Ông Park gọi nhiều, lấy bao nhiêu?

(PL)- Ngày 16-8, những cầu thủ trẻ dưới 22 tuổi lên tuyển kiểm tra y tế trước khi chính thức hội quân, luyện tập ráo riết để cạnh tranh một suất đá vòng loại U-23 châu Á và bảo vệ ngôi vô địch SEA Games.

HLV Park Hang-seo lần đầu tiên cho gọi đến 48 cầu thủ trẻ lên tuyển U-22 Việt Nam (VN) với hy vọng “vàng lẫn trong cát”, giúp cho đội hình đầy đặn hơn chứ không phải huấn luyện họ cứng cáp hơn. Đáng chú ý có gần một nửa quân số đến từ hạng Nhất và hạng Nhì, điều hiếm hoi với các nhà cầm quân khi để mắt đến thành phần ở hạng dưới V-League.

Bởi ngay cả các cầu thủ đã lên đội lớn chơi V-League không phải ai cũng có may mắn ra sân hoặc chỉ để học hỏi, trừ một số nhân sự đặc biệt kiểu Quang Hải, Văn Hậu, Hồ Tấn Tài, Hoàng Đức... tài không đợi tuổi và thường có suất đá chính ở CLB.

Thực tế ông Park không có thời gian đi xem các trận đấu ở hạng Nhất hay hạng Nhì, mà chủ yếu nhờ các cộng sự người Việt trong ban huấn luyện chọn lựa hoặc do CLB tiến cử. Điều này cho thấy ông thầy người Hàn Quốc không để sót lọt nhân tài và rất muốn tạo cơ hội cho tất cả cầu thủ dưới 22 tuổi thử sức mình như qua một kỳ thi vào đội tuyển. Các cầu thủ trẻ chơi bóng ở hạng dưới cũng không còn tủi thân, vì rất hiếm hoi có một ông thầy ngoại ngó ngàng đến họ khi chưa đủ sức lên chơi V-League và không có thời cơ tự giới thiệu mình.

Đội U-22 Việt Nam hội quân với thủ tục đầu tiên, kiểm tra thân nhiệt và rửa tay sát khuẩn. Ảnh: VFF

Từng cầu thủ được kiểm tra y tế, lấy mẫu xét nghiệm. Ảnh: VFF

Thế nhưng chuyện ông Park cho gọi đông đảo cầu thủ lên thử việc không phản ánh làng bóng VN dồi dào nhân tài. Nó giống như một cuộc “đãi cát tìm vàng” mà may mắn lắm đội tuyển mới có thêm tài năng bổ sung cho lực lượng cũ.

Cái khó của ông Park là quãng thời gian 10 ngày không chắc đủ cho việc thẩm định cầu thủ vì thiếu quá trình sâu sát họ. Nó khác với thời của HLV Calisto gần 20 năm trước cho gọi nhiều cầu thủ hạng Nhất như Tài Em, Hoàng Thương, Xuân Thành, Trường Giang... lên tuyển và khẳng định mình. Đơn giản, ông Calisto khi ấy còn nắm đội hạng Nhất Long An nên rất thường xuyên theo dõi phong độ lẫn năng lực của họ.

Năm ngoái, HLV Park Hang-seo cũng từng cho hội quân ngắn ngày chia thành nhiều đợt. Nhưng rồi lực lượng đá SEA Games 2019 hay vòng chung kết U-23 châu Á 2020 chỉ toàn là lực lượng cũ. Một phần do ông Park không có thời gian thử nghiệm và chấp nhận mạo hiểm, phần còn lại do cầu thủ chưa đủ sức chứng tỏ mình xứng đáng trụ lại đội tuyển.

Bây giờ, việc ông Park triệu tập 48 cầu thủ trẻ lên thử lửa trong thời điểm rảnh rỗi khi tất cả giải quốc nội tạm hoãn do dịch bệnh COVID-19 còn hơn ngồi bị động chờ nước đến chân mới nhảy, dù biết gọi nhiều nhưng giữ lại chẳng có bao nhiêu.

20 cầu thủ hạng Nhất và hạng Nhì cùng nhóm cầu thủ đang khoác áo CLB chơi ở V-League lần đầu lên tuyển sẽ phải nỗ lực gấp đôi so với những gương mặt cũ. Cái khó của họ là phải tạo dấu ấn thật nổi bật, bằng hoặc hơn người cũ mới mong lọt mắt xanh HLV Park Hang-seo và các cộng sự. Tiêu chí tuyển chọn của thầy Park rất rõ ràng, bên cạnh năng lực vượt trội còn là khả năng thích nghi với lối chơi chung và hòa hợp với đồng đội. Việc có tên hội quân tuyển trẻ quốc gia là một động lực rất lớn cho các cầu thủ còn vô danh cố gắng vượt khó vì tương lai của chính mình.

Toàn bộ đội U-22 được lấy mẫu xét nghiệm Realtime RT-PCR 

Ngày 16-8, các cầu thủ U-22 đã hội quân tại Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ VN. Thủ tục đầu tiên của toàn đội U-22 là tất cả đều phải qua những bước kiểm tra y tế theo đúng quy định của Bộ Y tế về phòng, chống dịch COVID-19. Theo đề nghị của Tổng cục TDTT và VFF, Cục Quản lý khám chữa bệnh (Bộ Y tế) đã hỗ trợ cử các chuyên gia y tế của BV Bạch Mai (Hà Nội) tới lấy mẫu xét nghiệm Realtime RT-PCR cho toàn bộ thành viên của đội.

Các bác sĩ đội tuyển cũng chuẩn bị đầy đủ khẩu trang y tế, nước rửa tay sát khuẩn, bố trí phòng cách ly và các trang thiết bị y tế cần thiết khác để phục vụ các thành viên đội U-22.

Đây là đợt tập trung lần thứ hai trong năm 2020 của đội U-22 VN trong chiến dịch chuẩn bị lực lượng cho SEA Games 31 tại VN.

Với quân số đông kỷ lục này, HLV Park Hang-seo chia đội thành hai nhóm với hai ban huấn luyện để theo dõi, hướng dẫn nhằm đảm bảo công tác tập trung với số đông.

CTV 

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

(PLO)- Giữa những năm tháng bóng đá Việt Nam từng nhiều lần nhức nhối bởi những pha vào bóng nguy hiểm, những hành động thiếu kiểm soát và hình ảnh xấu xí trên sân cỏ, một ý tưởng đặc biệt đã xuất hiện với mong muốn thay đổi cách nhìn về bóng đá.

“Thằng út” của báo…

“Thằng út” của báo…

(PLO)- Khác với các thành viên trong gia đình, phải 15 năm sau khi các anh chị sinh ra, “thằng út” Thể thao của Pháp Luật TP.HCM mới ra đời…

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

(PLO)- 15 năm trước, trong căn phòng 203 của Báo Pháp Luật TP.HCM, một cuộc đối thoại tưởng chừng chỉ là nơi để những ông bầu chia sẻ trăn trở lại trở thành bước ngoặt quan trọng của bóng đá Việt Nam.