Nỗi nhọc nhằn của ông Park!

(PL)- Không phải tự nhiên mà HLV Park Hang-seo dặn dò cầu thủ phải quên ngay trận thắng nhọc nhằn Malaysia để tập trung cho trận tiếp theo trên sân khách Indonesia.

Ông Park dặn dò học trò phải quên nhanh những cảm xúc của một trận thắng nhọc nhằn, vì cái đích của thầy trò ông không phải là một trận thắng mà là phải vượt qua vòng loại thứ hai World Cup 2022 ở bảng G. Chỉ tiêu đấy cũng nhằm phục vụ việc lấy một suất chơi vòng chung kết Asian Cup 2023.

Chính ông thầy người Hàn Quốc đã nói rất thẳng là bóng đá Việt Nam (VN) thời điểm này không thể mơ mộng chơi vòng chung kết cúp thế giới, mà cần ít nhất 10 năm bồi dưỡng khoa học cho lứa cầu thủ trẻ U-12.

Bốn năm trước, đội tuyển Thái Lan dưới thời Kiatisak từng vượt qua vòng loại này đã không thể chống chọi với những đội mạnh ở châu Á, dù đó là kỳ tích của một đội tuyển trong “vùng trũng” Đông Nam Á. Điều đó có nghĩa cái đích có thể đạt được của thầy trò Park Hang-seo là trở thành một trong 12 đội mạnh nhất ở vòng loại này, dù đoạn đường chinh phục vẫn còn xa lắm.

Mới chỉ qua hai trận, một hòa không bàn thắng với Thái Lan và mới đây là thắng nhẹ Malaysia 1-0, đội tuyển VN vẫn còn nhiều thách thức ở phía trước. Nếu xuất thần đứng nhất bảng G, thầy trò ông Park chắc chắn giành một vé đi tiếp hoặc trở thành một trong bốn đội nhì bảng có thành tích xuất sắc nhất (trong số tám bảng đấu).

Các học trò ông Park đã đè Malaysia xuống thứ tư trong bảng xếp hạng và bây giờ vẫn phải dè chừng UAE lẫn Thái Lan. Ảnh: NGỌC DUNG

Thắng Malaysia 1-0, lấy trọn 3 điểm nhưng ông Park vẫn khuyên các học trò đừng vui quá vì mục tiêu phía trước vẫn còn phải qua nhiều thử thách. Ảnh: NGỌC DUNG

Sau lượt trận mới nhất, có thể thấy UAE không chỉ mạnh nhất trên lý thuyết là hạt giống số một mà thực tế đại diện Tây Á có nội lực vượt trội. Sau trận ra quân thắng Malaysia 2-1 tại Kuala Lumpur thì đã  hủy diệt Indonesia 5-0.

Vì thế, khả năng đội tuyển VN sẽ còn nhiều vất vả chạy đua với Thái Lan và cả Malaysia cho suất nhì bảng. Điều kiện là phải có hiệu số bàn thắng bại thật cao để so sánh với các đối thủ lớn ở bảng khác.

Cho nên HLV Park Hang-seo sẽ hết sức nhọc nhằn để giúp các học trò đạt chỉ tiêu bằng cách thật tập trung cho từng trận đấu tiếp theo. Ông tự hào cầu thủ của mình đã thắng Malaysia nhưng không quá ngất ngây, vì suy cho cùng đối thủ này không phải là thách thức quá lớn. Thầy trò ông Tan Cheng Hoe từng hai lần trước đó thua cuộc ông Park ở đấu trường AFF Cup 2018 nên việc chủ sân Mỹ Đình tiếp tục thắng cũng chẳng có gì lạ.

Vấn đề của đội tuyển VN là cần 3 điểm thì đã có nhưng vẫn dễ thấy họ không áp đảo và thắng ung dung với một tư thế kèo trên. Học trò ông Park không hơn nhiều Malaysia về thế trận lẫn cơ hội, mà chỉ hơn về tình huống từ khoảnh khắc xuất thần của Quang Hải. Chính vì thế, ông Park luôn nhắc nhở cầu thủ không ngủ quên trên chiến thắng khi con đường đi đến đích của họ còn nhiều cam go và đầy rủi ro.

Vẫn những con người và lối chơi cũ, đội chủ sân Mỹ Đình cho thấy nhiều sự bế tắc ở sức tấn công và các chân sút còn kém duyên trước đối thủ Malaysia nhằm khẳng định tư thế của ông trùm Đông Nam Á. Ông Park lo nhiều hơn vui cho những cuộc chơi tiếp theo để không phải sống trong hồi hộp với chiến thắng mong manh.

Đến Bali để làm hơn điều mà Malaysia và Thái Lan đã làm được

Sau trận thắng Malaysia đêm 10-10, thầy trò ông Park không kịp nghỉ ngơi đã phải ra sân bay lúc 2 giờ sáng 11-10 để sang Bali (Indonesia) chuẩn bị cho trận gặp chủ nhà bốn ngày sau đó. Ông thầy Hàn cho các tuyển thủ nghỉ tập và đến ngày 12-10 mới ra sân hồi phục. Mục tiêu của đội tuyển VN là chinh phục từng trận đấu một và trước mắt phải thắng Indonesia vừa gặp cú sốc thua nặng nề sân khách UAE 0-5. Cũng duy nhất VN đại diện Đông Nam Á giành chiến thắng ở lượt trận này, trong lúc Campuchia thua đậm đà Iran 0-14, Myanmar gãy gánh 0-7 trước Kyrgyzstan, tuyển Singapore thua Saudi Arabia 0-3 (Thái Lan nghỉ lượt này). Nhưng đừng quên thầy trò ông Park chỉ thắng một đội bóng Đông Nam Á khác và cuộc chơi của bóng đá VN còn lắm chông gai chứ không phải đã ăn ngon ngủ yên. 

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

(PLO)- Giữa những năm tháng bóng đá Việt Nam từng nhiều lần nhức nhối bởi những pha vào bóng nguy hiểm, những hành động thiếu kiểm soát và hình ảnh xấu xí trên sân cỏ, một ý tưởng đặc biệt đã xuất hiện với mong muốn thay đổi cách nhìn về bóng đá.

“Thằng út” của báo…

“Thằng út” của báo…

(PLO)- Khác với các thành viên trong gia đình, phải 15 năm sau khi các anh chị sinh ra, “thằng út” Thể thao của Pháp Luật TP.HCM mới ra đời…

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

(PLO)- 15 năm trước, trong căn phòng 203 của Báo Pháp Luật TP.HCM, một cuộc đối thoại tưởng chừng chỉ là nơi để những ông bầu chia sẻ trăn trở lại trở thành bước ngoặt quan trọng của bóng đá Việt Nam.