Nếu Viettel xuống hạng?

(PLO)- Lượt đi sắp khép lại nhưng cựu vô địch đang sở hữu Quả bóng vàng Viettel vừa rơi xuống vị trí cuối bảng. Đó cũng là vị trí mà khi kết thúc giải đội có thứ hạng thấp nhất sẽ xuống chơi ở giải hạng Nhất.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Lượt đi sắp khép lại nhưng cựu vô địch đang sở hữu Quả bóng vàng Viettel vừa rơi xuống vị trí cuối bảng. Đó cũng là vị trí mà khi kết thúc giải đội có thứ hạng thấp nhất sẽ xuống chơi ở giải hạng Nhất.

IMG_7950.jpeg
Quả bóng vàng Hoàng Đức và Viettel ở thế nguy hiểm khi rơi xuống đáy bảng. Ảnh: HẢI THỊNH

Thật khó tin nếu ngay từ đầu giải mà ai dám dự đoán Viettel là đội ở nhóm rớt hạng bởi đấy là đội bóng được đầu tư lớn lại có lực lượng ổn định. Căn bệnh của Viettel nếu nói nằm ở yếu tố kinh phí thì vô lý, còn bảo là do con người không tinh thì càng không. Cân từng vị trí và giá trị cầu thủ thì Viettel là đội chỉ thua Công an Hà Nội chứ không kém cạnh đội nào. Viettel cũng là đội sở hữu nhiều tuyển thủ quốc gia lần U-23 nhưng vì sao họ sa sút đến thế, đặc biệt là khi V-League trở lại họ không hề biết thắng và rất khó mới có được một bàn thắng?

Viettel ổn nhất có lẽ là thời HLV Trương Việt Hoàng và sau đó họ liên tục thay HLV từ thầy ngoại đến thầy trẻ và cả HLV từng thành công với các đội bóng khác như Thạch Bảo Khanh rồi mới đây là Nguyễn Đức Thắng - những HLV từng là cầu thủ từ cái nôi đội Thể Công.

Thành công của Viettel thời HLV Trương Việt Hoàng nhưng cá nhân tôi thích Viettel dưới bàn tay của HLV Thạch Bảo Khanh hơn. Một Viettel dưới tay ông thầy trẻ chơi một thứ bóng đá cống hiến và rất sáng tạo với thiên hướng tấn công. Có lẽ lãnh đạo đội Viettel chỉ xem Thạch Bảo Khanh là một HLV trẻ ít kinh nghiệm và đã mời HLV Nguyễn Đức Thắng sau khi ông này rời đội Bình Định nhưng rõ ràng dù kinh nghiệm nhưng thời HLV Đức Thắng, Viettel thi đấu mất hẳn bản sắc và sa sút phong độ hàng loạt.

Bây giờ thì rõ ràng rối rắm lớn nhất của đội bóng đang ở đáy bảng với nguy cơ rớt hạng nếu không cải thiện kịp chính là tìm một HLV đủ năng lực và đủ tiếng nói để đưa Viettel trở lại quỹ đạo cũ.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

(PLO)- Giữa những năm tháng bóng đá Việt Nam từng nhiều lần nhức nhối bởi những pha vào bóng nguy hiểm, những hành động thiếu kiểm soát và hình ảnh xấu xí trên sân cỏ, một ý tưởng đặc biệt đã xuất hiện với mong muốn thay đổi cách nhìn về bóng đá.

“Thằng út” của báo…

“Thằng út” của báo…

(PLO)- Khác với các thành viên trong gia đình, phải 15 năm sau khi các anh chị sinh ra, “thằng út” Thể thao của Pháp Luật TP.HCM mới ra đời…

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

(PLO)- 15 năm trước, trong căn phòng 203 của Báo Pháp Luật TP.HCM, một cuộc đối thoại tưởng chừng chỉ là nơi để những ông bầu chia sẻ trăn trở lại trở thành bước ngoặt quan trọng của bóng đá Việt Nam.