Pep khuyên học trò “quên đi mình là cậu nhóc”

(PLO)- Nói về bản lĩnh thì khó mô tả lắm. Pep biết tâm lý học trò trong cuộc đối đầu với gã khổng lồ Tây Ban Nha.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Hai giờ sáng ngày 27-4, Man. City tiếp Real Madrid trong khuôn khổ lượt đi bán kết Champions League.

Pep Guardiola khuyên học trò đừng nghĩ đến quá khứ, đừng nhìn Real là cây đại thụ còn mình...là chú nhóc, hãy tập trung vào trận đấu.

Benzema có lại hủy diệt Man. City như từng làm trước PSG, Chelsea? Ảnh: Getty

Benzema có lại hủy diệt Man. City như từng làm trước PSG, Chelsea? Ảnh: Getty

Real nắm giữ kỷ lục 13 lần vô địch còn Man. City mỏi mòn tìm một lần lên ngôi cũng chưa có. Năm ngoái cơ hội rõ hơn khi Man. City đối đầu với đồng hương Chelsea nhưng rồi cũng thua 0-1 trong trận chung kết.

Nay tại bán kết lượt đi ở Etihad, thầy Pep Guardiola khuyên học trò quên đi quá khứ.

“Quá khứ” ở đây được hiểu như những lần chạm trán giữa Man. City và Real thì đội bóng nước Anh đều có kết cục buồn. Và quá khứ cũng được hiểu rằng, Real là cây đại thụ, là gã khổng lồ của giải đấu còn Man. City chỉ là chú nhóc.

Pep nói: “Nếu như nhìn vào lịch sử thì Man. City sẽ chẳng thấy cơ hội đâu cả. Đá với Real vấn đề là chúng ta phải biết làm gì, phải nỗ lực hết mình để thắng trận, thuần túy vậy thôi”.

Những năm tháng huy hoàng dẫn dắt Barcelona, Pep đã dẫn đoàn quân xứ Catalan có những trận thắng hoành tráng Real Madrid, nhưng Barcelona là gã khổng lồ, Man. City lại là câu chuyện khác.

Pep còn nhắn nhủ học trò rằng, "họ (Real) cũng mạnh, chúng ta cũng mạnh, trận đấu là cuộc so tài của các cầu thủ, bản thân Carlo (Ancelotti) hay bản thân tôi không thể tạo ra chiến thắng được”.

Man City tiếp Real Madrid trong thế đội chủ sân Etihad thiếu vắng Kyle Walker và John Stones đều bị chấn thương. Walker bị chấn thương trong trận tứ kết lượt về với Atletico, còn Stones chấn thương ở trận gặp Brighton.

Tổng hợp từ báo nước ngoài

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

(PLO)- Giữa những năm tháng bóng đá Việt Nam từng nhiều lần nhức nhối bởi những pha vào bóng nguy hiểm, những hành động thiếu kiểm soát và hình ảnh xấu xí trên sân cỏ, một ý tưởng đặc biệt đã xuất hiện với mong muốn thay đổi cách nhìn về bóng đá.

“Thằng út” của báo…

“Thằng út” của báo…

(PLO)- Khác với các thành viên trong gia đình, phải 15 năm sau khi các anh chị sinh ra, “thằng út” Thể thao của Pháp Luật TP.HCM mới ra đời…

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

(PLO)- 15 năm trước, trong căn phòng 203 của Báo Pháp Luật TP.HCM, một cuộc đối thoại tưởng chừng chỉ là nơi để những ông bầu chia sẻ trăn trở lại trở thành bước ngoặt quan trọng của bóng đá Việt Nam.