HLV Tan Cheng Hoe: ‘Bàn thua sớm khiến Malaysia suy sụp’

(PLO)- Ông thầy của tuyển Malaysia đến sau trận chung kết lượt về AFF Cup 2018 mới thừa nhận đội tuyển Việt Nam mạnh hơn và xứng đáng đoạt chức vô địch.

Sau trận chung kết lượt đi hòa 2-2 trên sân Bukit Jalil, thầy trò Tan Cheng Hoe nuôi tham vọng gây bất ngờ tại Mỹ Đình nhưng bất thành. Bàn thắng duy nhất của Anh Đức ở phút thứ 6 đã chôn vùi mọi nỗ lực của các tuyển thủ Malaysia.

Khoảng thời gian dài còn lại, cầu thủ đội khách vùng vẫy tuyệt vọng trong vòng vây của hàng thủ vững chắc của đội tuyển Việt Nam.

HLV Tan Cheng Hoe buồn rầu sau khi các học trò bị thủng lưới. Ảnh: NGỌC DUNG

HLV Tan Cheng Hoe thú nhận sau trận chung kết lượt về AFF Cup 2018: “Bàn thua sớm của Malaysia đã khiến các cầu thủ của tôi gặp nhiều khó khăn và suy yếu tinh thần. Mặc dù tất cả đều nỗ lực chiến đấu trong thời gian còn lại nhưng họ thiếu tự tin khiến cho những đôi chân lúng túng không thể chuyển hóa những cơ hội thành bàn thắng.

Tôi thừa nhận bàn thắng của đội tuyển Việt Nam là rất đẹp, xuất phát từ một pha dàn xếp hoàn hảo. Tôi không bình luận gì về chân sút Anh Đức của các bạn nhưng pha ghi bàn của anh ấy chính là bước ngoặt có tính chất quyết định của trận đấu.

Đội tuyển Việt Nam vượt qua Malaysia sau hai trận chung kết AFF Cup 2018 với tổng tỉ số 3-2. Ảnh: NGỌC DUNG

Việt Nam là một đội bóng mạnh và việc họ đăng quang Đông Nam Á rất xứng đáng. Họ chơi rất tốt và không chỉ lúc này mà suốt cả năm qua, học trò ông Park Hang-seo cho thấy sự ổn định trong cách chơi của mình. Họ tuân thủ đấu pháp của ban huấn luyện chặt chẽ và còn tiến xa.

Về phần đội tuyển Malaysia, tôi nghĩ đây là một giải đấu rất tốt của các cầu thủ. Chúng tôi khởi đầu còn trục trặc nhưng các học trò càng đá càng hay. Tôi muốn nhấn mạnh đây là một đội tuyển còn rất trẻ và tương lai của họ còn dài.

Tôi nghĩ cầu thủ Malaysia cần giữ tốt phong độ như đã thể hiện trong giải AFF Cup 2018 và hy vọng tất cả đều chơi ổn định khi trở về CLB của mình”.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

(PLO)- Giữa những năm tháng bóng đá Việt Nam từng nhiều lần nhức nhối bởi những pha vào bóng nguy hiểm, những hành động thiếu kiểm soát và hình ảnh xấu xí trên sân cỏ, một ý tưởng đặc biệt đã xuất hiện với mong muốn thay đổi cách nhìn về bóng đá.

“Thằng út” của báo…

“Thằng út” của báo…

(PLO)- Khác với các thành viên trong gia đình, phải 15 năm sau khi các anh chị sinh ra, “thằng út” Thể thao của Pháp Luật TP.HCM mới ra đời…

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

(PLO)- 15 năm trước, trong căn phòng 203 của Báo Pháp Luật TP.HCM, một cuộc đối thoại tưởng chừng chỉ là nơi để những ông bầu chia sẻ trăn trở lại trở thành bước ngoặt quan trọng của bóng đá Việt Nam.