Đăng trên mạng xã hội X ngày 2-3, Thư ký Hội đồng an ninh quốc gia Iran - ông Ali Larijani tuyên bố Tehran “sẽ không đàm phán với Mỹ”, theo hãng tin Al Jazeera.
Ông Larijani, một trong những nhân vật quyền lực nhất tại Iran, đưa ra phát ngôn này để đáp lại các thông tin truyền thông cho rằng Tehran đã thông qua các kênh trung gian tiếp cận Washington nhằm nối lại đàm phán.
Theo ông Larijani, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã “đẩy cả khu vực vào hỗn loạn và giờ đây đang lo ngại về nguy cơ thương vong tiếp theo của binh sĩ Mỹ”.
“Bằng những hành động hoang tưởng, ông ta đã biến khẩu hiệu do chính mình dựng lên là ‘Nước Mỹ trên hết’ thành ‘Israel trên hết’, và sẵn sàng hy sinh binh sĩ Mỹ cho tham vọng quyền lực của Israel” - ông Larijani nói thêm.
Ông Larijani nhấn mạnh rằng lực lượng Iran “không phải bên khơi mào cuộc chiến".
Trước đó, chia sẻ với đài ABC News, ông Trump nói rằng các ứng viên tiềm năng để tiếp quản Iran đã thiệt mạng trong các đòn không kích phối hợp giữa Mỹ và Israel.
“Cuộc tấn công thành công đến mức đã loại bỏ hầu hết các ứng viên kế nhiệm. Sẽ không còn ai trong số những người chúng tôi từng nghĩ tới, vì tất cả họ đều đã chết. Người kế nhiệm [dự kiến] ở hàng thứ 2 hay thứ 3 cũng đã chết” - ông Trump nói với.
Iran chưa lên tiếng về thông tin trên.
Đức-Anh-Pháp tuyên bố sát cánh cùng Mỹ đối phó Iran, London cho mượn các căn cứ
(PLO)- Đức, Anh và Pháp thống nhất phối hợp với Mỹ ứng phó các đợt tấn công tên lửa của Iran, trong đó London cho phép Washington sử dụng căn cứ quân sự để tấn công Tehran.
Căn cứ Pháp và Anh ở Trung Đông bị tấn công, Pháp điều tàu sân bay đến Địa Trung Hải
(PLO)- Pháp quyết định điều tàu sân bay Charles de Gaulle cùng nhóm tác chiến hải quân của mình tới khu vực phía đông Địa Trung Hải, động thái đến sau diễn biến một căn cứ quân sự của Pháp ở UAE và một căn cứ của Anh ở Cyprus bị UAV tấn công.