Nhật Bản, Indonesia “tuyên chiến” ở Asian Cup

(PLO)- Đội tuyển Indonesia đã sớm tập huấn ở Antalya, Thổ Nhĩ Kỳ từ ngày 21-12 với mục tiêu giành quyền đi tiếp, trong khi HLV Moriyasu nói rõ tham vọng của đội bốn lần vô địch Asian Cup Nhật Bản là “thắng tất cả các trận đấu”.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Trước giờ khai cuộc bảng D vòng chung kết Asian Cup 2023 diễn ra vào tháng 1-2024 tại Qatar bốn đội bảng D đã lên kế hoạch như sau: Đội tuyển Indonesia có hai trận đá tập với Libya ở Thổ Nhĩ Kỳ và gặp Iran ở Doha; đội tuyển Việt Nam tập trung vào ngày 28-12, thi đấu giao hữu với Kyrgyzstan ngày 9-1; đội tuyển Nhật Bản sẽ ​​gặp Thái Lan tại Tokyo ngày 1-1; đội tuyển Iraq đụng độ Hàn Quốc ngày 6-1.

img-7337-9007.jpeg
Việt Nam và Iraq sẽ tái đấu ở Asian Cup sau cuộc đụng độ vòng loại World Cup 2026. Ảnh: HẢI THỊNH

Với tư cách đội nặng ký nhất bảng D, HLV Hajime Moriyasu của tuyển Nhật chia sẻ: “Asian Cup 2023 là giải đấu chính thức nên chúng tôi cố gắng hết sức để giành chiến thắng trong từng trận đấu và phát triển nhiều chiến thuật khác nhau. Tôi muốn kiểm tra các cầu thủ và tìm ra đội hình mạnh nhất chinh phục các vòng loại World Cup 2026 khu vực châu Á”.

Ứng cử viên số 2 ở bảng D giành vé vào vòng knock out là đội tuyển Iraq cũng đã cho thấy sức mạnh của mình khi từng đánh bại Indonesia và Việt Nam mới đây tại vòng loại thứ hai World Cup 2026. Sự trên chân của Iraq khiến giới chuyên môn xác định cuộc tranh chấp vị trí thứ ba của bảng với hy vọng là một trong bốn đội có thành tích tốt nhất của sáu bảng sẽ là Indonesia và Việt Nam.

Thuận lợi của HLV Shin Tae-yong là sớm hội quân và tập huấn Thổ Nhĩ Kỳ cùng ba trận giao hữu chất lượng. Hiện tại, ông Shin cho các học trò tập hai buổi mỗi ngày, với buổi sáng tập gym để tăng cường cơ bắp và chiều ra sân tập chiến thuật trong 2 tiếng. Ông Shin mới có 22 cầu thủ và vẫn còn chờ bảy gương mặt nhập tịch đang chơi bóng ở nước ngoài tập trung chậm nhất ngày 1-1-2024.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

(PLO)- Giữa những năm tháng bóng đá Việt Nam từng nhiều lần nhức nhối bởi những pha vào bóng nguy hiểm, những hành động thiếu kiểm soát và hình ảnh xấu xí trên sân cỏ, một ý tưởng đặc biệt đã xuất hiện với mong muốn thay đổi cách nhìn về bóng đá.

“Thằng út” của báo…

“Thằng út” của báo…

(PLO)- Khác với các thành viên trong gia đình, phải 15 năm sau khi các anh chị sinh ra, “thằng út” Thể thao của Pháp Luật TP.HCM mới ra đời…

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

(PLO)- 15 năm trước, trong căn phòng 203 của Báo Pháp Luật TP.HCM, một cuộc đối thoại tưởng chừng chỉ là nơi để những ông bầu chia sẻ trăn trở lại trở thành bước ngoặt quan trọng của bóng đá Việt Nam.