Khai mạc giải U-23 châu Á: Thầy trò HLV Nishino dễ sụp hầm!

(PL)- Chiều và tối 8-1, hai trận đấu bảng A của vòng chung kết (VCK) U-23 châu Á khởi tranh. Trận Úc - Iraq (17 giờ 15, sân Thammasat) và chủ nhà Thái Lan - Bahrain (20 giờ 15, sân Rajamangala).

Lịch đấu của chủ nhà đi từ dễ đến khó dần nên với đối thủ Bahrain, chủ nhà Thái Lan vào tình thế buộc phải thắng để tiếp tục hy vọng.

Những ngày qua, HLV Akira Nishino đề cao ngôi sao 17 tuổi Suphanat như một “đòn kích” các cầu thủ Thái Lan, bởi những ngôi sao mà ông kỳ vọng chính là Supachai, Supachok có kinh nghiệm thi đấu quốc tế cao.

Nhưng vấn đề của Thái Lan không phải là con người mà là thái độ thi đấu của các học trò ông Akira Nishino.

Bóng đá Thái Lan cũng như Việt Nam, rất “có duyên” với các đội Tây Á, mà gần nhất là tuyển Thái Lan đánh bại UAE 2-1 ở vòng loại World Cup 2022 trên sân Rajamangala.

Trong khi đó, phía Bahrain tuy là tân binh nhưng được đánh giá cao bởi đội này có nhiều tuyển thủ quốc gia vừa vô địch Cúp vùng Vịnh như Al Hardan, Ahmad Bughammar. Đến Bangkok, Bahrain đã chuyển thông điệp đến chủ nhà Thái Lan qua trận giao hữu thắng Việt Nam 2-1.

Nhưng vấn đề quan trọng nhất của Thái Lan lại là chính họ. Khi mà suốt thời gian qua HLV Akira Nishino vẫn nhàn nhạt và chưa giúp các cầu thủ Thái Lan bốc lên được như hồi HLV Kiatisak nắm quân.

Đá sân nhà vừa có lợi thế, vừa có áp lực và đấy cũng được xem là con dao hai lưỡi. Nếu qua được chính mình, họ sẽ có nhiều động lực từ khán giả. Ngược lại thì họ có thể suy sụp bởi yếu tố tâm lý.

Theo nhận định của chúng tôi, Thái Lan sẽ thua cách biệt một bàn.

Trận còn lại giữa Iraq - Úc sẽ rất hay, mà đội nào giành chiến thắng thì khả năng vào tứ kết đội đấy sẽ rất lớn.

HLV Graham Arnold của Úc đã nêu mục tiêu không những có vé đi Olympic Tokyo mà còn phải vô địch. Nhưng Iraq không phải là miếng mồi dễ xơi của “chuột túi”. Khả năng là trận này hòa 1-1.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

(PLO)- Giữa những năm tháng bóng đá Việt Nam từng nhiều lần nhức nhối bởi những pha vào bóng nguy hiểm, những hành động thiếu kiểm soát và hình ảnh xấu xí trên sân cỏ, một ý tưởng đặc biệt đã xuất hiện với mong muốn thay đổi cách nhìn về bóng đá.

“Thằng út” của báo…

“Thằng út” của báo…

(PLO)- Khác với các thành viên trong gia đình, phải 15 năm sau khi các anh chị sinh ra, “thằng út” Thể thao của Pháp Luật TP.HCM mới ra đời…

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

(PLO)- 15 năm trước, trong căn phòng 203 của Báo Pháp Luật TP.HCM, một cuộc đối thoại tưởng chừng chỉ là nơi để những ông bầu chia sẻ trăn trở lại trở thành bước ngoặt quan trọng của bóng đá Việt Nam.