Nam thua Campuchia một, nữ Việt Nam đại thắng 10

(PLO)- HLV Hoàng Anh Tuấn đã từ chức sau thất bại của U-18 Việt Nam trước đội khách U-18 Campuchia 1-2 trong khi các cô gái của ông Mai Đức Chung có trận đại thắng nữ Campuchia 10-0 cũng ở giải Đông Nam Á.

Lần đầu tiên trong lịch sử bóng đá Việt Nam có trận thua U-18 nam của Campuchia một cách thật bẽ bàng. Cái thua đau đớn đã khiến người hùng Hoàng Anh Tuấn từng giúp U-20 Việt Nam lấy suất chơi vòng chung kết U-20 World Cup 2017 phải chia tay các học trò.

Ông Tuấn khi trả ghế đã rất nghĩa khí nhận hết phần lỗi về mình và mong các cầu thủ trẻ dưới 18 tuổi lấy bài học thất bại rút kinh nghiệm làm hành trang cho sự nghiệp mới khởi đầu của mình.

Các cầu thủ trẻ Việt Nam đã bại trận 1-2 trước đội khách Campuchia ở giải Đông Nam Á. Ảnh: AN

Tuy nhiên, ai cũng thấy lỗi không phải của riêng ông Hoàng Anh Tuấn vì trong tay nhà cầm quân người Khánh Hòa không có lực lượng tốt nhất. Hoàn cảnh của tuyển U-18 Việt Nam chơi giải Đông Nam Á hiện tại khác hẳn với hai năm trước có lứa Quang Hải, Văn Hậu, Hà Đức Chinh, Tiến Linh, Hoàng Đức, Đình Trọng,… chất lượng và từng trải hơn. Họ đang là trụ cột của U-22 Việt Nam chuẩn bị săn vàng SEA Games 30 vào cuối năm nay.

Đáng nói hơn đội tuyển U-18 Việt Nam hiện như rắn mất đầu ngay trước thềm vòng loại giải U-19 châu Á sắp tới - sân chơi mà cách đây hai năm, lứa đàn anh từng vào đến bán kết để lấy một vé chơi vòng chung kết U-20 cúp thế giới.

Trái với trường hợp của tuyển nam U-18 quốc gia bất ngờ ngã ngựa trước Campuchia, thầy trò ông Mai Đức Chung ở sân chơi vô địch Đông Nam Á đang diễn ra tại Thái Lan có trận đại thắng nữ Campuchia 10-0.

Đội trưởng Huỳnh Như lập hat trick vào lưới tuyển nữ Campuchia. Ảnh: AN

Đây là trận mở màn của tuyển nữ Việt Nam gặp tuyển nữ Campuchia tại bảng B và thầy trò Mai Đức Chung dễ dàng có chiến thắng đậm để vươn lên ngôi đầu.

Trong đội hình xuất phát của đội tuyển nữ Việt Nam, ngoài vị trí thủ môn giao cho Khổng Thị Hằng và sự xuất hiện của hậu vệ trẻ Trần Thị Thu Thảo, ông Chung đã sắp xếp những gương mặt mà ông ưng ý nhất. Theo VFF, thầy Mai Đức Chung gặp đối thủ Campuchia lần đầu tiên tham dự giải không được đánh giá cao nhưng vẫn dặn dò đội tuyển nữ Việt Nam nhập cuộc với sự tôn trọng nhất định dành cho đối thủ.

Sự chênh lệch trình độ nhanh chóng lộ rõ từ những phút đầu hiệp 1 khi các cầu thủ Campuchia tỏ ra lúng túng trong việc kèm người để đội trưởng Huỳnh Như dễ dàng thoát xuống ghi liền hai bàn thắng ngay ở phút thứ 3 và 4 của trận đấu.

Các cô gái Việt Nam không mấy khó khăn có trận đại thắng ra quân giải vô địch Đông Nam Á. Ảnh: AN

Cũng chỉ mất 5 phút thăm dò, các cầu thủ nữ Việt Nam bắt đầu khai thác mạnh hơn các điểm yếu của đối phương với hàng loạt đợt tấn công uy hiếp khung thành thủ môn Sreyroth. Với kịch bản tương tự, đội trưởng Huỳnh Như tiếp tục có bàn thắng thứ ba của mình ở ngay phút thứ 7. 

Trong phần lớn thời gian còn lại của hiệp 2, các cô gái Việt Nam luôn duy trì thế trận một chiều với các tình huống áp đảo cầu môn đối phương. Hàng phòng ngự của Campuchia đã phải hoạt động hết công suất nhưng hoàn toàn bất lực trước hai chân sút xuất sắc Phạm Hải Yến và Nguyễn Bích Thùy liên tục ghi thêm năm bàn thắng nữa trong hiệp 1.

Tuyển nữ Việt Nam vẫn nắm thế chủ động trong hiệp 2 khi bóng chủ yếu lăn bên phần sân Campuchia. Các học trò của HLV Mai Đức Chung dễ dàng ghi thêm hai bàn thắng nữa ở những phút cuối trận do công của Hải Yến và Bích Thùy, qua đó ấn định chiến thắng đậm 10-0 để giành 3 điểm đầu tiên đầy thuận lợi.

Cổ động viên Việt Nam có mặt trên sân Chonburi, Thái Lan cổ vũ đội nhà. Ảnh: AN

Trận đấu khác ở bảng B, đội tuyển nữ Myanmar cũng có chiến thắng nhàn nhã trước đội tuyển nữ Indonesia với tỉ số đậm 7-0. Như vậy, sau ngày thi đấu đầu tiên, dù cùng được 3 điểm, đội tuyển nữ Việt Nam tạm dẫn đầu trên bảng xếp hạng nhờ hơn Myanmar hiệu số bàn thắng bại. 

Ngày 18-8, đội tuyển nữ Việt Nam tiếp tục bước vào trận đấu thứ hai giải bóng đá nữ vô địch Đông Nam Á 2019 gặp đội tuyển Indonesia lúc 15 giờ. Mục tiêu của thầy trò Mai Đức Chung là đăng quang giải này như cách đây hai năm.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

(PLO)- Giữa những năm tháng bóng đá Việt Nam từng nhiều lần nhức nhối bởi những pha vào bóng nguy hiểm, những hành động thiếu kiểm soát và hình ảnh xấu xí trên sân cỏ, một ý tưởng đặc biệt đã xuất hiện với mong muốn thay đổi cách nhìn về bóng đá.

“Thằng út” của báo…

“Thằng út” của báo…

(PLO)- Khác với các thành viên trong gia đình, phải 15 năm sau khi các anh chị sinh ra, “thằng út” Thể thao của Pháp Luật TP.HCM mới ra đời…

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

(PLO)- 15 năm trước, trong căn phòng 203 của Báo Pháp Luật TP.HCM, một cuộc đối thoại tưởng chừng chỉ là nơi để những ông bầu chia sẻ trăn trở lại trở thành bước ngoặt quan trọng của bóng đá Việt Nam.