Ngày trọng đại của con trai 2 huyền thoại

(PLO)- Cựu Quả bóng vàng châu Âu trong màu áo AC Milan, tiền đạo George Weah có cậu con trai Timothy Weah đang khoác áo tuyển Mỹ và vừa từ Lille của Pháp sang Juventus đầu quân.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Còn Marcus Thuram khoác áo Borussia Moenchengladbach của Đức nay về với CLB á quân Champions League Inter Milan.

Có điểm chung là cả hai con trai của hai huyền thoại Pháp và Liberia đều không thể vượt qua cái bóng khổng lồ của cha mình.

Cả hai con trai của hai huyền thoại Pháp và Liberia đều không thể vượt qua cái bóng khổng lồ của cha mình.

Cả hai con trai của hai huyền thoại Pháp và Liberia đều không thể vượt qua cái bóng khổng lồ của cha mình.

George Weah từng là tiền đạo trụ cột của AC Milan và được bầu chọn là Quả bóng vàng năm 1995. Weah được xem là cầu thủ vĩ đại nhất châu Phi trong mọi thời đại và cho đến nay anh vẫn là cầu thủ châu Phi duy nhất có được danh hiệu này.

Sau bóng đá là một sự nghiệp chính trị cũng lẫy lừng không kém, George Weah hiện là tổng thống của Liberia. Và điều rất lạ là Timothy Weah không tham gia đội tuyển quốc gia nơi cha anh làm tổng thống mà đá cho đội tuyển Mỹ, nơi anh sinh ra và mang quốc tịch Mỹ. Timothy Weah đã dự World Cup 2022 và có bàn thắng cho đội tuyển Mỹ. Hiện ở đội tuyển Mỹ, Timothy Weah đã thi đấu 29 trận và ghi bốn bàn.

Từ Lille của Pháp về Juventus, Timothy Weah (23 tuổi) được trông đợi đá tiền đạo thay Juan Cuardrado. Con trai của Tổng thống Liberia George Weah này ký hợp đồng năm năm với trị giá 10,6 triệu euro... Còn với con trai của huyền thoại Pháp Lilian Thuram là Marcus (25 tuổi) cũng thuộc chuyển nhượng tự do về với á quân Champions League Inter Milan qua bản hợp đồng có thời hạn năm năm với mức lương 6,5 triệu euro/năm.

1-7 là một ngày trọng đại và có thể là bước ngoặt của hai con trai hai huyền thoại bóng đá thế giới với cùng điểm đến là Serie A để phát triển sự nghiệp...

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

(PLO)- Giữa những năm tháng bóng đá Việt Nam từng nhiều lần nhức nhối bởi những pha vào bóng nguy hiểm, những hành động thiếu kiểm soát và hình ảnh xấu xí trên sân cỏ, một ý tưởng đặc biệt đã xuất hiện với mong muốn thay đổi cách nhìn về bóng đá.

“Thằng út” của báo…

“Thằng út” của báo…

(PLO)- Khác với các thành viên trong gia đình, phải 15 năm sau khi các anh chị sinh ra, “thằng út” Thể thao của Pháp Luật TP.HCM mới ra đời…

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

(PLO)- 15 năm trước, trong căn phòng 203 của Báo Pháp Luật TP.HCM, một cuộc đối thoại tưởng chừng chỉ là nơi để những ông bầu chia sẻ trăn trở lại trở thành bước ngoặt quan trọng của bóng đá Việt Nam.