Nửa đội hình bảo vệ áo vàng cho Jiung Jang

(PLO)- Sáng 16-9, dù chỉ còn 4/7 tay đua nhưng Korail Hàn Quốc vẫn bảo vệ được cho Jiung Jang bảo toàn ngôi đầu sau chặng 13 giải đua xe đạp quốc tế VTV Cúp Tôn Hoa Sen.

Chặng 13 dài 100 km, sau khi di chuyển xuống chân đèo Prenn các tay đua thi đấu dọc quốc lộ 20, dưới tiết trời mưa phùn chạy về hướng "xứ chè" Bảo Lộc.

Trong cuộc chiến bảo vệ áo vàng trước sự xâm lấn của các đối thủ, êkíp Korail khá đơn độc khi chỉ còn 4/7 VĐV bảo vệ ngôi đầu giải vô địch cá nhân.

Phía sau áo vàng Jiung Jang luôn túc trực sự đeo bám của Javier Sarda Perez (Bikilife VDC, kém 11 giây) và Nguễn Trường Tài (Anh Văn Hội Việt Mỹ, kém 1'12"). Tuy nhiên, sự giằng co của hai đối thủ mạnh này giúp Korail Cycle giảm tải, thậm chí nương theo đội nhất đồng đội - Anh Văn Hội Việt Mỹ TP.HCM đưa áo vàng nằm trong vùng an toàn.

Sau khi bị sự cố đứt sên mất áo vàng chặng 12, Loic Desriac vẫn hoạt động năng nổ giúp đồng đội Javier chờ thời cơ đánh chiếm áo vàng. Tay đua người Pháp này liên tục nằm trong nhóm các tay đua được bầu chọn danh hiệu VĐV thi đấu ấn tượng nhất giải.

Tay đua áo vàng Jiung Jang thi đấu trong sự bảo bọc hỗ trợ hết lòng từ các đồng đội.

Đoàn đua nhận được sự cổ vũ nồng nhiệt của khán giả hai bên đường.

Sau nhiều cuộc đào thoát tách tốp, ba tay đua gồm Nguyễn Minh Luật (Premium Cycling Vĩnh Long), Nguyễn Thành Tâm (Gạo Hạt Ngọc Trời An Giang), Phan Tuấn Vũ (Cần Thơ) bứt tốp thành công tạo thành nhóm dẫn đầu lao nhanh về đích. Tuy chỉ ba tay đua nhưng có đoạn tốp đầu tạo tốc độ rất cao, xấp xỉ 50 km/giờ.

Chiến thắng sau 2 giờ 22'10" (tốc độ trung bình 42,294 km/giờ) thuộc về tuyển thủ quốc gia Nguyễn Thành Tâm. Đây cũng là chiến thắng đầu tiên Tâm đoạt được tại giải đấu này.

2'04" sau, tuyển thủ quốc gia Lê Nguyệt Minh (Anh Văn Hội Việt Mỹ TP.HCM) cán mức đầu tiên ở chùm đông tại TP Bảo Lộc.

Ba tay đua uống mừng chiến thắng chặng áp chót cuộc đua.

Về đích trong nhóm an toàn, Jiung Jang tiếp tục mặc áo vàng. Áo xanh do Lê Văn Duẩn nằm giữ, áo chấm đỏ thuộc về Junrey Navarra (CCN Hà Lan), Ngô Văn Phương mặc áo trắng trong khi êkíp Anh Văn Hội Việt Mỹ TP.HCM tiếp tục duy trì ngôi đầu giải thưởng đồng đội.

Ngày 17-9, đoàn đua thi đấu chặng cuối dài 147 km xuất phát từ thị trấn Đạ Hoai (Bảo Lộc) về đích trước Hội trường Thống Nhất (TP.HCM) kết thúc hành trình xuyên Việt vượt hơn 1.600 km.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

(PLO)- Giữa những năm tháng bóng đá Việt Nam từng nhiều lần nhức nhối bởi những pha vào bóng nguy hiểm, những hành động thiếu kiểm soát và hình ảnh xấu xí trên sân cỏ, một ý tưởng đặc biệt đã xuất hiện với mong muốn thay đổi cách nhìn về bóng đá.

“Thằng út” của báo…

“Thằng út” của báo…

(PLO)- Khác với các thành viên trong gia đình, phải 15 năm sau khi các anh chị sinh ra, “thằng út” Thể thao của Pháp Luật TP.HCM mới ra đời…

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

(PLO)- 15 năm trước, trong căn phòng 203 của Báo Pháp Luật TP.HCM, một cuộc đối thoại tưởng chừng chỉ là nơi để những ông bầu chia sẻ trăn trở lại trở thành bước ngoặt quan trọng của bóng đá Việt Nam.