểm, những hành động thiếu kiểm soát và hình ảnh xấu xí trên sân cỏ, một ý tưởng đặc biệt đã xuất hiện với mong muốn thay đổi cách nhìn về bóng đá.

“Thằng út” của báo…

“Thằng út” của báo…

(PLO)- Khác với các thành viên trong gia đình, phải 15 năm sau khi các anh chị sinh ra, “thằng út” Thể thao của Pháp Luật TP.HCM mới ra đời…

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

(PLO)- 15 năm trước, trong căn phòng 203 của Báo Pháp Luật TP.HCM, một cuộc đối thoại tưởng chừng chỉ là nơi để những ông bầu chia sẻ trăn trở lại trở thành bước ngoặt quan trọng của bóng đá Việt Nam.