Nỗi sợ bóng đá sống bằng ‘sữa nhà nước'

(PL)- Hoàng tử Ismail của Malaysia mới đắc cử chức chủ tịch LĐBĐ Malaysia (FAM) ngày 25-3. Vừa nhậm chức, ông đã chia sẻ nhiều về bóng đá Malaysia.

Đầu tiên ông đề cập đến chuyện bóng đá Malaysia lên chuyên nghiệp đã lâu nhưng sống bằng “bầu sữa” ngân sách nhà nước và địa phương. Ông nhấn mạnh: “Bóng đá Malaysia sẽ không thể tiến bộ nếu thực trạng sống bằng “sữa nhà nước” và ngân sách địa phương!”.

Ông Ismail phân tích: “Việc CLB, đội bóng sống bằng ngân sách nhà nước tạo ra sự ỷ lại và bị động. Các lãnh đạo những CLB không chịu động não, không tư duy và không dấn thân. Thay vào đó là tư tưởng ngồi chờ sung rụng. Thậm chí là chờ tiền nhà nước rót xuống rồi làm qua loa và tư túi… Vì vậy để bóng đá Malaysia tiến bộ thì phải dẹp nạn này!”.

Tân Chủ tịch LĐBĐ Malaysia, hoàng tử Ismail(trái), khi còn làm lãnh đạo CLB Johor. Ảnh: FAM

Sau khi đắc cử chủ tịch LĐBĐ Malaysia, hoàng tử Ismail đã nêu kế hoạch của mình với báo chí: “Đầu tiên tôi sẽ mời công ty kiểm toán độc lập kiểm toán toàn bộ tài chính của LĐBĐ Malaysia như thế nào. Từ đây LĐBĐ Malaysia bắt đầu việc quản lý tài chính minh bạch, công khai! Kế tiếp là những thay đổi ở đội tuyển quốc gia, từ HLV đến cầu thủ…”. Và tân chủ tịch LĐBĐ Malaysia đã chính thức “trảm” ngay hai HLV đội tuyển quốc gia Ong Kim Swee và thầy ngoại Frank Bernhardt.

Ông cũng khẳng định sẽ có kế hoạch nâng cấp bóng đá Malaysia. Trước tiên là mang công nghệ nước ngoài về cùng việc mời các cựu HLV, cựu trọng tài giỏi về đứng lớp nâng chất HLV lẫn trọng tài. Ông còn giảm nhân sự ban điều hành LĐBĐ Malaysia xuống, chỉ giữ lại những người làm được việc, có tính trách nhiệm cao. Sẽ giao việc và giao trách nhiệm từng người cụ thể và cho thời hạn nếu làm không được thì bị “trảm” ngay.

Trả lời báo chí câu hỏi “Khi làm chủ tịch LĐBĐ Malaysia vấn đề khó khăn nhất của ông là gì?”, hoàng tử Ismail nói: “Đó là người hâm mộ cứ đòi đội tuyển phải thắng tất cả. Họ muốn đá vòng loại World Cup phải thắng, đá vòng loại châu Á cũng phải thắng… nhưng họ đâu biết lâu nay bóng đá Malaysia đang không có lối ra!”.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

(PLO)- Giữa những năm tháng bóng đá Việt Nam từng nhiều lần nhức nhối bởi những pha vào bóng nguy hiểm, những hành động thiếu kiểm soát và hình ảnh xấu xí trên sân cỏ, một ý tưởng đặc biệt đã xuất hiện với mong muốn thay đổi cách nhìn về bóng đá.

“Thằng út” của báo…

“Thằng út” của báo…

(PLO)- Khác với các thành viên trong gia đình, phải 15 năm sau khi các anh chị sinh ra, “thằng út” Thể thao của Pháp Luật TP.HCM mới ra đời…

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

(PLO)- 15 năm trước, trong căn phòng 203 của Báo Pháp Luật TP.HCM, một cuộc đối thoại tưởng chừng chỉ là nơi để những ông bầu chia sẻ trăn trở lại trở thành bước ngoặt quan trọng của bóng đá Việt Nam.