Jos Koop giành chiến thắng thứ hai tạm đoạt luôn áo vàng

(PLO)- Chỉ với 200 m cuối ở chặng 4, tay đua đội BICT (Lào) Jos Koop đã xoay huyển hoàn toàn cục diện khi “xé” áo vàng của Quàng Văn Cường, đồng thời khẳng định ngôi vị số một giải thưởng áo xanh.
Jos Koop đua xe đạp

Jos Koop (giữa) với chiến thắng thứ hai lập cú đúp đoạt áo vàng, áo xanh

Ngày 27-8, sau khi dâng hương tại mộ Đại tướng Võ Nguyên Giáp, các tay đua xuất phát 150 km tiến về Làng Sen (Nghệ An). Ngay từ phút khai cuộc, Desriac Loic (SICT Thái Lan) đã dũng mãnh bứt tốp đông ra đi. Suốt lộ trình gần 80 km, tay đua quốc tịch Hà Lan biến chặng đua thành một cuộc rượt đuổi ngoạn mục. Một mình Loic tăng tốc rồi dần dần tạo khoảng cách với chùm đông phía sau lên đến 4’55''.

Áo vàng Cúp TH 2016 Nguyễn Trường Tài

Áo vàng Cúp TH 2016 Nguyễn Trường Tài bị té ngã

Trong điều kiện thời tiết gió ngược, cuộc tăng tốc của Loic khiến cả đoàn đua giật mình. Đúng lúc này, êkíp An Giang (với mục tiêu bảo vệ áo vàng, cùng ngôi nhất đồng đội) mới hốt hoảng ráp đội hình cùng với hai đội hình của Hà Nội tạo thành cuộc đuổi bắt ngoạn mục trên đường đua. Mặc dù Loic “một mình một ngựa” chạy trước, còn phía sau 20 tay đua thay phiên nhau làm “máy kéo” nhưng phải mất gần 80 km rượt đuổi thục mạng, chùm đông mới bắt kịp tay đua người Pháp.

đua xe đạp

Do không tranh giải áo đỏ, đoàn đua qua đèo Ngang bằng cách đi đường hầm.

Tại đích đến Làng Sen quê Bác, hai VĐV nước rút hàng đầu Việt Nam là Nguyễn Thành Tâm (Gạo Hạt Ngọc Trời) và Lê Văn Duẩn (Anh Văn Hội Việt Mỹ TP.HCM) cùng tung tốc độ qua vạch đích nhưng không ai thắng nổi Jos Koop.

rút đích đua xe đạp

Cú rút đích dũng mãnh loại hai tay đua của Việt Nam giúp Jos Koop vượt lên dẫn đầu bảng tổng sắp cá nhân.

Với chiến thắng sau 3 giờ 38’10”, Jos Koop tổng thành tích 10 giờ 47’48” vượt lên “xé” áo vàng của Quàng Văn Cường (Bảo vệ thực vật An Giang), đồng thời khẳng định vị trí dẫn đầu giải thưởng áo xanh với 72 điểm.

Trên bảng tổng sắp đồng đội, Gạo Hạt Ngọc Trời và Dươc Domesco Đồng Tháp đồng giờ chia nhau hai vị trí dẫn đầu, Anh Văn Hội Việt Mỹ TP.HCM kém 7 giây tạm xếp hạng 3.

Sáng mai (28-8), các tay đua tranh tài chặng 5 vòng quanh TP Vinh (Nghệ An) dài 54 km.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

(PLO)- Giữa những năm tháng bóng đá Việt Nam từng nhiều lần nhức nhối bởi những pha vào bóng nguy hiểm, những hành động thiếu kiểm soát và hình ảnh xấu xí trên sân cỏ, một ý tưởng đặc biệt đã xuất hiện với mong muốn thay đổi cách nhìn về bóng đá.

“Thằng út” của báo…

“Thằng út” của báo…

(PLO)- Khác với các thành viên trong gia đình, phải 15 năm sau khi các anh chị sinh ra, “thằng út” Thể thao của Pháp Luật TP.HCM mới ra đời…

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

(PLO)- 15 năm trước, trong căn phòng 203 của Báo Pháp Luật TP.HCM, một cuộc đối thoại tưởng chừng chỉ là nơi để những ông bầu chia sẻ trăn trở lại trở thành bước ngoặt quan trọng của bóng đá Việt Nam.