“Hội chứng Messi” ở Bắc Kinh

(PLO)- "Hội chứng Messi" và trò lừa gạt đang nở rộ trước trận giao hữu giữa tuyển Argentina và Úc tại Bắc Kinh (Trung Quốc).
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Bán lại vé cao gấp năm lần giá gốc, mua vé vào xem được ăn, uống, selfie cùng Messi... Tất cả những chiêu trò trên đều là lừa gạt những người “cuồng” Messi và thậm chí nó trở thành trào lưu.

Trên các nền tảng trang xã hội của Trung Quốc đã có hàng ngàn người bị lừa, giá vé bị đẩy lên cao, nhưng có được tấm vé thật mua lại hay mua chợ đen thì cũng chỉ ôm vé mà khóc vì không vào sân được.

Messi đang làm cho Bắc Kinh lên cơn sốt... gọi là "hội chứng Messi" và những kẻ lừa gạt ăn theo và trúng quả đậm. Ảnh: AFP

Messi đang làm cho Bắc Kinh lên cơn sốt... gọi là "hội chứng Messi" và những kẻ lừa gạt ăn theo và trúng quả đậm. Ảnh: AFP

Cảnh sát Bắc Kinh đã phải vất vả khi đội tuyển Argentina, nhà vô địch thế giới xuất hiện ở thủ đô đất nước đông dân nhất thế giới này. Argentina chuẩn bị đá giao hữu với Úc tại Bắc Kinh, tái hiện trận đấu vòng 1/8 tại World Cup 2022 mà Úc đã thua 1-2.

Các cơ quan chức năng cảnh báo đến người dân, hầu hết mọi hình thức quảng cáo liên quan đến trận đấu trên và với Messi đều là trò lừa gạt. Cảnh sát Bắc Kinh chỉ ra rằng, vé của người nào đăng ký thì chỉ có người đó vào sân, không thể chuyển nhượng dưới bất cứ hình thức nào cho người khác được. Người mua vé cung cấp thông tin cá nhân (ID) và chân dung. Khi có vé, thì mỗi tấm vé có mã quét QR, khi qua cổng mã được quét sẽ hiện lên đúng thông tin giấy tờ (ID) của chủ nhân chiếc vé cùng hình chân dung thì mới được qua cổng.

Giá vé vào sân Công nhân có sức chứa 68 ngàn chỗ ngồi xem trận Argentina - Úc ngày 15-6 từ 580 nhân dân tệ (NDT), tương đương 1,9 triệu đồng, được đẩy lên 4.800 NDT. Tuy nhiên nếu người khác mua lại vé sẽ mất tiền mà không thể vào được do không trùng khớp ID và chân dung.

Bên cạnh đó, xuất hiện hàng loạt vé giả và bán qua mạng, kẻ lừa gạt còn bạo gan rao là vé VIP, vào sân được ngồi khu vực VIP sẽ chụp hình cùng Messi, sau đó đi ăn tối, uống nước cùng với siêu sao. Giá cho loại vé này lên đến 18 ngàn NDT, tức 59,1 triệu đồng.

Đã có hàng trăm, hàng ngàn người mất tiền vì màn lừa gạt này của bọn tội phạm mạng.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

(PLO)- Giữa những năm tháng bóng đá Việt Nam từng nhiều lần nhức nhối bởi những pha vào bóng nguy hiểm, những hành động thiếu kiểm soát và hình ảnh xấu xí trên sân cỏ, một ý tưởng đặc biệt đã xuất hiện với mong muốn thay đổi cách nhìn về bóng đá.

“Thằng út” của báo…

“Thằng út” của báo…

(PLO)- Khác với các thành viên trong gia đình, phải 15 năm sau khi các anh chị sinh ra, “thằng út” Thể thao của Pháp Luật TP.HCM mới ra đời…

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

(PLO)- 15 năm trước, trong căn phòng 203 của Báo Pháp Luật TP.HCM, một cuộc đối thoại tưởng chừng chỉ là nơi để những ông bầu chia sẻ trăn trở lại trở thành bước ngoặt quan trọng của bóng đá Việt Nam.